Tớ vào chào cả nhà ngày đầu tiên của tuần đầu tiên của tháng 2/2010. He he, dài lòng tà thòng tí cho vui vẻ đầu tuần. Chúc cả nhà một tuần mới làm việc hiệu quả, mua sắm hiệu quả cho tết. Hôm qua tớ chẳng được đi hội chợ, tiếc hùi hụi!
Hic, nó như vậy rồi mà mẹ ấy còn bênh nó thì đúng là chả biết làm thế nào. Nhưng tớ nghĩ ấy nên cẩn thận đừng để nó kiếm cớ đánh mình nữa.
Chào cả nhà, chúc cả nhà một tuần, 1 tháng làm việc vui vẻ và hiệu quả. @An: Chúc mừng sinh nhật AX nhà bà, chúc anh ấy luôn trẻ khỏe, kiếm được nhiều tiền để bà tung tăng mua sắm ko cần suy nghí, chúc anh ấy ngày càng tâm lý (giống như chồng bà Momo) để bà là người sướng nhất HR ở mọi khía cạnh nhé. @all: Tớ đang cần lấy hóa đơn đỏ bánh kẹo hoặc quà Tết cho chồng (khoảng 20tr), bạn nào biết chỗ bán chỉ giùm tớ với nhé, tớ xin cảm ơn nhiều nhiều
Tôi quên mất hôm qua có hội chợ, híc, chán thế chứ. Có hội chợ LCM nào mà mình vắng mặt đâu. Moon đi buôn mà lại bị lỗ à, thế có buồn không chứ. Thôi chia buồn với mụ nhé. Lần sau tính toán chi li hơn chắc sẽ lãi to. Lần sau tính toán chi li cẩn thận hơn
Cảm ơn cả nhà đã chúc mừng sinh nhật chồng tớ nhé. Tớ vào báo cáo kết quả đây. - Sáng thú 7 tớ vẫn phải đi làm - Trưa 2 vợ chồng cả Minh sứt đi ăn lẩu cua bò, ngon lắm. - Chiều chồng đi mua vé xem avatar nhưng ko mua được nên đành xem Sóc chuột. Phim này phim hài nên trẻ con và người lớn xem đều OK, buồn cười lắm. À quên, gặp cả mẹ con nhà Uyên cũng cho con đi xem Sóc chuột (Uyên thành viên HR nhưng ít khi vào buôn, chắc Bình Mộc và Trà biết ) - Xem xong kéo nhau ra Thu Hương đặt 1 cái bánh SN, tối về cho 2 con thổi nến tặng bố. SuSu vui vẻ quá khích đòi bố thắp nến thổi đi thổi lại đến 5 lần. Lần nào cũng bi bô hát Happy birthday to you làm bố sướng cười híp cả mắt, rung cả rốn. - Tối đến tặng quà truyền thống...đảm bảo chồng phê đã đời. - CN không nhớ ra có hội chợ nên cứ ngủ rồi làm việc linh tinh ở nhà. - Chiều đến nhớ ra là có cái voucher tặng 500K của Paris Hilton cho sản phẩm túi hết hạn thế là phi lên Hàng bài làm luôn em túi nữa cho đủ bộ và tranh thủ lượn 1 vòng Kết quả sau 2 ngày đi chơi là : Minh ho sù sụ, mẹ cúm, con gái cúm.
