ôi dzui quá xá là dzui, hehe chào cả nhà 1ngày cuối tuần vui vẻ, iem giờ này mới mở mắt ra được đây ahj, đã thấy các bác chiến đấu tưng bừng cả chục trang dư rùi, chạy theo ko nổi nữa, hix mừng ghê hôm qua vừa gặp được các mẹ nhà mình vui vẻ, gần gũi, lại chịu 888888 nữa chứ, hí hí, e cứ lo mãi ko biết lần đầu gặp gỡ các mẹ, giờ thì biết oỳ, vui quên đường về lun cảm ơn HT, cảm ơn cả nhà nhé
Ai lần đầu tiên đi cũng ngại,nhưng tất cả đều cảm thấy thân thiện,hòa đồng,chưa quen chưa biết không là khoảng cách....kkekekeekeke,vì phụ nữ mà...88888 là gần nhau thôi.8-[8-[
hôm qua nể nhà bác phơ lém đó, e cứ tưởng e từ quận 12 đã là xa nhấtrồi, thê mà ko cạnh tranh được với gd bác phơ, hihihihi
Mang tiếng ở Bình Dương nhưng chị về nhà còn sớm hơn em và famtran nửa tại vì vừa về tới nhà mệt quá nên chị không online,chị về tới nhà là 10h10,chạy 40''
Rút cuộc là đã có ai post hình lên chưa bé T? Hôm qua máy nháy lia lịa giống một show truyền hình nổi tiếng vậy mà các pv tác nghiệp "rùa" vậy à
HỊ HỊ...ĐỂ MÍ CHỊ HẺM CÓA QUÊN..HA HA HA... HÔM ĐÓ CHỊ QUÊN TRẢ MÁY CHO CHỊ HÀ PHỞ HÔN? LO 888 K MÀ..
oái công nhận nể tay đua nhà bác, e 1030 mới về tới nhà, ôb ngoại lườm lên nguýt xuống hehe, ob ngoại nhà e còn khó hơn cả ob nội hay sao ý trùi ui, từ hôm qua tơi shôm nay cái gương soi nhà e nó bị mòn đi mấy p rùi, hehe, chị memummim chắc cùng size S với e lun đóa, đổi nick đê cùng tâm trạng với nhà bác, e đang hóng ảnh đây ạh