Thỉnh thoảng vừa làm vừa ăn mà bà bảo tôi cho vào tủ lạnh thì có mà cứ chạy đi chạy lại à? Mà cũng sắp hết rồi làm gì còn mà cho vào tủ lạnh cơ chứ!!!
Cám ơn bà về bài viết nhé. Thật sự đọc bài của bà xong tôi thấy mình chưa làm được cái gì nên hồn cả.
Chào cả nhà! Hôm nay tớ mói onlinwe được, tình hình là cả 2 mẹ con đang ho sù sụ, ốm Cám ơn cả nhà về vụ ọp hôm nọ nhé Đặc biệt là cảm ơn Hoa mẹ chíp còi, Ngọc momo, Hương tintin04. Hôm ấy hợi mãi không thấy hoa và Ngọc xuống nên tôi đi trước vì thực tình lúc ấy tôi khá mệt, cả đêm ko được ngủ nên lúc ấy nhà Hoa mà có giường là tớ làm 1 giấc luôn. Rời nhà Hoa tớ qua chỗ em gái tớ ngủ đến tối hai mẹ con mới dậy ăn cơm và đi về.
ẤY là nhiệt tình cực kỳ luôn nhá; mà hôm đó thế nào tớ chưa biết mặt ấy; con trai ấy ngồi bấm bấm điện thoại ở ghế trong nhà phải không? Trộm vía ku con, mặt mũi sáng lắm đấy. Hai mẹ con chịu khó uống thuốc, ăn nghỉ cho chóng khỏe nhá :heart:
Chào cả nhà ! Hôm qua bố đi công tác HP, Hân dở chứng đòi ngủ với mẹ, thế là 3 mẹ con nằm ngủ với nhau. Hôm qua nóng nên cứ ngủ một lúc lại dậy lau mồ hôi cho con, mất cả ngủ. Sáng dậy, ăn sáng xong, 3 mẹ con đi công viên. Quân ngồi ghế phía trước, chị Hân quàng cho cái đai ngồi đằng sau, hai bạn khoái chí lắm. Đến công viên, chơi đu quay, máy bay, ô tô acquy, cầu trượt. 11h về, hai chị em mỗi người 1 quả bóng bay cầm về, hỉ hả ra mặt.. Thủy X Tôi cũng giống bà, nhìn người khác vất vả, thấy mình còn hp quá. Thế nên có chuyện gì thì cũng chỉ buồn một lúc xong rồi lại "cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao". Tôi đi chợ,mua mấy thứ đó cũng chẳng mấy khi mặc cả, nghĩ người ta trồng trọt cũng vất vả, bán cũng chẳng được bao nhiêu. Tôi xem phim, xem phóng sự nào cảm động cũng hay khóc lắm. nhu_hang tôi thấy Thủy X nói đúng đấy, quẳng gánh lo đi mà vui sống, cuộc đời có bao nhiêu đâu, cứ tự nhủ rằng mình còn sướng hơn nhiều người lắm. Hương HP hai mẹ con lại ốm à, khổ thân, chúc hai mẹ con mau khỏe !
Tớ cũng học từ hồi còn là Alliance ở Yết Kiêu đấy, nhưng tớ không học Luật đâu, trường tớ có mỗi lớp tớ là học tiếng Pháp, nên chả được tài trợ và cũng không có học bổng đâu. Tớ học theo cái Niveau ở trên đấy thôi.
@Thủy X & ALL: Tớ đã làm thành công món bánh mà X hướng dẫn rồi nhé, tuy nhiên vì đợt này chuối đang "găm hàng" chờ Tết, nên tớ tạm thay bằng nho khô. Kết quả khá mỹ mãn đến độ chưa kịp chụp lại ảnh thì đã hết veo hi hi Chíp nhà tớ ăn gì cũng phải dỗ dành thế mà hôm đó cũng chén được 1 miếng khá to, làm mẹ hí hửng hết chỗ nói. Chiều nay tớ sẽ làm mẻ bánh táo và bánh xoài để mang sang bà ngoại thưởng thức hi hi Một lần nữa cảm ơn X nhé!