Ôi An ơi, Tháng này An bị ông sao hình cá TÚI chiếu vào đầu à? tính xơ xơ thì tháng này bà có đến 5 cái túi mới . Chúc mừng sinh nhật anh Hải chồng An nhé. Sinh nhật như bác í thì đúng à phê đã đời thật hihi. CHúc cả nhà tuần mới vui vẻ. NẮNG LÊN RỒI Nhà mình có kế hoạch gì cho TẾT không? năm nay kéo nhau đi chơi mùng mấy tết đi nhỉ
Hihi cả nhà có 2 hôm tôi ko lượn về nhà thôi mà đã toét cả mắt. @ An: Chúc mừng sinh nhật anh Hải chồng An nhé (tuy hơi muộn:razz.Chúc anh càng ngày càng khỏe để phục vụ bà An trên mọi lĩnh vực nhé,hehe. @ Bình: Cảm ơn bà nhé tôi vừa xem clip xong đang ngồi cười 1 mình, Khổ thân bà hôm đấy mải làm nhiệm vụ cao cả nên bon chen được ít @Momo:Chúc mừng kỷ niệm ngày cưới anh chị nhé.Chúc anh chị trăm năm hạnh phúc(u)
@Đôi bờ: Chúc mừng bà thi đỗ nhé, tôi thì dát lắm chả dám thi mặc dù nhà ngay gần trường ALL: có bà nào muốn đi học ko nhà tôi ngay gần trường dạy lái đấy anh xã tôi quen thầy dạy có bà nào cần học thì ới nhé. @Lan bống tit: bà chuẩn bị rửa xe à, khà khà
Hì hì mụ Thủy X này nói tôi ngẫm thấy đúng quá, đúng là cả nếp tẻ nghèo thật lại ko biết buôn bán j còn mắc tội hay mua sắm nên càng nghèo, các bà 1 bề đã giàu rồi lại còn chăm buôn nên càng giàu, ghen tỵ,ghen tỵ. Bà có cách nào cho tôi thoát nghèo lại vẫn thỏa chí mua sắm được ko? Đa tạ, đa tạ
chào cả nhà, chúc 1 tuần mới tốt lành cho tất cả mọi người. Hy vọng rằng mình chưa bị quên lãng. Mấy hôm nay tôi đang đau đầu vì chọn trường cho con quá thôi, sang năm chuyển lên tiểu học rồi, ưu tiên chọn ở Quận Đống Đa và cùng lắm là Quận lân cận. Tớ định vào Khương Thượng, ai có cao kiến gì giúp tớ với. Cảm ơn nhiều lắm
>>An: Bin nhà tớ cũng thích thổi nến giống hệt em Su. Mỗi lần sinh nhật ai là cậu ta toàn đòi thổi nến mà cũng phải thắp rồi lại thổi 4-5 lần mới chịu
Hà ơi, cho học Kim Liên đi, HR năm sau có mấy bạn Khỉ học ở đấy rồi. Mình xin vào cùng 1 lớp cho con học để mẹ có cơ hội buôn luôn :finga::finga::finga:
ôi thế à Trà, mọi người chốt quyết định đấy chưa, tớ cũng đã nghĩ đến KL nhưng nghe nói cũng tiêu cực lắm nên hơi ngại. Nhưng nếu HR mình nhiều nhà cho con học đấy thì có khi lại ổn nhỉ vì bọn mình sẽ dễ dàng trao đổi kinh nghiệm và thông tin.
Sơ sơ thì có Chíp nhà, Mốc nhà Tâm này, hình như còn Mốc nhà Lương nữa này, rồi hình như cả Kiên nhà X nữa, Bin nhà THương thì chưa thấy thông báo gì hi hi
Hị hị, sang năm đến lượt nhà tớ, nhà Nhím thỏ, nhà Zinzon lo sốt vó. Chọn trường cho con khó thật. Nhà Trà có chị Thu dậy ở đấy nên khỏi phải lăn tăn :razz:
uh, vụ học hành này mệt lắm. Lo xong được mẫu giáo rồi đến tiểu học, tớ cứ loanh quanh mãi mà chưa chốt nổi. Nhưng nhà Trà mà có người quen dậy ở đấy thì quá ổn, cô kèm cặp cẩn thận khỏi phải suy nghĩ nữa. Liệu có bám càng Trà để nhờ cậy cô giáo luôn được không nhỉ hiiiiiiii
HIk, tớ vẫn còn mông lung lắm về chuyện cho con học trường nào. Bây giờ vẫn chưa có final decision . Ngày mai nhân dịp tớ gặp Trà để nhận quà tặng là một ít hạt tiêu cho BMC tớ làm giò, hội TT đã hình thành buổi off mini , hí hí, đề nghị các bạn đăng ký thêm nhé: 1. Trà (nịnh nọt tí để mai bạn ý nhớ mang hạt tiêu cho tớ 2. X 3.?????