Ðề: Chọn vợ ! Mấy hôm vừa qua em gặp trực tiếp và đã nói lời chia tay với em 1m63 rùi mẹ nó àh, em ấy khóc quá trời, lúc ở công viên em ấy ôm em chặt lắm và nói đừng rời xa em nha anh... em thẳng thừng từ chối, nhưng không thể làm em ấy bỏ cuộc, mặc dù em đã nêu mọi tật xấu và những gì em không hài lòng ở em ấy cho em ấy biết. em ấy còn bảo từ nay em ấy sẽ sửa đổi để em vui, giờ em chả biết làm sao ? em đang đau đầu đây híc.
Ðề: Chọn vợ ! Hơ hơ, vậy là bác bắt cá 2 tay à. Theo em thì nếu bác có tình cảm với em nào hơn thì bỏ em ấy đi cho em ấy đỡ khổ. Thật đấy, chứ "tim" bác toa thế này thì em nào lấy bác chỉ thiệt thân thôi. p/s: Nói thẳng, nói thật, bác đừng giận.
Ðề: Chọn vợ ! vậy bây giờ em tính sao...lại tiếp tục yêu 2 ng vì em m62 cũng đáng thương đấy chứ nhở ....
Ðề: Chọn vợ ! ầy , sao lại chọn vợ kiểu này hả anh ??? em đoán anh thích chị số 2 đúng k?? xinh mà . nhưng em thích chị thứ nhất^^
Ðề: Chọn vợ ! Hờ hờ , em mà là 2 cái chị này thì cho anh đi tầu bay giấy rồi. Yêu chủ yếu ở tấm long thui. Giờ anh giả thiết tình huống 2 chị cg ốm anh chạy sang thăm chị nào trc, chị nào làm cho anh thấy lo lắng hơn thì anh chọn. Mà nếu cả 2 anh đều lo như nhau thì anh chọn theo kiểu đánh lô đề đi. Nhưng em cg đảm bảo anh lấy 1 trong 2 chị song rồi chắc gì đã quên chị còn lại. Hehe
Ðề: Chọn vợ ! Bác này bắt cá 2 tay 1 năm trời mà 2 cô ý ko biết hử???????? Em thấy chắc bắc chỉ chơi bời thôi chứ đã yêu thì chỉ có tình cảm với 1 người và chỉ đi chơi với người đc mà thôi. Lúc nào cũng nghĩ về người đó chứ bác có ý với cả 2 em nghĩ bác vẫn là chơi đùa thì phải. Chọn người yêu mình thực sự nhé chứ chảnh thì chắc người ta cũng như bác thì sao ạ cũng 2 tay thì sao ạ???????????????
Ðề: Chọn vợ ! Em ngưỡng mộ bác quá, chơi 2 em 1 lúc. Em nghĩ, nếu là tình yêu thì chỉ yêu được 1 người thôi, 1 lúc 2 em thì bác chẳng yêu ai thực lòng đâu, khổ cho 2 nàng!
Ðề: Chọn vợ ! Hazzaaaaaaaaaa, lang thang không ngờ lại gặp ngay Đào hoa đảo chủ . 1. Về tình cảm: chắc là chủ thớt chả yêu ai (nếu thật sự yêu thì đã chả phải hỏi người khác roài) 2. Về lý trí: Cứ xinh đẹp, giỏi giang ai cũng thích 3. Về duy tâm: tuổi 88 là vô cùng hợp 85. Nhất là trong làm ăn thì tuổi này rất là tương trợ, phù hợp vô cùng. Hỏi mọi người chán roài thì chủ top đi coi bói đi. P/s: thương cho em nào .... mạng khổ ](*,)
Ðề: Chọn vợ ! [/FONT] Tham khảo qua ý kiến của nhiều bố mẹ, em quyết định chọn em 1m52. (thực sự trong lòng em đã thiên về em ấy từ lâu). Mấy hôm vừa qua em có gặp trực tiếp và đã nói lời chia tay với em 1m63 rùi, em ấy khóc quá trời, lúc ở công viên em ấy ôm em chặt lắm và nói đừng rời xa em nha anh... em thẳng thừng từ chối, nhưng không thể làm em ấy bỏ cuộc, mặc dù em đã nêu mọi tật xấu và những gì em không hài lòng ở em ấy cho em ấy biết. Thế mà em ấy còn bảo từ nay em ấy sẽ sửa đổi tất cả để em vui, nghe vậy cũng nao lòng, giờ em chả biết làm sao ? em đang đau đầu đây, lại phiền các bố các mẹ tư vấn thêm.[/SIZE][/QUOTE] Ôi zời ông bố này! phải quyết đoán chứ! phải tin vào sự lựa chọn của mình chứ! vượt qua ải mỹ nhân đê! kẻo lại hối hận!
Ðề: Chọn vợ ! Theo bố nó thì có nên cho em 1m63 thời gian nữa không ? nếu như em ấy chịu sửa đổi tất cả thì em phải làm sao ? em nghĩ con gái xinh đẹp thì hầu như ai cũng chảnh rùi... khi gặp tình huống chia tay thế này mới thấy rõ được sự yếu mềm và trái tim non nớt của họ.
Ðề: Chọn vợ ! ơ, thế là bạn đã tỏ tình với cả 2 cô để yêu, giờ thì chọn để lấy làm vợ à. tham thế. chỉ yêu 1 và chỉ 1 thôi nha. tự bạn phải dứt khoát đi.
Ðề: Chọn vợ ! Cứ cho em nó cơ hội nếu bạn muốn. Không có sau này roài lại ân hận, cứ nghĩ rằng con cá mất là con cá to. Thử xem cô 63 thay đổi thế nào.
Ðề: Chọn vợ ! èo, hnay mới lại ghé qua đọc cái phần xanh xanh của bác, cứ như là bác đang viết tiểu thuyết ấy nhở ) e cũng thiên về cái cô 1m52 hơn, cơ mà cái cô 1m63 hóa ra cũng yêu bác ghê phết! e tò mò ko biết độ "ẹp troai" của bác tới đâu mà đào hoa phết Còn về cách giải quyết với cái cô 1/63 ý thì bác dẫn cô 1m52 đến giới thiệu, là người yêu or vợ sắp cưới... rồi chắc cô kia sẽ rút lui thôi. Em thì ko tin vào cái viễn cảnh là cô ấy sẽ nói rằng "ok, anh có người yêu cũng đc, lấy vợ cũng đc... e iu anh, e chấp nhận làm bồ anh" tất nhiên là ko rồi, film Hàn cũng đạt đc tới cái level đó. Dứt ko khó, quan trọng là bác có mún dứt hay ko thoai. Chúc bác nhanh cắt đc đuôi, vui duyên tình duy nhất
Ðề: Chọn vợ ! Sao em thấy bác giống lão bạn già của em thế! Em đang ngóc cổ chờ xem các bác chọn lựa thế nào đây! He he! 88 hợp 85 hở các bác? He he! Vậy mà em 88 nhg em cứ tung tin là đại kỵ 85
Ðề: Chọn vợ ! Càng đọc càng thấy em chả có tý quyết đoán nào cả, ai cũng muốn, bỏ ai cũng tiếc. Nếu chị mà gặp phải đối tượng như em thì chị cho "đi đời" luôn rồi. Nhưng vì đây là chuyện của em, nên chị chỉ khuyên em nên trân trọng tình cảm của họ mà dứt khoát chọn đi, đừng đặt họ lên bàn cân mà đo đi đếm lại như vậy. Để trả lời cho câu hỏi "chọn ai" thì chị chỉ nói thế này "em muốn lấy ng đó về làm vợ hay muốn lấy về làm "mẹ trẻ" để suốt ngày lo cung phụng, chiều chuộng ng ta?", khi yêu thì dường như có sức chịu đựng phi thường nhưng lấy nhau rồi thì tự nhiên thâý "trối" lắm nếu 2 phía ko có sự cảm thông, chia sẻ em ạ. Thêm 1 điều nữa là "non sông khó đổi, bản tính khó dời", em đừng quá kỳ vọng vào lời hứa "em sẽ thay đổi để vừa lòng anh" quá nhé.