Hi all: báo cáo cả nhà kỷ niệm 3 năm ngày cưới của tớ ko có gì đặc biệt, nhưng có thể gọi là đặc biệt hơn mọi năm là năm nay xã rủ gia đình mấy ông bạn thân đi ăn lẩu Sỹ Phú, ngồi nói chuyện rất là vui, chưa bao giờ mình cảm thấy cảm giác vui như thế. Tớ lấy xã nhà nhà tớ đã là một sự bất ngờ lớn của cuộc đời rồi, là những gì tớ đã từng mơ ước, nay gặp bạn bè của anh í, mình cũng thấy họ đúng là những bạn bè mà mình hằng mơ ước. Mong sao cuộc đời mình luôn luôn có những niềm vui như vậy. @An Susu: chúc mừng sinh nhật muộn ông xã nhé. Ông xã An là sướng nhất vì có người vợ chu đáo, đảm đang, duyên dáng như An.
Dạo này nhà mình đông đúc, cuối tuần lúc nào cũng có bạn online canh nhà nhỉ . @ Momo: Qua những gì ấy kể, tớ thấy ấy đang ngập tràn trong hạnh phúc, với những niềm vui luôn đến bất ngờ như mong đợi và còn hơn mong đợi nữa. Chúc ấy luôn hạnh phúc, viên mãn. @ Phương: Bà giỏi nhỉ, một mình đèo hai đứa đi chơi, trông chúng nó, tôi chịu đấy, không quản được nếu một mình cho hai đứa đi công viên. @ Thủy X, Thoa và các bà: Nghe các bà nhắc đến đào, hoa Tết, thèm và nhớ nhà quá, lại không được ăn Tết ở nhà, cho dù bây giờ Tết có vẻ không còn ý nghĩa như trước, nhưng được ở nhà cũng vẫn vui, hạnh phúc hơn. Còn nhớ hồi tớ đi học những năm trước, Tết xa nhà, làm cây Đào bằng giấy, chiều 30 Tết đi học về, nghe bài Lắng nghe mùa xuân về mà khóc tu tu.
Hihih, cảm giác làm ra cái bánh mà con mình lại háo hức chờ bánh ra là tự nguyện măm luôn không phải nài ép gì thấy sướng lắm đúng không Trà? Chính vì Kiên nhà tớ rất thik ăn bánh mà tớ mới hay mày mò làm đấy Năm nay Giang tuy ăn tết xa quê hương nhưng lại có chồng con ở bên cạnh thì cũng thấy ấm áp hơn nhiều đúng không. Chúc cả nhà ăn tết vui vẻ nhé. @ Cả nhà: hôm nay tớ cho Kiên đi dự Đại Hội thể thao ở trường hết cả buổi sáng , đến hơn 12h mới ra HC, được bữa ngồi buôn với mụ Kevin, gặp chiptom nhà nghèo mà mua đồ đến mức tí nữa phải thuê xe tải vì không chở hết được - vì đẻ con đủ nếp đủ tẻ - theo tổng kết của mụ Hằng là nhà Rắn nào mà có con hai bề là nghèo - con 1 bề mới giàu (hí hí, thế nên tớ với mụ Hằng có thể là dừng lại ở số 1 cho con một bề cho nó giàu ) . Rồi lại gặp Sóc xinh, và cuối cùng là thêm mụ Civil thành 3 con vịt ngồi buôn chuyện mãi mới về. Lúc tớ về hai mụ kia vẫn tiếp tục chiến đấu (nghe đâu là đã bán hết sạch hàng . Hhihihi,mụ Kevin bán hàng thì ít mà show hàng thì nhiều thảo nào mà bán đắt hàng thế, mình thì kín cổng cao tường nên ế ẩm hơn (có ảnh Civil chụp làm bằng chứng nhé )
