Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hihi chỉ ma ma mới hiểu....................
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! thanks e! nàng có cái mẹt mới đẹp thía?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em kẹo còi cứ bám gót mama là sẽ thành công thôi ! Luyện công vài tháng là đến tháng 11 ! Thời gian trôi nhanh lắm !
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ko .... Cô này là ai vậy ta ?!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! em chào cả nhà. em thì mấy ngày lễ nghén ngẩm nên nằm bẹp dí, có đi cũng chỉ loanh quanh về mẹ. em uống B6 vs primperan rồi mà vẫn k hết nôn đc, chỉ là đỡ đc tý ty các chị ạ.trc nôn cả ngày thì h chỉ nôn buổi chiều, nhg nôn kinh khủng, nôn cả ra dịch mật đắng ngắt vì bụng chẳng còn j mà miệng thì cứ nôn ra. sáng nay em lạnh bụng còn bị đi ngoài,nhg đi xong thì cũng k bị nữa. đến hôm nay là em đc 7w5d rồi. bs hẹn 9w mới khám lại.mà cứ nôn ọe thế này em lo quá, vì e chả ăn đc j
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ặc ặc ... Sờ ... ta mà sao hổng ai bít ? hổng ai nhớ .... kakaka
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! thanks bác! đứa đầu em vô sờ tư nên ko có cảm giác gi? thế mà săn rắn thì ức chế thật, nhất là cái cảm giác đếm 14 ngày vừa rồi bác ạ, khâm phục các mẹ nhà m quá, trên mặt trận này thì ma ma và các mẹ nhà m p phong anh hùng hết hihi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Khộ thưn ! Thôi cố lên em sắp qua giai đoạn này rồi ....
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ai bẩu là các mẹ nhà mình ko có tâm lý như em ? như nhau hết em ạ. Có điều là thất vọng nhiều lần rồi nên nó chai lỳ hơn tí ti, sợ mừng hụt, sợ lại thất vọng nữa ! Chứ còn vẫn hồi hộp bỏ xừ !
Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! tầm này là mệt e ah,c bị nghén từ tầm như e nhưng hay bị vào btoi thôi,ngày nào cơm tối xong cũng phun,xong lại cố ăn cho ng khỏe,c trộm vía phun thì phun mà ăn vẫn ăn,cố ăn,ăn đc nhưng phun đúng là ko còn j để mất,đoẹt này c có vẻ đỡ đỡ roài đc 11w roài có lên e,e cố ăn chứ c thấy mỗi lần c đói muốn ói dã man,ăn 1 chút lại đỡ,e ăn bánh mì,bánh mì ruốc,ăn bún,ăn bánh gạo,bánh quy xem sao e nhé
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chắc Sờ ta nghỉ lễ ăn ún quá đà bị tăng cân nên tự kỷ ở ẩn phải hông ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ui, cô Nhím nhanh thía nhỉ? Chả mấy chốc nữa mà lên thớt rùi.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hihi....em thay đổi cho ló có tí hông hí ấy mừ chệ. Mà em chờ món chuối nhà chệ đến mấy cái cổ Ngỗng gắn mí nhau roài đới ná!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cố nhên!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chuẩn hông cừn chỉnh chệ nhỉ? Mún khóc cũng chả còn nước mắt mà khóc ế. Rùi tự nhiên nước mắt cứ chảy dài, mọi người hỏi: - Sao khóc? Mềnh trả nhời. - Vì có bầu nên khóc (vừa cười vừa khóc).
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Sờ ta sáng vào ban ngày nên mọi người hông nhìn thấy chị nhỉ? Chăm Poka đi, đú đởn rì ở đây. Lâu hông được chém, hôm nay em phải cố mài kiếm cho sắc mí được.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hu hu sao lại đụng vào nỗi đau của tui. Tẩy chay
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cố mừ ủn đê, chớ đê vỡ thì lấy rì mừ ủn nhể? Có dấu hiệu rì là KL sắp ra chưa gái?