Chị lu bu quá nên chưa nói chuyện với em nhiều được! Buổi trưa em có rảnh ko? Thỉnh thoảng mấy người trong hội mình vẫn tụ tập ăn trưa, em tham gia nhé, để 8 cho thoải mái.
sáng nay không khí văn phòng căng thẳng lắm chị ợ. em đang được dọn rác của 1 thằng nghỉ sớm đây. file feo gì mà thấy ghê. sửa đờ mắt lun. sếp thì k ngừng la ó. may mà k phải la em. la trúng em là tèo đời ổng lun
Ờ hén, em ko nói là chị quên lun đó, hổng nhớ là cho tieucan muon camera nữa, hihi........ Mà này em gái, mắc đầm xinh không ngờ đấy! Típ tục phát huy nghe!
Chị Cả ơi, em xin lỗi chị hôm bữa trước đem máy trả chị mà ham 888 quá quên luôn, lúc chị về, em là người cuối chào chị đó chớ, mà kg hiểu sao chẳng nhớ ra ... đành mang về hehehe, tuần này hôm nào có hẹn ăn trưa em lại đem
À, hôm Tất niên chị có kể cho tụi em nghe vụ mua hạt dẻ của pillow baby, để chị up lại cho tụi em đọc nhé! MeTin&Tit: Bây giờ tớ đặt hàng còn kịp không? Tớ ở trong SG, tớ muốn đặt 2 kg pillow baby: mẹ nó nhận được pm này thì pm lại cho tớ ngay nhé! sdt và địa chỉ để mai tớ ship cho luôn nhé! mai tớ cũng gửi cho mấy mẹ tron hcm đấy! mẹ nó nhận hàng rồi mới phải trả tiền nha! MeTin&Tit: Mẹ nó ơi, tớ nhận đc hàng hôm qua rồi, ăn rồi, mà hơi buồn vì hạt dẻ hư gần hết, 10 hạt thì bỏ 7 hạt! Mà 2kg mẹ nó tính 156k à? pillow baby: ui, hic, giờ chị mới nhận được ạ! hic, vậy là gửi chậm quá rồi! huhu tiền hạt dẻ chỉ có 100k thôi chị ạ! vậy chắc có lẽ đó là tiền chuyển phát nhanh đó chị ạ! hic thật tiếc quá. chị ơi! vậy em sẽ bù cho chị vào lần sau chị nhé! và lần sau nếu chị lấy nhiều hơn thì em sẽ chịu chút phí ship cho chị nhé! nếu chị lấy 5 kg thì ship chỉ có 70k chị ạ! có gì chị pm em nha! MeTin&Tit: Trời! Mẹ nó xem thế nào đi chứ CPN thế này thì ko đc rồi! Thứ nhất mẹ nó ko nói trước cho tớ biết là sẽ phải trả bao nhiêu tiền phí? Thứ 2 là ko có ngày nhận hàng cụ thể dẫn đến việc hạt dẻ hư hết! Như vậy là chỉ có 1 mình tớ chịu thiệt thòi, trả thêm tận 56k nữa mà chịu nhận hạt dẻ thối, không ăn được! Mẹ nó gửi CPN của bên nào thì phải làm cho ra nhẽ để vệ quyền lợi khách hàng và cũng là bảo vệ mình chứ! Nếu cứ để tình trạng này xảy ra thì còn ai mua hàng của mẹ nó nữa? Tớ mà post nội dung này lên diễn đàn là mẹ nó mất uy tín đấy, mẹ nó ko nghĩ thế sao? Mẹ nó nghĩ với cách giải quyết của mẹ nó tớ sẽ mua hàng nữa sao? pillow baby: uhm, mình đã chuyển bên cpn khác rồi ! còn tiền ship thì thu theo bảng báo giá mà mẹ nó! lấy 2 kg thì phí đắt! nhiều mẹ trong đấy đặt hàng nên t quên mất pm cho từng mẹ giá ship! mẹ nó lấy 5 kg thì ship chỉ còn 70k thôi! mẹ nó yên tâm là t sẽ đền bù cho mẹ nó sau này, cho nên mẹ nó cứ tin tưởng t nhé! các mẹ ở ngoài này đền khen hạt dẻ rát ngon ! t nhất định sẽ khắc phục quá trình vận chuyển, HẾT. BÓ TAY!
Ngày hôm đó, Di cũng chạy 2 sô tất niên, buổi trưa thì đi sô cùng ông bà ngoại, không được ngủ trưa nên tối đó trên đường về là Di ngủ tới sáng nên em mới được nghỉ ngơi thay avatar nhanh như vậy
chắc chị trêu em,chứ em có thấy đẹp đẽ giề đâu. mí chị khích quá nên em chơi lun í chứ hị hị..em chẳng ham chị ui. sếp em siu bảo thủ,may ra có em trị ổng. vì em nói là anh k đúng..hơ hơ... chị nè..cuối tuần em vù rùi..en chư giữa tuần chứ hè..he he he
hí hí...thích chọc cục zàng ghia lun...ha ha ha...cô này khóc nhè dữ nè. la to ghê,cho papa nghe k hà. k có ngừ dỗ chắc khóc hoài lun quá hả chị?
Em còn chưa xem phim và xem hình bên máy quay phim nữa. Để chút nhờ ox em chép ra rồi úp cho mọi người xem nhưng chắc toàn hình của người mẽo susu quá :razz: