Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Của chị là 147 nhá, hehe. Mừng là cô ko sao. Mong bà ngoại Xuka sớm lành nhé. Mai mình đi khám mốc 38 tuần đây. Bằng tầm này là chị Cua ra đời rồi mà em Ốc chưa thấy biểu hiện j, mỗi gò bụng mẹ thôi.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! em ol điện thoại tranh thủ nhắn tới Mama và Mẹ Hải An về vụ huyết áp thấp ạ. Em cũng bị huyết áp thấp và hay ăn canh gừng trứng gà cũng thấy đỡ đấy ạ. Lấy khoảng 1/2 bát con nước cho vào cái nồi bé + 1 thìa đường (thìa dùng khuấy nước sinh tố ạ) + 1 nhánh gừng thái lát, đun sôi lên rồi đập trứng gà vào đun tiếp khoảng 5p thì bỏ ra ăn nóng. Đợt này em đen đủi đủ mọi đường thì phải, động tới việc gì là gặp trục trặc việc đó, hu hu stress kinh khủng khiếp luôn, lúc nào cũng như sắp nổ tung ra vậy. Có khi em lặn một thời gian cho nó bình tâm lại thôi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ngồi tự dưng lại thấy nhớ Anna Duong và em Chúm. Chả hỉu sao lại thế nữa @@
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! chị cảm ơn em nhé,hôm nào chị sẽ thực hiện ,chi hay ăn trứng vịt lộn buổi sáng,mới cả 1 cốc cafe sữa nữa,nhưng ăn nhiều thì lại ...................sợ béo. đúng là thời gian vừa rồi em gặp nhiều chuyện không may,thôi thì cứ cho là cái vận cái hạn em ạ,rồi sau đó mọi chuyện tốt đẹp sẽ lại đến với em thôi.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! e cũng huyết áp thấp đây hôm nào thử món này mới đc,nhưng nói thật đang nghén đọc cứ thấy sợ sợ ah nhưng mà lần trc các c dặn e mang bầu thì k ăn gừng thì phải C ơi khi nào cái vận hạn di qua thì đời lại màu hồng thôi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Úi em cũng y hệt chị haelee. Cũng huyết áp thấp và đang nghén phát sợ. Em sợ tất cả các loại thịt cá, toàn món ngon bổ dưỡng thì e lại sợ. Ăn toàn ruột bánh mỳ với xôi lạc,đậu xanh vs dưa chuột mà cũng chỉ đc 1 nắm con con. Cả tuần zời, đến tối hq e mới ăn 1 lát thịt ngan mỏng tèo ) Hq em đi khám bs kê cho uống Magie B6 với Primperan 10mg. Hi vọng tình hình nghén ngẩm của e đc cải thiện để có đủ sức khỏe để bé phát triển tốt Bác Doanh thử áp dụng món canh của chị Lục Gia xem sao ạ. Em thấy huyết áp thấp hay uống nước đường gừng, thêm trứng nấu canh chắc bổ hơn đấy ạ. Chúc bác mạnh khỏe để giúp các chị đón con yêu ! Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ ạ ^^
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hôm nào chị sẽ thử cách của em, cũng dễ làm em nhỉ. Cảm ơn em nhé ! Em thư giãn đi, đừng căng thẳng quá. Cứ nghĩ đơn giản mọi vấn đề đi sẽ nhẹ nhàng hơn, việc gì đến sẽ đến. Thực ra vào đây hàn huyên cùng chị em lại giảm bớt bức xúc đi và vỡ ra đc nhiều thứ đấy em ạ. Chứ cứ giữ trong người thì dễ nổ lắm. Kỳ nghỉ lễ này em có đi đâu ko hay ở nhà chăm mẹ ?Mẹ em dạo này thế nào rồi ? À hqua chị mới nhận đc thuốc của em. Oài cái lọ nhìn to ngất ngây em nhỉ, ko biết viên thuốc có toa ko ... chị sợ ún thuốc viên toa lắm.... Hồi trc uống viên thuốc bổ vitamin tổng hợp màu nâu to tổ bố, nuốt mà nó cứ đứng mãi ở cổ họng ko xuống đc ... hãi hãi là. Hôm đó thằng ku ship nó đến chỗ em muộn à ? có kịp lúc em về ko ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bác on nhai muộn xế ? Đúng là huyết áp thấp lại ăn toàn thứ bổ dưỡng, của ngọt nữa, nên khộ cho bác nào bếu lại càng bếu hơn ... Trc em ngày nào cũng 1 -2 cốc cafe sữa thành nghiện, giờ em đang cai anh í để săn bắt, nhưng lúc nào lên cơn nghiện quá em vẫn vượt rào một tí ...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Trời ạ e thì khác,đang nghén k phải cố ,bịt mũi vào uống thì sau lại nôn ra thì cũng hòa,mà nhiều sữa bầu ngon mà c uống loaij mà phải bịt mũi ạ Morinaga có mấy vị ngon lắm
