Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! Đsnh dấu vào để ngăm cho ngon măt ợ. Trên này nhiêu mẹgioir quá.
Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! Loại này ở HN có nhiều mà, ng ta ko bán online vì nó rẻ, e ko nhớ rõ nhưng e toàn mua cả 100 cái / 1 lần, nếu chị ko cần gấp mai, ngày kia đằng nào em cũng đi mua để dùng, e share cho chị 1 ít, e vẫn còn chưa trả tiền bác nè. Cái này em mua trên phố hàng chiếu, đầy, nhưng họ ko bán ít hơn 100c/ 1 lần, e cũng đang cần mua đây.
Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! Hôm nay mẹ em nấu chè mà em quên mang đến công ty để ăn, giờ thèm quá
Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! Nắng nóng vừa làm nồi chè cốm hihi,cốm đầu mùa thơm thế
Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! Ui, như buồn ngủ gặp chiếu manh. Sẽ SMS cho em nhé. May quá. Định 30/4 làm chuyến HN giải ngố - đi metro vì qua đi nhiều mà chưa được vào bao giờ nhưng đứa lớn đứa nhỏ thay nhau lăn ra ốm lại không đi được. Tại mẹ mà con ốm đấy huhu.
Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! LÀm ơn cho em hỏi muốn mua nước vôi trong thì tìm ở đâu trên đất HN này ạ các mẹ uiiiiiiiiiiiiiiiiiii?????????????????????
Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! Qua mấy chợ lớn như Thành Công, chợ Hôm, Phùng Hưng chắc có đó mẹ nó!
Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! Mời các mẹ măm kem xoài với tớ nhé. Lẽ ra là 6 que nhưng đến khi chụp ảnh bị mất tích 2 que rồi. Mình làm kem hộp nhưng trẻ con thích kem que nên lần nào cũng làm một khay.
Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! Nhà mình cũng đang có mấy quà cà chua chín cây, hóng hớt vụ này
Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! mùa hè này thì chè, sữa chua dầm mít, hoa quả dầm là ngon nhất ạ
Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! đúng đấy bác ơi, chỉ khát thôi í........................chứ chả muốn ăn cái j nữa....mệt.
Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! chị ơi cho e hỏi, sao e làm mà cứ bị tách lớp, cảm giác như kem ở trên, sữa lắng xuống dưới ý, bị phân thành hai tầng,hichic
Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! ôi, nghĩ đến làm kem e thấy ngại quá, chắc tại ở HN tiện quá, cái gì cũng sẵn nên lười, hic hic
Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! các mẹ ơi, nhìn mấy hình kem, karamen của các mẹ lại xèm....dưng mà em thì lười lắm. bảo làm thì em chịu....
Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! em xèm kem quá! không biết làm có tốn hơn tiền mua ở ngoài không nhỉ?