ku nhà em vừa cho thìa bột vào miệng là khóc Em làm đủ kiểu mà không ăn thua - bột mặn - bột ngọt - bột thịt - bột ngán - bột rau củ nc xương - bột tim cât.... nhưng bé không thick 1loại nào mà cứ chạm thìa vào miệng là khóc mà em tập ăn cho ku từ cách đây 2thágn rồi - giờ ku chỉ tuần nữa là 6 tháng mà vẫn không chịu ăn - áp dụng đúng nguyên tắc từ ít tới nhiều từ lỏng tới đặc nhưng không thíck một chút nào Em nên làm j bây giờ ???
Bạn nên chờ thêm 1 thời gian nữa,hoăc nếu có điều kiện thử cho bé ăn thi cùng 1 em bé hàng xóm nào đó xem!Với trẻ con cần kiên nhẫn,lúc nào bé không thích thì không ép kẻo bé sợ ăn đấy!Ăn uống là tự nguyện chứ mà căng thẳng là không tốt đâu!Và nhất là bố mẹ không nên căng thẳng gây cho con cái cũng căng thẳng theo đấy
À quên bạn còn phải cho con làm quen với cái thìa nữa để con đỡ sợ thìa :cho con chơi với thìa nhựa mềm,xúc thử thìa cho con xem
Nguyên tắc là từ loãng đến đặc dần, từ ít đến nhiều. Và nếu bé khó tính thì nên trộn thêm sữa mà bé hay ăn hàng ngày vào cho bé đỡ lạ . Đừng cho ăn thịt, nước xương ngay. Nên bắt đầu từ những thứ dễ nhất như: bột gạo + sữa, khoai tây nghiền + sữa , cà rốt + khoai tây + sữa ... Khi bé đã quen ăn bằng thìa và quen với thức ăn đặc hơn sữa thì mới bắt đầu giới thiệu những món ăn mới cho bé, vẫn với nguyên tắc từ ít đến nhiều . Bé nhà tớ bắt đầu ăn đặc hơn từ lúc 4 tháng rưỡi, bắt đầu bằng bột gạo pha với sữa cho vào bình ti. Sau đó thì cũng như thế, cho vào thìa xúc, rồi đặc dần đặc dần. Tiếp theo là mình cho bé ăn bột ngọt ăn liền, loại dành cho 4 tháng tuổi. Đến khi bé tròn 6 tháng mình mới cho bé ăn bột rau củ và nước ninh thịt. Bây giờ sắp 7 tháng mình cho ăn thịt và đủ các loại rồi .
nói vậy em nên bắt đầu lại từ đầu ha? Lại từ uống sữa rồi bột sữa loảng cho vào bình... Tóm lại là trở về thời thơ ấu cho ku, ha ?
@bqsonline: mẹ nó thì biết con mình hơn cả chứ sao mà tớ biết đc! Theo tớ thì pha sữa vào bột cho bé cho bé đỡ lạ miệng . Dần dần bớt lượng sữa đi, cho ăn sữa riêng.
hi`hi`... Nhưng khổ nỗi nhà em có bà, bà cứ bắt buộc là cơ này phải ăn dặm rồi - Trẻ con nó khóc kệ nó ..Hu hu .. nhiều lúc em khóc dở mếu dở
Bé nhà em cũng như bé nhà chị đấy, bây giờ ăn bột ngọt thì đỡ khóc hơn, ăn sữa là gào lên. Chán ghê cơ
Em bé nhà mình trước cũng vậy đấy, cứ đến giờ ăn là cả xóm biết. Lúc đấy chẳng biết làm thế nào vì em bé cũng ko uống sữa ngoài cơ nên đành đánh vật vậy, may quá đến 8 tháng biết ngồi chơi đồ chơi, xem băng thì tự nhiên hết khóc (mẹ mừng húm hihi)
Con em thì mỗi lần đeo yếm hoặc choàng khăn lên cổ là rên rồi . Đã vậy còn không chịu uống sữa ngoài nữa . Em mua đủ thứ loại bột về đổi món cho bé nhưng vẫn chưa ăn thua . Có chị nào giúp em với
Em có đứa cháu cũng vậy, hồi 3 tháng, mẹ nó còn đủ sữa cho ti, nhưng từ bấy đến giờ, sữa không đủ nên bắt đầu cho uống sữa ngoài rồi cho ăn dặm. Nhưng cứ đụng thìa vào miệng là nhắm mắt lại khọc Ngày xưa bụ lắm, vậy mà bây giờ chẳng lớn lên mấy, thương lắm . Hi vọng vài tháng nữa sẽ khác đi.
nhà mình dạo này áp dụng chiêu ăn ít nhg mật độ cao - trộm vía hi vọng tình hình đc cải thiện - và mẹ lại bồi bổ thêm để có sữa cho ku bú đến khi lấy vợ... Và cố gắng làm cho ku vui vẻ nô đùa trc khi ăn cg quan trọng Các phụ huynh thử xem có hịu quả ko nhé - Phải thử mọi biện pháp thôi - phụ huynh nào có biện pháp hay hơn nhớ post lên nhé !
nghe tình hình là biết ku sẽ ăn được nhiều rồi, không phải lo . Nhà này chỉ băn khoăn :sau khi ku lấy vợ thì ai sẽ bú tí cho mẹ nó đây (sữa mà chảy đến lúc đó thì sẽ chảy vô thời hạn lun) nhân thể góp thêm một kinh nghiệm không biết có ích cho mẹ nào không là khi bé đã quen với ăn dặm thì Song Nhi toàn nấu cháo rồi xay nhỏ ra (gọi là cháo sinh tố). Ăn như thế đỡ chán hơn ăn bột, ăn được nhiều hơn cháo bình thường (khoảng 1,5 bát cháo cho ra một bát cháo sinh tố)
ôi ôi ,sao giống nhà em quá các chị ơi.Em cũng chưa biết phải làm sao nữa mỗi bữa ăn của cháu là cả nhà ầm ầm như chợ vậy
Hic... Ku nhà mình cũng thế, Nhà mình phải đổi các cách cho Ku ăn liên tục, mỗi ngày mỗi khác các mẹ ạ. Một mình Ku ăn thôi mà nào ngừoi hát, người ngồi cạnh cầm tay và phải có người giơ đồ chơi cho chơi... nói chung là vất vả. Vậy mà có ăn hết cho đâu Hôm trước Ku còn chịu ngồi cái gối sừng bò, hôm sau ko ngồi nữa phải ngồi ghế dành riêng cho ăn, đến bg thì lại quay lại thích ôm ấp, thích bế nựng nịu...
ku nhà mình giờ trước khi ăn fải chơi cho cười khành khạch thì ăn đc chục thìa 1lúc , các thìa sau thì cứ ăn đc 2-3thìa là 2-3thìa nước , cuối bữa thì nc liên tục. mỗi tội mải chơi nên cứ lật lên. ăn đặc lên thì sẽ đỡ chảy nc hơn khi cho uống thêm cùng nước. mỗi khi uống nước là mình lại gọi uống nước nào uống nước nào, giờ quen rồi, cứ gọi là quay ra uống. cháo nhà mình ko xay mà cho qua cái lọc nghiền nhuyễn , cũng ăn đặc mới đỡ. Nhân tiện hỏi luôn các bác nào nghiền cháo thì nghiền xong các bác có đun lại nữa không? Nhà em đã vệ sinh nước sôi đồ nghiền rồi, nhưng mà vẫn đun lại sau nghiền, nhưng càng đun càng loảng toẹt, nên em nghĩ chắc mọi ng nghiền xong cho ăn luôn??? Thế thì đun hết thức ăn (đã xay) cùng cháo luôn!!! Hay có cách nào hơn nhỉ??? hìhì....
tớ đã post trong topic bé lười ăn rồi đó, bé nhà mình từ khi mình cho ăn cháo nghiền và uống nấm Kefir dạng bột thì trộm vía tỷ lần bé ăn ngoan hơn và tăng cân tốt. Hồi mới bắt đầu mình cho bé ăn bột xay , mà bé nhà mình khó ăn lắm, toàn lừa khi bé dim dim ngủ mới nhét bình bột vào cho bé mút nhé, núm vú của bình bột đc đục to hơn so với núm vú bú sữa để đảm bảo bé mút ko bị mỏi mồm, mỗi bữa ăn kéo dài từ 30-45 phút, mệt lắm, mà ăn xong, bế bé ko cẩn thận là cho ra hết sản phẩm, sợ lắm. Sau đó mình đc 1 mẹ mách cho cách nấu cháo nghiền, mình thường nấu 1 nồi cháo to = nồi áp suất, sau đó đến từng bữa ăn thì mình cho từng loại thịt rau cho từng bữa riêng + cháo( cách này để đổi bữa cho bé) rồi đem vào máy xay, xay nhuyễn ra, nếu mẹ nó cần thận thì lọc qua 1 cái dây nữa cho mịn , xong xuôi thì mẹ nó cho cháo và thức ăn đã đc nghiền mịn vào nồi đun và cho dầu ăn vào. Ok, vậy là xong 1 bữa cháo cho bé. Bé nhà mình từ đợt ăn cháo xay+ nấm Kefir dạng bột ( cái này mình mua của 1 mẹ trên DD) trộm vía ko phải tu bình nữa là xúc = thìa nhé, sự kiện đáng nhớ trong đời đấy. Có chút kinh nghiêm chia sẻ cùng bạn, chúc bé nhà bạn hay ăn chóng lớn.
Cac chi cho be dung them keo Kids thu di, con minh cung kho an lam, vay ma cho nghien keo kids ra uong chung voi sua, ma mau len kg lam, bay gio uong sua ngon lanh ma ko con la khoc nhu truoc nua, dut la nuot lien ah, ngoan lam, mua chi nay ne 0903082803, minh gnhe noi cac me tren nay mua nhieu lam day.
Mẹ nó ơi, đừng cho con ăn nước xương vội nhé, em nghe nói ngoài 1 tuổi mới được ăn nước xương đấy vì nước xương làm cho bé ko hấp thụ được canxi.
Bé nhà mình cũng giống bé nhà Ngocthu270, cứ đeo yếm hoặc khăn vào là khóc. Mình rút kinh nghiệm thế này: khỏi cần yếm hay khăn cổ,cứ cho bột rơi tư do trên áo coi như là hy sinh 1 cái áo khi cho bé ăn vậy. Có lẽ là mình lừa được con rồi, bé ko kịp chuẩn bị tâm lý để biết là tới giờ ăn, thế là không khóc nữa . hehehe