Ðề: Hải Phòng - Chị em ta cùng 888 để xây biệt thự hoành tráng đê @ Mẹ Nhatnam2007 : Bạn ấy hẹn cuối tuần cầm qua cửa hàng tớ, khi nào cầm đến , tớ ới mẹ nó qua lấy nhé. Qua cửa hàng tớ cho gần : 127 Nguyễn Bình nhé, hoặc là qua nhà cũng đc, nhà tớ gần chỗ cửa hàng mẹ Giang Khôi đấy. Chỗ nào tiện đường của mẹ nó thì bảo tớ nhé
Ðề: Hải Phòng - Chị em ta cùng 888 để xây biệt thự hoành tráng đê Các mẹ Hải Phòng ơi, cho em gia nhập hội với, cả nhà em sắp chuyển đại bản doanh về Hải Phòng rồi
Ðề: Hải Phòng - Chị em ta cùng 888 để xây biệt thự hoành tráng đê Nhà tớ ở ngõ 384 Lạch Tray bạn đem giúp tớ qua 127 Nguyễn Bình nhé, tks bạn nhiều nha!!!
Ðề: Hải Phòng - Chị em ta cùng 888 để xây biệt thự hoành tráng đê Em cũng quê ở Hải Phòng, chưa lập gia đình, có được tham gia vào hội Hải phòng không ạ?
Ðề: Hải Phòng - Chị em ta cùng 888 để xây biệt thự hoành tráng đê Hóa ra bạn nì cũng là mem HP à, hóa ra mem Hp trên lamchame cũng đông đấy chứ nhỉ
Ðề: Hải Phòng - Chị em ta cùng 888 để xây biệt thự hoành tráng đê Hôm qua them ăn bánh mỳ Pate cay, tớ cũng mua bánh mì, làm pate rồi cho chí trương ,rồi nướng ăn, nhưng vẫn không thấy ngon như ăn ở Đinh Tiên Hoàng, hị hị
Ðề: Hải Phòng - Chị em ta cùng 888 để xây biệt thự hoành tráng đê Hi, đúng rồi, tớ đã ăn thử bánh mì nhiều nơi trên HN này lắm rồi, dưng mà ko thể ngon như ăn ở HP đâu.Lần nào tớ về Hp cũng bắt chồng tớ đưa đi ăn ý, thèm quá thèm quá...
Ðề: Hải Phòng - Chị em ta cùng 888 để xây biệt thự hoành tráng đê Tớ có mấy bà dì họ người Hà Nội, U50 rồi nhé, lần nào xuống HP là ra hàng bánh mỳ cay ở Đinh Tiên Hoàng đập phá, chén no nê rồi còn khuân về HN cả chục chiếc luôn, chết cười với mấy bà dì xì tin
Ðề: Hải Phòng - Chị em ta cùng 888 để xây biệt thự hoành tráng đê Cái món này nhiều ngừoi mê lắm bà ơi Mà ăn nóng ngay tại chỗ mới ngon í :thèm: Chính ra trong LCM mình cực nhiều mem HP nhé. Thế mà hội đồng hương bọn mình lại chưa sôi nổi tương xứng keke
Ðề: Hải Phòng - Chị em ta cùng 888 để xây biệt thự hoành tráng đê Lúc này ở topic du lich có bạn nào đó cũng người Hải Phòng, vui tính khen biển Đồ Sơn đẹp, khí hậu trong lành, đại khái là tuyệt vời, rồi highly recommend mà tôi cứ tủm tỉm cười mãi, hihi, có 1 bạn khác thì kêu đi Đồ Sơn bị chặt chém hị hị . À mà kể ra nghe cũng có lý vì biển Đồ Sơn là unique, đi cả thế giới không tìm thấy nơi nào mà nước biển màu đỏ như biển quê ta kaka
Ðề: Hải Phòng - Chị em ta cùng 888 để xây biệt thự hoành tráng đê Giống bà chị tớ rổi, lần nào về cũng khuân không dưới 50 chiếc lên cho bạn bè, mừ bà ấy thì nghiện cái món bánh mì ở đầu đường Trần Nguyên Hãn ý cơ, tớ quên mất tên rồi.
