Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! công cuộc săn rắn của em chính thức tạch rồi mama ơi! nó ghé thăm em vào ngày thứ 2 (29/4) rồi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! CHúc mừng mẹ nó nhé, chúc 2 mẹ con luôn khỏe mạnh bình an nhé
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chào ngày mới cả nhà mình, mấy ngày nghỉ các chị có đi đâu không ạ? hic, em thì rạng sáng ngày 29 vào viện Sản cấp cứu vì thấy tức ngực khó thở, chóng mặt, sau khi khám xét và SA, thử nước tiểu thì thấy lượng protein và bạch cầu của em hơi cao, đến 5h sáng bác sỹ thấy ổn hơn thì cho em xuất viện về nhà, hic, bị 1 phen hú vía các chị ạ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Tháng vừa rồi đúng giữa chu kỳ thì cu con lăn ra ốm, nhà không có người giúp nên em không đi được bác ạ. Hy vọng tháng này sẽ được. Em cảm ơn bác nhiều.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ôi sợ thế e ơi, bây giờ tình hình thế nào rồi e, mấy ngày lễ chị chỉ nằm nhà thôi, không được đi đâu cả.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em ơi, bạch cầu của em là tăng bao nhiêu? Tăng theo dòng nào? (bạch cầu đa nhân? bạch cầu đơn nhân? lympho bào?.) Em có bị đau họng hay sốt nhẹ gì đó không? Đôi khi bạch cầu tăng cũng có thể là do viêm nhiễm nhẹ hoặc đau họng...thôi, đừng lo quá. Nếu có gì bất thường thì lại vào viện khám nhé
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị ơi sao lại tạch ạ. từ giờ đến hết năm còn 40 tuần nữa mà chị. Em cũng bị đúng 30 đây chị
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Nhà mình vẫn mải mê nghỉ lễ vắng vẻ quá. Nhà em hôm nay là "ấy" nhau được 1 năm, 2 tháng, 3 tuần kìa hí hí
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hi hi tạch là tạch rắn vàng em ạ, sang tháng thì là em ngựa rồi. Bầu cũng tầm 40 tuần mới sinh mà em
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Nhà em còn 3 ngày nữa là tròn 1,5 năm rùi. Vẫn chả có gì ngoài hai bàn tay trắng
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hello cả nhà. Mấy ngày nghỉ lễ mẹ con cháu nằm nhà chờ gặp nhau mà chả thấy gì. Có đêm qua dậy mấy lần, bụng có cơn đau, nhưng vì giữa đêm nên mẹ cháu cố nán bảo thôi chờ sáng sáng tí rồi vào viện cũng được - cậy gần nhà ah. Cơ mà thế nào ngủ tít luôn từ lúc 3h sáng tới giờ, trộm vía chả thấy gì nữa. Nghỉ ở nhà chán quá, đi ra đi vào, cơm cơm nước nước. Hôm nay thì tự thưởng cho bản thân nghỉ ngơi chả làm gì nữa. Bụng thì càng ngày càng như quả dưa bở, kinh dị lên được, hic. Mọi người thì cứ dự đoán chắc chỉ trong tuần này thôi. Vào nhà update tình hình tí. Hè về rồi, chúc cả nhà được du lịch bét nhè nhé. Năm nay nhà cháu ôm nhau nhìn nhà nhà, người người đi chơi thôi.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hé hé... 4d nữa mới chẹp bác nhóa! 1 ck 2 con 3 tầng 4 bánh ế! Ah, hum nọ e đọc đc bài của bác ở LCM roài dưng vào bằng đt nên lười cmt lại. hí hí, nt lại cho chị roài dưng ứ để í, hqua mới bit là hem gửi được. Sorry chị nhá! Hum ni nổi lên báo lại với chị là: Về vấn đề thuốc í thì e oki nhá! No vấn đề giề, hê hê.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! oầy, 2 mẹ con ko sao là tốt roài. Nhưng nhớ để í theo dõi thường xuyên nhá. Ah mà đợt trước e bao nhiêu tuần thì cảm nhận được con máy, bé nhà chị sắp tròn 18w mà chị chưa cảm nhận được con máy nè. hix hay là tại mỡ của chị dày quá nhể? hị hị
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! E cũng giống thế mama ah, nó cũng ghé thăm e vào 29/4 rùi ah. hichic...bùn quá...tháng vừa rùi trứng ngon lành mà sao lại thế ](*,) Mama cho e xin ý kiến chỉ đạo tháng tới nhé
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ôte em, hí hí vứi chị lại tranh thủ phát nữa. Rằng thì mà là có hôm nào sắp tới em lại lượn vào khu trong này không? Nếu có tiện đường thì lại lượn qua cầm hộ giúp chị 2 hộp thuốc em lấy hộ ... hôm trước rồi qua thả cho chị nhé. Xiền chị sẽ gửi lại em hoặc chuyển khoản cho bạn ý hí hí. Chị sẽ teng kiu và hậu ta nhíe ^^ P/s: Em bị đau bụng cả nhà ơi, đau tức như sắp tới ngày QKĐ í nhưng em mới RT khoảng 2 ngày thôi mà. Thế là sao nhỉ? Hay dạ con nó vẫn đang trong quá trình co lại sau khi sảy nhỉ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hiện giờ thì e chưa bit. Lúc nào e lên đó e alo nếu chưa vẫn gửi thì e cầm đi cho chị luôn. Có ji e alo nhá! Ah, mà số hôm nọ e gọi chị là số của xã e nhá! Số của e cũng i chang như thế, hí hí, chỉ thay 0944 bằng 0943 thoai. Chị đổi lại đê, có rì thì e gọi.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Okie, teng kiu em nhiều nhé. Chị lưu lại số rồi, hí hí may mà chưa có vụ nào nhắn tin vào số của chồng em tâm sự về việc thử que và rụng trứng =))
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hê hê iem là iem ủng hộ vụ nì! Hum nọ chị nt, chắc lão í tưởng nhắn nhầm hay sao í, tận hôm sau mới đưa e đọc tin nhắn ạ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cảm ơn chị. Giờ em thấy bt rồi chị ạ. Hôm đó vào bệnh viện mới thấy nhiều trường hợp còn sợ hơn cả mình Bạch cầu của em là 100, còn protein là 0.25. Em hỏi lại bác sỹ thì bảo có thể em bị choáng mệt khi mang thai thôi, ko có vấn đề gì nghiêm trọng quá, về cố gắng nghỉ ngơi và chiu khó uống nước.