Mai mình chỉ ra hội chợ được buổi sáng và trưa thôi, chiều phải về trông con rùi Mai các mẹ off ở đâu nhể? :axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe:
Lần này tiếc quá các bà ợ, cứ nhăm nhe định mang sản phẩm ra hội chợ show nhưng nhà đang neo người nên đành để lượt sau vậy. Thôi, mai ra xem ủng được bà nào thì hộ nha! See tomorrow nhá!
Này các bà Dê thông thái ơi, hôm nay tôi mang xe ra bảo dưỡng, thợ ở đấy bảo phải thay dây curoa và thay búa búa gì đó gần 500k, cả tiền bảo dưỡng tổng cộng gần triệu. Mà dây curoa tôi mới thay được năm nay thôi, thế mà họ bảo bị giãn rồi cần phải thay ngay, 250k/dây. Cả cái dây công tơ mét nữa, cũng mới thay ở đó 80k/dây, lại đứt rồi. Mấy bà đi xe attila giống tôi cho ý kiến với, xem bọn này nó có lừa tôi không? Chắc tôi bị lừa quá!
giờ thì lừa đảo cũng không ít nhưng lần sau bà đi bảo dưỡng tôi sẽ dẫn bà ra nhà ông anh con nhà bác tôi, đảm bảo chuẩn ko cần chỉnh, tôi cũng bị mấy vố giống bà oải quá phải chạy ra đấy, người nhà cũng đcj rẻ hơn, hehe...và ko có chuyện bị lừa.
Mai Bà ra đấy nhớ tiện thể cầm theo tay hộ tôi cái gọng cận mầu đỏ hôm nọ tôi thích bên topic nhà Bà nhá. Để tôi đeo thử cho mấy chiên gia kiểm định xem có đẹp ko, Mà các Bà cho biết thời gian giờ giấc cụ thể ở HC đi, chứ ko lại lệch nhau. Tôi chắc phải lấy xong đồ ở Trần Khát Chân mới phi ra được
Cám ơn bà nhìu nha! Nói thật với bà, tôi cũng có 2 vợ chồng chị bạn làm sửa xe máy, thợ giỏi ở HN đấy, nhưng ở tận dưới Bạch Mai nên tôi ngại mang xuống đấy. Vả lại thời điểm này ở đấy đông khách lắm nên tôi ngại làm phiền. Chỉ là bảo dưỡng thôi mà, tôi làm ở ngay Nhật Phát - Đội Cấn gần nhà tôi cho nó tiện. Tưởng bảo dưỡng có hơn trăm nghìn, ai dè đẻ ra gần triệu lận. Vừa search trên Google thấy có nhiều vụ lừa đảo về bảo dưỡng xe quá! Chắc là tôi bị lừa rồi. Thôi, nộp tiền ngu cho nó sáng mắt ra bà ạ! Nhưng cái đáng tiếc nhất là xe đang ngon bỗng nhiên trở thành cái xe dở hơi thôi!!!
Ôi bà ơi, bà mà mang xe đi bảo dưỡng thì cứ chuẩn bị nhiều nhiều xiền để trả vì chúng nó bắt ra đủ các loại bệnh (có những cái vẫn dùng tốt nhưng chúng nó cứ bảo là phải thay, mình thì lại không biết mô tê răng rứa gì cả). Tốt nhất là bà bảo ông xã có chỗ nào mình quen sửa xe rồi thì mang ra họ sửa cho. Tôi cũng có lần bị như thế mà phải trả ngót nghét cả triệu đấy. Chừa luôn!!!
Sáng nay tôi họp, chết dí cả buổi sáng, mà họp toàn TT nên kg dùng WF được, chứ mọi lúc tôi cũng tranh thủ được, he he.... Đã nhận được CK của nàng Blue, sáng mai nàng ý đến nhận hàng nhá. Hy vọng các nàng sẽ thích. Ah, măm thử mấy món tôi gởi ra rồi cho tí ý kiến nhá Chúc các bà off vui vẻ! Nhớ chộp ảnh cho tôi nghía cái nhớ!
Tôi phải gửi lời xin lỗi đến toàn thể nhà Dê, hic. Hôm nay tôi định qua Đội Cấn lấy, nhưng ko thể có lúc nào mở mắt ra đc. Tôi chuẩn bị đồ để mai ra HC, định xong thì về qua, nhưng có việc nên đến tận 10h15 đêm mới xong, lúc đó thì ko thể qua chỗ em Hiếu đc nữa. Chán quá. Sry cả nhà lần nữa, vì đã làm mọi ng hơi thất vọng. Nhân tiện, nếu mai có bà nào ở gần gần chỗ em Hiếu ở Đội Cấn (theo địa chỉ mà maymummim đã đưa), mà đọc đc msg này của tôi trước khi ra HC, thì lấy giúp tôi với nhé. Nếu ko đc thì để sang tuần ta gặp nhau nhỉ, để hưởng quà ???