Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hê lô ngày mới! hị hị tự dưng thấy tăng page vù vù...tưởng nhà có bão...hóa ra toàn đại cao thủ on nhai!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hóa ra con gái vật ngủ...mẹ tha hồ mà chém....tơi bời!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Đố chị đú được với nhà Xuka và Xeko đới! hí hí hí
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hì hì...e thấy lâu ý chị ạ! Mong từng ngày luôn.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chào ngày mới nhà mình, em cũng thấy page tăng trang tưởng có bão hóa ra là chị Samh và chị Cúc tái xuất giang hồ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! em cũng vào điểm danh ngày mới. mà các chị cho em hỏi thế này có bị sao k nhé: Em k bị đau bụng, cũng k bị ra máu ở quần chip. Nhg tối qua em làm vệ sinh vùng kín thì thấy dịch có lẫn ít máu như kiểu còn sót lại tý ty kinh ý ạ. Em đọc thấy bảo còn bị nghén là thai còn phát triển? có đúng k ạ? em k ăn đc j nên chỉ sợ em bé bị ảnh hưởng j thôi chị mèo : em cũng chỉ ăn đc bún vs cháo, bánh kẹo linh tinh 1 thứ 1 ít thôi chị ạ. em vẫn cố gắng ăn vặt nhưng mệt quá nên cái mồm cứ như k muốn hoạt động luôn ý chị ạ. Hôm qua em lại còn than thở với chồng em là ước j em k cần ăn mà con mình vẫn lớn em cảm ơn tất cả các chị đã động viên em. Hy vọng em chỉ bị nghén 3 tháng 10 ngày thôi để còn cố ăn. Chứ ngày xưa mẹ em chửa em mẹ em bị nghén tận 7 tháng >"<
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Điểm danh ngảy mới chúc cả nhà có 1 ngày thật vui vẻ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em ơi có máu như vậy thì cứ nên cẩn thận hạn chế đi lại nhé. Bác sĩ có cho em thuốc nội tiết gì không?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hehe nghỉ 5 ngày về quê xuống thấy cái buồng chuối tiêu nó tiêu luôn em ạ, vàng chóe 1 góc nhà 2 nải gốc thì đã rơi rụng hết rồi, chị p cắt vội ra phân tán cho hàng xóm hết đấy. Thôi cho bác ghi sổ nợ với mẹ con nhà $ nhé, có tính lãi nha
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! cùng ngày đồng cảnh hic hic...........
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! em chỉ uống B6 vs primperan cho đỡ nghén thôi chị ạ, chứ bs k cho em uống thuốc nội tiết j cả. em cũng sợ nên sáng nay chỉ ngồi 1 chỗ, nhà cũng k dám lau
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Nằm nghỉ đi e ạ, và theo dõi thêm, có dấu hiệu ra máu thì gặp bs hỏi xem thế nào nhé!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cấm tiệt không ngồi nhiều hay lau liếc nhà cửa gì cả, nên nằm trên giường nghỉ ngơi thôi Lần trước chị lúc test beta thấy không tăng đạt chuẩn thì bác sĩ cho chị uống ultragestan ngày 2v trong 1 tuần. Em có số bác sĩ thì gọi hỏi nhờ tư vấn xem sao nhé. Mọi thứ sẽ ổn thôi, đừng lo quá em ạ.
Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ối lau nhà j nữa nằm đê cô kia từ hồi có bầu c chả động chân làm gì cả,chồng làm hết chỉ có ăn ngủ,nằm...thích thì đi chơj nầu cho m ăn lcus ch đi làm thoai
Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ôi mong săn rắn mà mãi chả được chán quá các mẹ nó ơi!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em chính thức tạch Rắn và chuẩn bị tốc lực đi đuổi Ngựa
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hờ hờ, trang đẹp quá nên ngoi lên cái. Chúc cả nhà lên kế hoạch chuẩn để săn Ngựa nhé
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cơ quan mất điện từ sáng, giờ mới vào đc nhà mình. E cảm ơn mama ah, nhưng e ko quan trọng con trai nữa đâu ag, vì chồng thik con trai nên mới cố....nhưng con nào cũng là con mà....giờ e chỉ mong có con thui.... Mama cho e xin chỉ đạo tháng tới đc ko ah?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Nhưng chị còn có tập 1 rùi...e vẫn tay trắng chệ ơi....bùn quá....