Ko sao em ơi, chị giỡn ý mờ! Vui quá quên là chuyện thường, chị chuyên gia thế đó! Mà chị đã dùng đến đâu?
Ừ, tại 2 tuần nay chị mắc làm bảo mẫu! Nói nhiều mà làm ít là phạt đó nha! Sao "trốn" Tất niên hử út ít?
hi hi...chờ chủ tịch hội en chư vô lun chị hén.hí hí... bớ tina đâu ời...nghỉ tay dọn dẹp đe...vô 888 tí đê............
nhócc su bon chen dễ sợ lun á!tính chụp chung với em linh và heo vàng mà kg biết sao nhóc chụp với cô linh kg à! lấy xuơng đè người nè!
Em nói là lâu mới thấy chị nhưng thật ra lâu lắm rồi em cũng mới vào nhà, hix. Công ty em đang chạy song song 02 chương trình đúng vào Tết chị ạ, nên bận lắm. Em có nói nhiều làm ít đâu, hhuhuhuhu. Em biết trước nên nói với chị Tina roài mừ, em k chắc đến được nên có dám hứa đâu. Bây h nhìn hình tiếc lắm.
Thật ra ko phải trong này ko có, mà là thấy các mẹ bán hàng trong diễn đàn thì chị cũng tính mua ủng hộ, ai dè! Chị chỉ ko đồng ý là người bán ko hề nói trước cho mình biết là mình sẽ phải thanh toán những gì, và 1 điều quan trọng nữa là họ ko hề có ý định chịu trách nhiệm về hàng hóa của họ bán ra. Họ làm ảnh hưởng đến uy tín của những những người bán hàng trên mạng khác. Chị phàn nàn về hàng hỏng, họ đổ cho vận chuyển mà không hề đưa ra biện pháp xử lý. Chị bó tay luôn, khỏi nói nữa.
Nếu CPN HN-SG trong MỘT (hoặc 1.5) ngày cho 2kg thì giá đó kg đắt đâu, nhưng đến BỐN ngày thì rõ quá thể !!! với lại kg thông báo trc với khách thì cũng rất kg nên, thường phải thoả thuận ship fee trc, nếu khách đồng ý thì mới gởi hàng
Có ba nên mới nhõng nhẽo và la to vậy đó..........cục zàng chín số 4 của ba nó đó :razz:. Em chọc đúng điểm yếu của Di đó...........sợ người ta bắt mất mẹ, ở nhà ba mà ôm mẹ là nàng chỉ tay nói " ba, ba xuống dưới đất nằm đi"
hình chụp chung với người mẫu tường huy và tuyết nhung nè! ba mẹ con chụp chung 1 tấm xem ai tuơi hơn nè! tấm này chụp chung với bạn trai nên cả 2 cùng lúng túng hay sao í!
ha ha ha...con nít anh nào chả bám mẹ. em hay chọc mí đứa cháu em vậy mà.cứ ôm mẹ nó,nói" dắt mẹ đi lun" là thế nào cũng ăn cắn của tụi nó.ha ha ha hí hí...tiện tay kiểu này bữa sau chắc phải cột tay chị lợi quá..hí hí...em lại thích xuống dưới chị Phơ nữa rùi.. đi hem chị? hí hí...