Báo cáo cả nhà là giờ tớ mới về được đến nhà . Hôm nay được cái hàng tớ cũng đông khách - không biết có phải vì tớ show hàng lộ liễu quá không hehehe. Nhưng tống kết lại là tớ vấn bị lỗ hĩch, Moon đi buôn mà, chán lắm. Tuy nhiên hôm nay cũng được bữa buôn vui ra phết, tớ với Thúy X ngồi toàn tự khen mình trẻ với xinh, còn người đi qua toàn XẤU hichi. Đang giữa trưa nắng thì mụ Thủy X kêu mấy đứa em gói hàng đi về - CHUỐI THẾ/ - Khi mụ ấy về rùi tui lại MÔ KICK mấy đứa bỏ hàng ra bán tiếp, kết quả là vẫn bán được. Cuối giờ vẫn còn buôn thêm với Civil, Thu Metom, và Zinzon nữa, hix giá mà không phải là giờ dọn gian hàng thì có lẽ giờ vẫn còn ngồi buôn. Khổ nhất là momo đến đúng lúc đông khách, cúi xuống, nhìn lên đã thấy lượn đi đâu rùi hihihi chứ không thì chắc còn ối chuyện để kể. Kết thúc hội chợ đã set up được buổi off mini của khu 7.2 Ha, vào chiều mai bao gồm * Hằng kevin, Civil Huyen, và Me Tom . Ăn món miến trộn vào chiều mai lúc 5h.
Chính ra về sau có HC nhà mình mấy mụ buôn bán đăng ký vài gian hàng cạnh nhau xong tổ chức offline luôn ý nhỉ. Hihihih, vui phết. >>> Hằng: tôi còn lỗ hơn bà, hihihi, chả được thu đồng nào (bán hộ bà ngoại mà )mà ló mặt ra HC là tiêu tiêu mất khoảng hơn 500k, toàn thứ linh tinh chả ra đâu vào đâu. Lúc chiều về tôi về bị đau đầu bà ạ, uống panadol xong nằm ngủ một mạch đến 6h30 mới dậy ăn cơm. Bây giờ nhà tớ hai đứa lớn hai máy, vừa online vừa ăn nho khô Thái Lan mua ở HC (ngon phết) vừa nghe nhạc vàng - hí hí chồng mới tha về cái đĩa nhạc vàng cổ cổ toàn bài hay . Thằng cu bé thì đang bày một lũ em siêu nhân, người máy ra giường chơi đóng kịch với các em. Hihih, không khí gia đình thấy bình yên và hạnh phúc phết :heart::heart::heart:
Cả nhà ơi, có 1 anh đang thanh lí 70c thùng catton đựng màn hình máy tính 17inch mới tinh, tôi có nhu cầu mua khoảng 20c để đựng đồ khi chuyển nhà. Nhưng anh ý ko bán lẻ, mà bán cả 70c. Nhà mình có ai cần ko? gộp lại cho đủ số để mua. giá là 20k/c
Hi chào cả nhà, hôm nay tớ mệt quá, nằm bẹt dí từ sáng đến giờ, bị tụt huyết áp đầu cứ quay cuồng. Khi nào đi khám An nhé, dạo này ốm yếu quá, tết đến nơi rồi
Chào cả nhà, Mấy hôm nay tớ bận quá nên giờ rảnh phải chui ngay vào HR để update thông tin không thì page cứ chạy vù vù thế này thì tớ lạc hậu với thời cuộc mất. Đầu tiên là chúc mừng Kỷ niệm ngày cưới của momo, chúc anh chị bi giờ và mãi mãi về sau luôn hạnh phúc viên mãn như những gì momo chia sẻ trong diễn đàn khiến bọn tớ ai ai cũng ngưỡng mộ. Tiếp đến là chúc mừng sinh nhật chồng bạn An susu nhé. Tintin04 chưa biết anh nhưng thấy anh thật " tốt số" vì có lấy được cô vợ Đinh Tỵ vừa xinh đẹp, giỏi giang lại còn rất đảm đang nữa. Còn gì mới nữa ko nhỉ? để tớ căng mắt đọc tiếp đã ... nhưng có 1 điều là vụ off thanh lý hôm rồi vui quá, nói đến đây mới nhớ phải cảm ơn bạn Hoa chip cái, cảm ơn chủ nhà nhé, thu dọn chiến trường cũng chết mệt Hoa nhỉ! Off tiếp đê...
