Chào các mẹ! mình thấy ở trẻ nhỏ ở cái tuổi còn học ăn học nói dạy con tiết kiệm có tốt chưa ,bé mình hiện giờ 3 tuổi rưỡi cũng là siêu tiết kiệm rồi...biết dành dụm tiền cho mẹ.....Mình hay cho bé đi chợ cùng, bé lúc nào cũng nói mẹ đừng mua đồ chơi cho con nha mẹ mua nhiều là phí lắm...nhiều lúc thấy bé còn nhỏ quá mình nói về vấn đề tiền bạc và dạy bé tiết kiệm như vậy có tốt cho bé ko?
Ðề: Dạy con tiết kiệm Bé biết tiết kiệm mình cũng vui nhưng nhiều lúc mua gì cho bé ,bé hỏi bao nhiêu tiền có mắc ko hoạc là mua cái này chắc tốn tiền lắm mình lại thấy thương thương...ko biết mình dạy con tiết kiệm ở tuổi này có sớm quá ko?
Ðề: Dạy con tiết kiệm bé nhà m cũng tiết kiệm lắm,thi thoảng thik món đồ chơi gì đó là ko có hỏi mẹ mua đâu, chỉ quay sang mẹ rồi bảo: nó nhiều tiền lăm, ko mua đâu mẹ nhờ, tiền còn để đi chợ nấu cơm ~!~
Ðề: Dạy con tiết kiệm ôi các bé tiết kiệm cho bố mẹ thì ngoan quá rồi! Nên dạy bé tiết kiệm, ko nên hoang phí, ko chỉ tiết kiệm tiền mà còn cả những đồ ăn thức uống,đồ chơi,... bé phải biết cách dùng hiệu quả nhất!
Ðề: Dạy con tiết kiệm Giống bé nhà mình nè,đi chợ thấy bong bóng nói con thích bong bóng lắm nhưng con ko kêu mẹ mua đâu mẹ còn mua đồ ăn mua sữa cho con nữa,
Ðề: Dạy con tiết kiệm trộm vía bé ngoan quá, bé t hế mà đã bít tiết kiệm xiền cho mẹ, lại còn nói ra được câu như người lớn í nhỉ?
Ðề: Dạy con tiết kiệm hix. lại còn hỏi xiền mẹ nữa ak? nghe cũng thấy thương thương nhỉ? nhưng như thế càng tốt. sau này bé sẽ bít chi tiêu hợp lý bạn ạ!
Ðề: Dạy con tiết kiệm bé nhà em hay hỏi, mẹ có tiền mua món này ko? cô em bảo có tiền thì cho mua, baỏ hết tiền bé nhà em ko bao giờ dám đòi hihi
Ðề: Dạy con tiết kiệm Nghe bé nói chuyện nhiều lúc mình xém khóc vì xúc động,bé nói thấy mẹ mặc đồ cũ hoài ko chịu mua đồ mới mặc,mình nói ko đủ tiền mua vì còn phải tiết kiệm mua sữa với đồ ăn rồi đôi lúc con bị bệnh nữa.bé nói mẹ lấy chút xíu tiền đó để mua đồ mới mặc đi nha mẹ..nha mẹ...khi nào mình hứa mẹ mua đồ mới mặc mới thôi. -tiền mừng tuổi lúc tết mình mua cho bé heo đất cho bé bỏ tiết kiêm ,bé nói mẹ đưa túi mẹ cho con coi mẹ có tiền ko,xem túi xong bé nói đó thấy chưa mẹ đâu có tiền mẹ lấy tiền này mẹ cất đi con bỏ vô heo ko lấy ra đc đâu... Mình thì nói cho bé là mẹ có tiền nhưng phải xài nhiều thứ ,nếu mua đồ chơi nhiều quá thì rất phí mình ko có món đồ đó mình có món khác để chơi.lúc đầu cho bé đi chợ cùng cũng khóc đòi nhiều lắm huấn luyện từ từ bây giờ đi chợ thấy thương lắm ko đòi thứ gì hết có khi bé kể với ba con đi chợ với mẹ con nhìn thôi ko đòi mẹ mua gì đâu sợ mẹ tốn tiền lắm,ba nghe xót ruột nói khi nào ba về dẫn con đi st mua nhiều đồ chơi cho con.bé nói ba đừng mua con đủ đồ chơi rồi hihi
Ðề: Dạy con tiết kiệm con bạn giỏi quá, trộm vía! Dạy con sớm cái gì là tốt cái đó mà bạn. Dạy con cả cách làm sao kiếm được nhiều nữa , mình thường hay chơi trò bán hàng với các con và cho con thấy được giá trị của những đồng tiền lãi là từ công sức lao động của mình bỏ ra. Cũng hay lắm bạn à . Bạn đọc cuốn dạy con làm giàu của Rober Kiosaki đi, mình thấy ở đó nhiều cái hay đó bạn.
Ðề: Dạy con tiết kiệm Cách của bạn hamland_vietnam chia sẻ cũng hay hồi trước giờ mình nghĩ làm như vậy dạy con cách học toán cộng trừ thôi,có lần bé vòi vĩnh đồ chơi hỏi bé biết tiền có từ đâu bé nói trong túi mẹ trong tủ của mẹ ,hỏi sao trong túi mẹ có tiền thì bé ko biết ,lúc đó mình nói cho bé biết do ba mẹ phải đi làm mới có tiền.