Ðề: Ai đã từng khóc khi xem những bức ảnh này? Số phận 1 con người , ko thể nói trước sẽ ra sao !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Ai đã từng khóc khi xem những bức ảnh này? Nhìn mà thấy xót xa quá! Chỉ muốn là người tôn ngộ không để cứu những mảnh đời bất hạnh.
Ðề: Ai đã từng khóc khi xem những bức ảnh này? cảm động quá có rất nhiều người còn pải mưu sinh nhọc nhằn .
Ðề: Ai đã từng khóc khi xem những bức ảnh này? xúc động quá.. Nhưng trong em có 1 thắc mắc.. Người cầm máy chụp, thay vì chụp lại sao không ra tay giúp đỡ người ta.. hay chụp xong rồi giúp hay chụp xong rồi đi thẳng.
Ðề: Ai đã từng khóc khi xem những bức ảnh này? Thỉnh thoảng cũng nhìn thấy những bức ảnh tương tự trên fb, mỗi lần nhìn đều thấy xót xa, trên đời này còn reaats rất nhiều những cảnh đời khó khăn và bất hạnh, biết vậy để thêm trân trọng những j mình đang có!
Ðề: Ai đã từng khóc khi xem những bức ảnh này? Nhìn thương em bé quá, trong xã hội hiện nay có rất nhiều em bé bị bỏ rơi như vậy, ko hiểu những người sinh ra bé có còn là con người nữa không?
Nhìn những tấm ảnh này lại thấy thương bố mẹ, ông bà mình vất vả ở nhà...Có những người cả đời lam lũ rồi mà đến già con cái cũng không thương, nghĩ mà xót lòng.
Ðề: Ai đã từng khóc khi xem những bức ảnh này? Xem những bức ảnh này thấy đau lòng quá... bức này làm m thấy lạnh hết người, ... đọc nhiều bài về các em bé bị bỏ rơi bên đường, giờ nhìn tận mắt càng thấy thương xót bội phần...
Ðề: Ai đã từng khóc khi xem những bức ảnh này? nhìn xót xa quá, nghĩ lại thấy mình vẫn là người may mắn................cảm ơn chủ top
Ðề: Ai đã từng khóc khi xem những bức ảnh này? Bên ngoài kia, còn biết bao nhiêu mảnh đời cơ cực cần sự giúp đwx và vòng tay nhân ái của mọi người.
Ðề: Ai đã từng khóc khi xem những bức ảnh này? Còn nhiều người thật vất vả, bao giờ mới hết cảnh này nhỉ???
Ðề: Ai đã từng khóc khi xem những bức ảnh này? thực sự là không kìm được nước mắt Nhưng tại sao những người chụp những bức ảnh này không giúp đỡ ma còn đứng chộp photo khó hiểu!!!
Ðề: Ai đã từng khóc khi xem những bức ảnh này? Mình từng bị bức ảnh em bé bị kiến bu ám ảnh suốt 1 thời gian dài,mình có con bằng từng ấy tháng,con mình thì ấm áp ,no đủ còn em bé kia.... Cũng là 1 kiếp người,1 em bé đc nâng niu chăm sóc, 1 em bé bị bỏ mặc sống chết.. Mình thương nhất các em bé sơ sinh bị bỏ rơi hay bị ngược đãi,thậm chí bị chính cha mẹ giết chết. Các con có tội gì đâu, ko đc cho ăn,lau rửa các con có khác gì những chú mèo con,chỉ biết gào khóc mong ai đó nghe thấy ...
Ðề: Ai đã từng khóc khi xem những bức ảnh này? Cái gì giúp đc thì mới giúp đc chứ bạn,em bé kia có lẽ là đã ra đi,còn ông cụ nhặt mẩu bánh mì thì ai đó muốn giúp cũng chỉ có thể biếu cụ it tiền,cụ già tật nguyền dưới mưa đã có người che ô.... Có phải mọi người đứng nhìn đâu nhưng giúp thì chỉ tùy điều kiện thôi Có ng chộp photo mới có những bức ảnh cảm động để mọi người cùng giúp những hoàn cảnh khác nữa mà,mình thấy nên cảm ơn ng chụp mới đúng