Có mẹ nào không cáu giận và quát nạt con trong suốt quá trình nuôi con không nhỉ... Nhiều lúc mình bực mình với những trò nghịch và sự ngang bướng của con kinh khủng, thế là không "nhẫn" được, quát con một trận ầm ầm (nhiều lúc muốn tét cho vài cái, may mà kiềm chế được). Xong rồi thì nghĩ lại thấy thương con vô cùng, con còn bé tí biết gì đâu, và mình cũng tự trách mình nữa... Nhưng rồi mấy bữa sau lại thế Chắc mình không có đủ kiên nhẫn khi nuôi dạy con. Có mẹ nào có kinh nghiệm để cả ngày lúc nào cũng vui cười với con được không?
Ðề: Làm thế nào để không cáu giận với con? Cái này phải tập thôi mẹ cháu ạ, tập kiềm chế không nên cáu giận với con, mà nhẹ nhàng mềm dẻo giải thích cho bé
Ðề: Làm thế nào để không cáu giận với con? Cũng kìm chế lắm rùi ạ, nhưng vẫn có lúc ầm ầm lên, hihi. Tính nóng nên thế, chắc phải tìm chữ NHẪN về treo trên tường để nhìn hàng ngày để tự nhắc nhở mình
Ðề: Làm thế nào để không cáu giận với con? Ui khó lắm mẹ nó ah, nhà mình cả nhà chiều con chiều cháu nên chả ai mắng, đánh cả. Chỉ khi nào mình đi làm về là quát ầm ầm, nhiều lúc nghĩ lại cũng thấy thương con lắm, nhưng mà mình sợ chiều quá nó sẽ hư nên phải thế! Hy vọng sau này lớn lên các con sẽ hiểu!!
Ðề: Làm thế nào để không cáu giận với con? thương cho roi cho vụt ghét cho ngọt cho bùi con mà hư thì vẫn phải mắng nếu giải thích và nói nhẹ nhàng chúng ko nghe ko nên chiều chuộng con quá mẹ nó à,đôi khi mệt mỏi đúng là mình ko kiên nhẫn kiềm chế dc nhưng thôi cố gắng nôi trẻ là cả 1 chặng đường vất vả
Ðề: Làm thế nào để không cáu giận với con? Bé nhà mình cũng bướng lắm, lúc cáu mình vẫn quát mắng con, nhưng theo mình cũng nên kiềm chế, giải thích cho con hiểu. Nếu mình hay cáu với con sợ sau này con cũng có tính hay cáu gắt thì chết