hjhj, tết nhất đến nơi rùi bác su bán hàng chạy ko?dạo này nhà em nhìu việc wa, em cũng bỏ bê công việc bán hang của mình....tết này chắc ko co xiền rùi. bác chí rủ hội chợ đi cafe ah?hội chợ em ko đi đc, nhà em mấy hum đấy có việc(bố chồng em đi hỏi vợ),đành bỏ lỡ cơ hội gặp mọi người....hic
bán cũng vui lắm...chủ yếu là chị được giao lưu với các mẹ...đó là lãi ròng đấy e...và thấy thời gian trôi qua mình làm được nhiều việc hơn là ở không..
ngồi 1 mình buồn quá nên gọi cả nhà thui mà . chẳng thấy ai đang ký gì cả . hum nay lại thưc đêm hả bác
Ông chí cũng vào đây ah.Hôm qua tôi cũng ko ngủ đc vì ko đc cho đi HC,ngồi chơi game đến 4h30 cho đỡ buồn.Bít ông trên mạng tôi vô buôn cho đỡ mỏi mắt!
bác chí độ này lại ngoan thế, hehehe.bé con nhà em mấy hôm nay way quá nên em ko ol, hôm nay nó vừa ngủ mới ol đc. Hum nay bác chí có đi chơi hội chợ ko thế?
ko bạn ạ . hum này phải về nhà có việc nên ko đi off cùng ai đc . cháu nhà bạn thức đêm ngủ ngày à . tôi có thằng cháu ngày xưa cũng có 1 time nhử thế mệt mọi người lắm