Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013 Mình dự sinh 7/7 cũng ở Việt Nhật. Mình thì khám bs Nhân, cuối tuần này qua phòng khám làm HSS luôn. Tập 1 mình sinh thường ở đây nên tập này cũng đăng ký ở đây luôn. Cả ngày hôm nay chỉ nhăm nhăm cách 1 tiếng là ăn với uống. hu hu. Còn 8 tuần nữa ko biết có kịp để con về đích đc 3 kg ko nữa
Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013 thế lần này có khi mẹ nó lại đẻ thường được rồi, mình thì tập 1 đẻ mổ nên tập 2 bác sỹ cũng nói là đẻ mổ rồi, nếu mẹ nó đẻ mổ có khi lại gặp nhau trong viện đấy nhỉ!
Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013 hn e đi sa 32 tuàn bé dc 1920kg. k bít có nhỏ k các mẹ nhỉ.e dịnh dk sinh o hộ sinh chỗ thổ quan các mẹ ạ
Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013 Hôm nay e bị đi ngoài phân lỏng, hơi lo lắng, các mẹ có cách nào chỉ giáo giúp e nhé.
Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013 Mấy tháng cuối tăng cân nhanh lắm. Mà thực đơn ăn uống của mẹ nó thế nào mà tăng đc nhiều cân thế nhỉ? Share cho e với
Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013 mẹ nó ơi, như thế là ko nhỏ đâu ạ. Em 28w đi siêu âm con mới được 924g thôi, huhu, bác sĩ bảo nhỏ quá
Re: Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013 HIHI,buồn cười quá.e thì toàn bị táo,mấy hôm mấy đi được 1 lần ý.chắc tại e lười e rau quá!
Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013 Trộm vía quá mẹ nó, mẹ nó ăn uống thế nào đấy? Đã tăng nhiều kg chưa mà con được gần 2kgs rùi? Mình cũng lo tăng nhiều lắm, cố ăn để cho con tăng kg. Từ hồi bầu mình ăn uống đầy đủ, ko thất thường như trước (trước kia gầy gầy ). Sáng, trưa, tối đều ăn cơm tự nấu có đầy đủ rau, thịt, cá hoặc tôm, hoa quả (cơm trưa ở văn phòng cũng đầy đủ). Giữa buổi sáng thường ăn linh tinh như ngô, khoai, .... Ăn trưa xong uống sắt và canxi, chiều thì ăn hoa quả hoặc sữa chua hoặc bánh kẹo j đấy. Hì tối cũng có hum mình ăn vặt. Sữa bầu thì mình lười uống, tuần đc có 3-4 ly. Nói chung mình ăn linh tinh nhiều. Nhưng cơm thì mỗi bữa mình ăn được 2-2,5 bát đấy. , chắc tại mình ăn được cơm, hoa quả nữa. hihi. À còn trứng gà nữa. Trời mẹ mình bắt ăn ngày phải được 4-5 quả nhưng tuần mình chỉ ăn 4-5 quả là cùng, vì quá ngán nhưng phải ăn cho con hồng da. huhu Vì cái tội hay ăn đồ lạnh như là hến, ốc nên thi thoảng em cũng bị đi ngoài đấy mẹ nó ạh. Hic hic chắc ko sao
Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013 Mẹ này chắc dự sinh đầu tháng 7 giống mình roài, mình đang được hơn 31 tuần, hồi hộp đến tuần sau được 32 tuần xem e bé được bao nhiêu, ko biết e bé nhà bạn thế nào, chứ dạo này e nhà mình đạp nhiều quá, đâm ra cứ lo lo
Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013 Mình dự sinh 18/7, hôm qua 3/5 siêu âm em bé 29w1d: nặng ~1200g, ngôi thuận, mọi chỉ số bth. Nhưng dạo này khó ngủ quá, 11h mới ngủ mà đêm trằn trọc nhiều lần vì mỏi người. hic
Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013 Đợt trước mình cũng giống mẹ Phương Thùy, khó ngủ lắm, mấy hôm nay tự nhiên ngủ ngon ơi là ngon, chắc do mát trời, mà mấy hôm nay mình toàn cho con nghe nhạc buổi tối hii, tối ngủ bụng nhẹ bẫng,ko ì ạch như cả ngày Hôm qua mình cũng đi siêu âm, mình được 30W, con nặng 1545g, hii nhanh quá, 1 tháng trước chưa được 700g, vậy mà giờ đi SA con đã được từng này rồi...sắp nắng nóng lên rồi, chắc sẽ mệt lắm các mẹ nhỉ Ah mà cho em hỏi, có mẹ nào đang theo dõi ở phòng khám 87 Nguyễn Du ko ạ?? thấy thế nào hả các mẹ, cho em ý kiến với ah
Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013 Em dc 28 tuần rùi các mẹ ạ .Tuần trước em đi siêu âm mốc 27w em bé dc 927g thôi,chiều dài xương đùi 44mm, bác sĩ nói chiều cao thì vượt chuẩn 1 chút nhưng cân nặng thì hơi đuối các chị ạ ,và tuổi thai theo siêu âm còn có 26w3d, ngày dự sinh lần trước của e là 25/7 giờ bị đẩy lên tận 29/7 , buồn quá cơ huhu.Nhưng lúc ra khám em có hỏi chị y tá thì chị ấy bảo là ko lo vì KCC của em ko đều , có khi lên đến 50-60 ngày thế nên tuổi thai cứ dựa theo siêu âm là dc , chứ ko tính theo KCC , em cũng ko hiểu cho lắm , ko bit như thế có đúng ko các chị?
Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013 chiều nay em khám moc 28 tuần đây, ko bit bé yêu thế nào, nhìn con nhà các mẹ thích quá. bé nhà em ko có gì bồi bổ ko bit bé thế nào ? thương bé yêu quá cơ !
Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013 Mai mình đi khám mốc 30 tuần đây. Lần trước đi khám mốc 28 tuần, con nặng 1054g, bs bảo hơi nhỏ. Lần này đi khám không bít thế nào. Lo lắng và hồi hộp quá! Đã có mẹ nào mua đồ chuẩn bị cho con yêu chưa ạ? Nhà em tuần này bắt đầu đi sắm đồ đây. Các mẹ có tham gia lớp học tiền sản không ạ? Em thấy bên Kidsplaza có tổ chức lớp học miễn phí. Tuần sau vợ chồng em cũng bon chen đi nghe xem thế nào.
Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013 Dự sinh nên theo mốc siêu âm 3 tháng đầu mẹ nó ạ.
Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013 tuần 12, 22 e cũng siêu âm ở 87 nguyễn du thì em thấy cũng bình thường. sau khi mẹ nó siêu âm xong thì ra luôn bàn bs khám chứ ngồi chờ thì lâu lắm. mình thấy ở đây cũng khá đông người đến siêu âm. nếu mẹ nó muốn khám thì bảo bs để bs còn đo huyết áp, thử nước tiểu...
Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013 tầm đó hơi nhỏ thật, m đợt 32w là 2kg mà lúc sinh bé cũng chỉ được 3kg thui
Ðề: Re: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013 Tớ vẫn chưa rạn, hay là vết rạn nó trắng như màu da nên ko bít nữa. Dạo này đang tích cực bôi đây ko rạn thì xấu lắm. hix. bây h vẫn tự tin diện bikini khoe bụng ỏng mà. mọi ng bảo có khi tháng thứ 8 mới rạn, e cũng đang lo vụ đó lắm. Bụng lại rằn di thì chết
Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013 E đi SA về cũng thấy đã, chỉ có lão chồng tồ nhà e mặt cứ tiu ngỉu nói: " a tưởng Tom phải đc 1,5kg oy. sao con lớn chậm tế e? " Đúng là chả bít j cả. mới 2 tuần mà ổng tăng 250g còn j mà kêu ^^
Ðề: Re: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013 Mình bị dạn 2 đùi từ tuần thứ 29 hình như càng bôi càng dạn thì phải, bụng thì ko dám bôi...hic...thôi đành chịu xấu vì con yêu vậy