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em chào cả nhà, lâu lắm em mới ngoi lên đơi ạ. Ui mấy hum cái máy nhà em nóa bị virus, ứ vô đc hu hu.... @ Cúc Xím: Trộm vía dâu tui quá nha! Chắc tháng sau là bằng HL thui, tui chưa cân lại HL nhưng thấy có vẻ chẳng lên gì cả, dạo nì hắn lười ăn nhắm, chỉ thích ăn linh tinh thui, không sụt là may rùi hu..hu... @Haelee: HL hồi trước dao động 147 đến 151 em nhá.... Trộm vía 2 mẹ con không sao là tốt rùi, mong bà ngoại Xuka mau lành em nhé! @ Gái xinh: bạn tui ơi chúc mừng bà nhé! Trộm vía con trai hi..hi... Cứ thế lấy đà mà măm nhá bà ơi, tôi hơi bị hối hận là mấy tháng sau tôi lười ăn nên HL chẳng tăng cân mấy hu hu... @ Lục gia: Em ơi thôi qua cơn bĩ cực tới hồi thái lai, mong là vận hạn đen đủi của em sớm qua mau để đón nhận những tin vui tốt lành em nhé @ Vân ốc: Tối mai qua chệ nhá @ nhóc Tin: chị cóa bộ quần áo ở nhà chả mặc mấy dưng mà đẹp nhắm, mà nóa lại toa toa như kiểu chệ em mềnh mới mặc được ế hí hí.... nên nếu cô hem chê chệ tặng lại nhóa Coàn ai lữa hem nhể :-k
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Mình cũng huyết áp thấp, họ bảo có bầu thì huyết áp sẽ thấp hơn nữa. Tập 1 hầu như ngày nào mình cũng choáng, vã mồ hôi chân tay lạnh sợ lắm ý. Có hôm vào BigC ngất trong luôn mà dịp đó lại trùng dịch H5N! nên xuýt bị gọi xe cấp cứu. Mình người yếu huyết áp thấp nữa nên càng khổ. Còn đợt này do chủ động có bầu nên đi cắt thuốc bắc uống trước khi có nên giờ cũng đỡ hơn rồi. Trong người khi nào cũng có bánh kẹo hoặc đồ ăn vặt, trứng vịt lộn thì hầu như ngày nào cũng ăn. Nên giờ bỏ vào miềng cố gắng nuốt chứ chẳng thấy ngon tý nào. Nên giờ tớ hiểu nỗi khổ của những người huyết áp thấp khi mang thai.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bác nhớ em thảo nào em hắt hơi suốt hiiii Em dạo này công việc mới nên ít online vào nhà mình được, mà vẫn được các mẹ nhà mình nhớ em vui lắm lắm ý hiii
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hí hí.... vơ vét được bao nhiêu đồ rùi mới đọc được tin chị hẹn qua... he he. Cảm ơn chị nhá, xách 2 túi đồ to uỵch xuống chồng em bẩu sao nhiều thế, thôi ko đi chơi nữa về nhà thui hihi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! nhưng là ở những tuần thứ 8 thứ 9 ý các c ạ, chứ xuka thì tầm 20w trở đi cũng toàn 140 thôi mà vẫn bím đấy hiuhiu
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ừ tuần t8 là HL 151 em ạ. À tiện đây chị hỏi sữa tắm bg có hả em?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúm là 137 em ạ! Tuần 8 nhé! Phen này Xuka có em giai roài! Chúc mừng ná!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! alô..alô..ma ma và mọi ng nghe e thông báo tin vui đây..e mới đi siêu âm 12w5d ngày 29/4 kq là " hot boy" ( tầm này coi giới tính đúng chưa các mẹ...hi..e sợ mừng hụt ý)đúng với kq ma ma xem lịch giúp e...e cảm ơn ma ma và mọi ng trong nhà rồng rắn mình..e chúc cả nhà săn rắn 9tháng10ngày suôn sẻ và mạnh khỏe và cái vụ giới tính thì cầu được ước thấy giống e nha....
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! nàng nhà chị thì toàn trên 160 hồi dưới 12t em ạ, còn sau đó mới tầm 145 -150.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! gái đầu nhà chị thì lúc 8w là 175l/ph cơ, sau này mới đều đặn 145l/ph, còn tập 2 thì lần đầu tiên nghe tim thai là 134l/phút, giờ thì 155l/ph rồi. Thông báo với cả nhà hôm thứ 2 vừa rồi e đã đi SA mốc 12w, độ mờ da gáy là 1.4, các chỉ số khác của thai nhi bình thường nhưng mà e bị ít ối, với bác sỹ bảo màng nuôi của e bám chưa chắc, lúc đầu bs hỏi e có bị ra máu nâu không vì sợ là bị bong màng nuôi nhưng e bảo không, bs dặn phải vận động nhẹ nhàng và không được đi chơi đâu trong các ngày lễ, không nghe theo mà để ra máu là khổ lắm, thế là mấy ngày lễ toàn nằm bẹp dí ở nhà ạ. Giờ mỗi ngày e phải uống 3 lít nước ấy.