Ðề: Hải Phòng - Chị em ta cùng 888 để xây biệt thự hoành tráng đê Úi, mẹ Bebilon ơi, nói thế em tự ái quá, em là dân Đồ Sơn thứ thiệt đây này. Hi hi. Bạn tớ xuống Đồ Sơn cũng khen cảnh đẹp mừ, mỗi tội là nước thì ko trong. Dưng mà đi biển thì quan trọng nhất là nước trong, thế mới chán chứ. Còn về cái khoản chặt chém thì tớ công nhận, nhưng mờ tớ nói thật mọi người đừng nghĩ tớ lấp liếm cho quê tớ nhé. Nhiều khi ko phải họ cố tính chặt chém, nhưng mừ cái tiền họ thuê điểm để buôn bán đắt quá nên họ đành phải vậy. Như bà gì tớ, thuê 1 cái điểm làm quán ở trong khu quân đội (295 ý), mà 120tr/năm. Các mẹ nghĩ mà xem, chỉ làm được có 3-4 tháng hè mà giá cắt cổ như vậy, đâm ra mình cũng đành đi chặt chém khách....hix hix.
Ðề: Hải Phòng - Chị em ta cùng 888 để xây biệt thự hoành tráng đê Thông báo: Tình hình là nhà mình dạo này trầm lắng quá, do công việc do gia đình.... Vì vậy để giải stress cho tất cả các chị em, và cũng sắp đến ngày quốc tế thiếu nhi 1/6 - ngày của các con. Nhà mình lại đập phá một trận nhé: Cho các mẹ 888888. cho các con gặp nhau sau 1 năm - xem các con lớn nhanh thế nào rùi. Mục đích tổ chức off: Nhân ngày 1/6 - ngày quốc tế thiếu nhi. (nhưng chủ yếu là cho các mẹ 8888888 là chính) Thời gian: (dự định) chiều thứ 7 - ngày 18/5/2013 Địa điểm: Chưa có - tiêu chí thuê : chỗ rộng - ngồi bệt là tốt nhất - có điều hòa- thuê luôn một phòng. (mẹ nào biết thì CM nhé) Hình thức tổ chức: Ăn nhẹ , uống nước. Đối với các con: các mẹ tự mua đồ ăn cho con (sữa bánh- phòng trường hợp con đói) - Vẫn là tặng quà: góp quà, hay mua quà (các mẹ cho ý kiến). Chờ ý kiến của các mẹ rùi tớ tổng hợp tiếp. Các mẹ 8888 bên facebook về nhà ngay có việc gấp. Chào đón tất cả các thành viên mới nữa nhé. Trân trọng.
Ðề: Hải Phòng - Chị em ta cùng 888 để xây biệt thự hoành tráng đê Í, lịch ngày nào thế chị ưi? Có nhầm Nhọt ko chị?
Ðề: Hải Phòng - Chị em ta cùng 888 để xây biệt thự hoành tráng đê Sorry chị sửa rồi, Ngày 18/5 em nhé, ngày t7.
Ðề: Hải Phòng - Chị em ta cùng 888 để xây biệt thự hoành tráng đê \\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/ em diem danh
Ðề: Hải Phòng - Chị em ta cùng 888 để xây biệt thự hoành tráng đê Lại off ẹp đấy ah các mẹ ơi, tớ thấy ở Coopmark có khoảng bên cạnh cũng rộng rộng hôm trước tớ cho giai lên chơi nó tổ chức chơi trò chơi ý ko biết nó có cho mình tổ chức off ẹp hem nhỉ. Tớ chợt nghĩ ra vì trong í cũng có điều hoa không gian vui chơi sạch sẽ thoáng mát cho các con kể cả nhỏ xíu vẫn chơi được, các mẹ thấy thế nào???
Ðề: Hải Phòng - Chị em ta cùng 888 để xây biệt thự hoành tráng đê Các chị ui, các mẹ HP có mún tổ chức Hội chợ LCM k a? chị e mình bán bạc r đưa ý kiến đi a ^^
Ðề: Hải Phòng - Chị em ta cùng 888 để xây biệt thự hoành tráng đê Ngày off em ko thể tham gia được rồi.................