Ðề: TẦNG II: HỘI ĐỒNG HƯƠNG NGHỆ TĨNH - NƠl TÌM VỀ CỦA MUÔN NẺO YÊU THƯƠNG giảm còn chục ko chị? hí cty em nó ko tăng mà cũng ko giảm vì lương quá thấp rồi tháy quảng bá ti vi là anh này anh kia lương 4 tr ko đủ sống, nghỉ lại mình cũng có hơn gìddaua
Ðề: TẦNG II: HỘI ĐỒNG HƯƠNG NGHỆ TĨNH - NƠl TÌM VỀ CỦA MUÔN NẺO YÊU THƯƠNG Mấy hôm nay ở nhà chít buồn các bác ơi!!!
Ðề: TẦNG II: HỘI ĐỒNG HƯƠNG NGHỆ TĨNH - NƠl TÌM VỀ CỦA MUÔN NẺO YÊU THƯƠNG Chỗ nhà chị ve đang kêu vui lắm..................... em ở mô hì?
Ðề: TẦNG II: HỘI ĐỒNG HƯƠNG NGHỆ TĨNH - NƠl TÌM VỀ CỦA MUÔN NẺO YÊU THƯƠNG c p về quê rùi à??????????????????
Ðề: TẦNG II: HỘI ĐỒNG HƯƠNG NGHỆ TĨNH - NƠl TÌM VỀ CỦA MUÔN NẺO YÊU THƯƠNG ra đồng đuổi bướm hái hoa chơi em ơi .
Ðề: TẦNG II: HỘI ĐỒNG HƯƠNG NGHỆ TĨNH - NƠl TÌM VỀ CỦA MUÔN NẺO YÊU THƯƠNG Em cũng ở nghệ tĩnh, cơ mà các mẹ ở Hà Nội hết hay sao vậy? Em thì ở tít Sài Gòn cơ. Chúc hội đồng hương Nghệ Tĩnh lúc nào cũng vui vẻ, đoàn kết nha!
Ðề: TẦNG II: HỘI ĐỒNG HƯƠNG NGHỆ TĨNH - NƠl TÌM VỀ CỦA MUÔN NẺO YÊU THƯƠNG Hôm nay em đi ăn lươn NA trên đường Nguyễn Xiển mà chán vô cùng Ăn súp lươn nó nhạt toẹt ra, chả có cái hồn gì. Thèm đồ ở quê quá đi
Ðề: TẦNG II: HỘI ĐỒNG HƯƠNG NGHỆ TĨNH - NƠl TÌM VỀ CỦA MUÔN NẺO YÊU THƯƠNG híc nhiều việc mà ko tăng chị ơi rứa mới buồn chơ chậc chậc ko giảm là may rùi ( mà giảm thì có khi k làm nữa ấy chứ )
Ðề: TẦNG II: HỘI ĐỒNG HƯƠNG NGHỆ TĨNH - NƠl TÌM VỀ CỦA MUÔN NẺO YÊU THƯƠNG dạo ni chị bán đc ko híc bựa trc vội, chạy sang nhà chomeo mua quần ghen gửi về quê cho con em, giờ mới nhớ ra chị cũng có
Ðề: TẦNG II: HỘI ĐỒNG HƯƠNG NGHỆ TĨNH - NƠl TÌM VỀ CỦA MUÔN NẺO YÊU THƯƠNG Véo cằm mẹ nó nha SG hội ta cũng có mấy mẹ bố đó, mà đợt này em bận k update đc mẹ nó sn bnhiu cho tiện xưng hô hề
Ðề: TẦNG II: HỘI ĐỒNG HƯƠNG NGHỆ TĨNH - NƠl TÌM VỀ CỦA MUÔN NẺO YÊU THƯƠNG Hihi, mẹ nó nói chuyện tếu ghê, nghe là thích rồi. Em sinh năm 88, mẹ nó sinh năm bao nhiêu?
Ðề: TẦNG II: HỘI ĐỒNG HƯƠNG NGHỆ TĨNH - NƠl TÌM VỀ CỦA MUÔN NẺO YÊU THƯƠNG hi hi rứa là bt mà rứa là chị rùi, chị 85, update ở post 1 đó vô 888 thường xuyên nha
Ðề: TẦNG II: HỘI ĐỒNG HƯƠNG NGHỆ TĨNH - NƠl TÌM VỀ CỦA MUÔN NẺO YÊU THƯƠNG Dạ, rất vui vì được làm quen với chị và tất cả các bố mẹ ạ!
Ðề: TẦNG II: HỘI ĐỒNG HƯƠNG NGHỆ TĨNH - NƠl TÌM VỀ CỦA MUÔN NẺO YÊU THƯƠNG Thank chị nhá, chúc chị làm ăn thuận lợi!
Ðề: TẦNG II: HỘI ĐỒNG HƯƠNG NGHỆ TĨNH - NƠl TÌM VỀ CỦA MUÔN NẺO YÊU THƯƠNG Helooooo ngày mới cả nhà, tớ mới về quê ra. Mệt và đau đầu kinh khủng. Giờ dậy sớm để chuẩn bị đi làm bù đây!!!
Ðề: TẦNG II: HỘI ĐỒNG HƯƠNG NGHỆ TĨNH - NƠl TÌM VỀ CỦA MUÔN NẺO YÊU THƯƠNG Hem trách chi dậy sớm chị hây?? Nghĩa đàn có chi mới hem chị??
Ðề: TẦNG II: HỘI ĐỒNG HƯƠNG NGHỆ TĨNH - NƠl TÌM VỀ CỦA MUÔN NẺO YÊU THƯƠNG Thời tiết dạo này thất thường quá làm mình khi nào cũng buồn ngủ và thèm ăn linh tinh hí hí
Ðề: TẦNG II: HỘI ĐỒNG HƯƠNG NGHỆ TĨNH - NƠl TÌM VỀ CỦA MUÔN NẺO YÊU THƯƠNG lâu rùi giờ mới vào đây, dạo àny em cứ suốt ngày ở nhà chán quá, chiều tối hum qua lẽo đẽo theo chồng ra ngoài thì chao ôi một cơn mưa bất ngờ, hum qua có mẹ nào bị mắc mưa ko ah, hai vc em thì ướt như chuột, lại còn lạnh nữa, em thì lại đang mang bầu lúc ý chỉ lo nhỡ may về ốm hay có việc gì thui, đợi ngớt gió đi về thì cái đường nguyễn xiển nó bị ngập nhưng mà vẫn cứ phi về để sấy cho khô ko lạnh nghĩ đến vẫn sợ.
Ðề: TẦNG II: HỘI ĐỒNG HƯƠNG NGHỆ TĨNH - NƠl TÌM VỀ CỦA MUÔN NẺO YÊU THƯƠNG Trời mưa thì mặc trời mưa Chúng tôi đi bừa đã có áo tơi lo gì mưa nắng bạn ơi