Tớ vào đóng cửa cả nhà nhé. Chúc các bà ngủ ngon, mơ đẹp. Vợ chồng tớ tối nay vừa đi mát xa về, đang sướng. Tớ trưa nay bị cảm, ngủ mê man chả biết gì, mê là 2 vợ chồng đi đường bị công an tóm, nhưng mà lại không thấy nộp tiền. Thế mà cả nhà có tin không, lúc chiều anh xã chở tớ với Sếu đi tới mạn KS Horison bị công an giao thông tít còi vào nhé. Mình giât mình nhớ lại quả mơ ban trưa, đang lăn tăn là không biết lỗi gì mà bị phạt, không vượt đèn đỏ nhưng mà lại không cầm đăng ký theo vì đang lượn. Hóa ra công an gọi lại vì anh xã đội mũ bảo hiểm không cài chặt, dây lòng thòng do bị tuột chưa kíp sửa. Mình nịnh not nhận lỗi tí rồi chú công an cho qua. ĐÚng là mơ không phải nộp tiền đúng thật. Quả đấy mà đòi xem đăng ký và bằng lái chắc tiêu vì nhà tớ vội đi quên túi xách. Cuối năm rắc rối thật, các bà cẩn thận nhé. Mũ nón chỉnh trang vào, giấy tờ đầy đủ, cấm phóng nhanh vượt âu nhé. Sắp hết năm hạn rồi. @An: Chúc mừng muộn sinh nhật chồng An Susu. Chúc anh luôn mạnh khoẻ, may mắn và luôn là niềm vui của cả nhà. Có quà gì đặc biệt tặng chồng thì buôn với các bạn nhé. @Giang May: Tết ở nước ngoài thì nhớ nhà lắm, nhưng được cái chồng con bên cạnh thì ở đâu cũng được Giang nhỉ. @huong_son 04: 2 mẹ con ốm à, khổ thân. Chịu khó uống thuốc và tẩm bổ nhé. Tự nhiên lại nóng bừng bừng lên nên mệt đấy. @Thủy S: tụt huyêt áp thì phải thường xuyên uống Milo hay cacao vào mụ ạ. Không được để đói. Quan trọng nữa là không làm gì quá sức nhé Tớ lai phải đi họp 3 ngày liên tới thứ 5 mới ở cơ quan cơ. Hội CG có off vào thứ 5 hay thứ 6 không thì tớ join với. Thứ ba thì tớ chịu rồi vì nghỉ có 1h mà lại ở xa CG.
cám ơn các bà hỏi thăm, hôm nay cũng thấy đỡ hơn nhiều rồi. Nhưng tôi đang buồn lắm, chuyện gia đình thôi, tôi thấy ưc chế mà không biết phải làm sao. Em giai tôi ngoài giờ đi làm nó chỉ toàn ra ngồi điện tử, tiền trong túi luôn tiêu cạn đến đồng cuối cùng mà chẳng sắm sửa gì cho nó, 1 tháng nó đóng được cho tớ 400 ngàn tiền ăn, mọi thứ trong nhà tớ phải lo hết từ A đến Z thế mà động nói ra là mẹ tớ lại bênh nó, rồi thậm chí nó đánh cả mình. Chán lắm mà không biết làm thế nào bây giờ.