Chào cả nhà. Mấy hôm nay trời ấm áp nhỉ. Tớ đưa HA về nhà nên cuối tuần bận túi bụi chả vào nhà được. CHúc mừng SN muộn ox An nhé. SInh nhật hoành tráng thế là nhất Bố rồi
@ các bạn cựu học sinh Ams: sáng nay tớ vừa đọc bài này trên bbc. đọc đến câu cuối thấy mà đau quá: "400 tỷ đồng, nghe có vẻ hoành tráng thật. Theo giá đôla chợ đen thì có thể làm tròn là 20 triệu Mỹ kim. Số tiền ấy mua được 25 năm truyền thống của ngôi trường hàng đầu đất nước. Nếu cứ theo giá đó mà tính thì nền giáo dục Việt Nam cũng rẻ thôi!" Link đây: http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/2010/01/100127_ams_school_name.shtml
He he, nhà Trà không chỉ là người quen Chị Thu là chị ruột của Trà cơ nên càng khỏi phải nghĩ :razz: >>Đôi bờ: Không chỉ có các bác ở trên mới nghĩ đổi tên trường Ams không có vấn đề gì đâu. Nhiều người bình thường cũng nghĩ thế. Nói chung là chuối.
Hị hị, vụ này mình chủ xị rồi mình có mỗi anh sếp là anh khứa mang quốc tịch Nhựt Bổn già mà xấu giai. Báo thế nó cắt tiền Tết, biết lấy gì mua .... bỉm bây giờ :finga::finga::finga::finga:
Trà ơi, có cửa nào xin cho con vào KL thì share tớ nào. Tớ định cho con vào Tây Sơn nhưng thấy nhiều bạn HR cho con học KL nên lại muốn thay đổi. Các con học cùng trường thế thì tốt cho cả các mẹ nữa nhờ . Chờ tin của Trà nhé. Thanks!
Tớ cho 2 con ra chào các mẹ HR. Con trai tên Tuấn Dũng, ở nhà là Bill, học lớp 2 Con gái tên Thảo Nguyên, ở nhà là Bon, con 2.5 tuổi ạ Hu hu, ảnh nhỏ quá vì chả hiểu sao tớ không resize được để up trực tiếp. Thôi hẹn các mẹ lần khác vậy
Hi hi, cảm ơn mẹ civil_huyen nhé. Các con là cuộc sống của các bà mẹ chúng mình mà (dù các thầy đều phán tuổi chúng mình mà có nếp có tẻ là nghèo lắm đấy). Tớ mới chỉ đang lọ mọ xem lại được 1 ít các bài của HR nhà mình nhưng thấy là các con của các mẹ rắn đều rất yêu, có điểm chung là mắt rất sáng và khôi ngô mà
THẾ NÀY MỜI BIẾT LÀ BỌN MÌNH KHÉO LÉO NHẨY, KHEN NGƯỜI KHÁC RỒI MÌNH LẠI ĐƯỢC KHEN - SƯỚNG TỚ VỪA LỘI VÀO NHÀ RẮN NHỮNG NĂM VỀ TRƯỚC, ĐANG BUỒN CƯỜI VÌ MÓN GÀ ĐẠP TƯỜNG NHÀ HẰNG - MẸ BÉ KEVIN QUÁ XEM ẢNH LẠI NÀO: http://www.lamchame.com/forum/showpost.php?p=796279&postcount=3828
hai bạn này trông yêu nhỉ, nhà này không bị lít nhít như nhà mình civil_huyen: bà bánh phu thê này hôm ọp mình chưa biết mặt nên ko để ý, hẹn lần ọp khác giao lưu nhé ! Tôi cũng có bà bác ở bên bắc ninh đấy
không Trà ơi, vụ xin vào trường thì không lo tớ có thể xin được. Có điều là tớ chỉ lo về vấn đề lớp và cô giáo thôi, có cô giáo kèm cặp cho cẩn thận thì tốt biết bao.
UI, con giai nhà này đẹp giai xế nhờ :finga: Nhà tớ có con gái nhé, xinh (theo cảm nhận của mẹ), khéo và ngoan (theo ý kiến của các bạn trong HR), đảm đang nữa (cái này thì mẹ tự nhận thấy thế), bà có muốn đặt gạch không, để tôi còn cho vào danh sách chờ nào!!! ke ke
Hương ơi, tớ cũng có biết cửa nào đâu, chị gái tớ dạy trường này nên mới có suất cho cháu mà, tớ cũng phó mặc cho bác lo thôi, vì năm Chíp đi học thì tớ đang nằm ổ mà mai hội trung tâm ọp mini đấy, bà có tham gia được thì mang giúp tôi cái alô nhé! Thank bà nhiều nhiều!
hi hi, nếu mà thế thì đỡ được đến 9 phần lo rồi còn giề, phần còn lại chỉ là chuyện nhỏ thôi mà :finga:
Ke ke, chưa gặp em nhưng cứ hình dung ra anh có bà mẹ vợ ngon thế này là anh okie lắm lắm. Xê ra, xê ra cho anh xếp gạch Tây ban Nha trước nhà em Chíp nào
tôi show hàng ở đây để bà ngó cái mẹt tôi, phòng khi ra đường có gặp nhau cười tiếng chứ nhỉ (cả nhà ko ném đá vụ ảnh tôi show đây nha) (tôi mặc váy đỏ, điệu điệu vén tóc ấy ấy)