Ðề: em lại bị cướp khách m nghĩ bạn nên cho vào đối chất đi, hết lần này đến lần khác như thế đâu được
Ðề: em lại bị cướp khách 1 lần mà biết chắc chắn thì phải làm cho ra ngô ra khoai em ạ, biết là thời buổi vạn người bán, nghìn người mua nhưng mà ko vì thế lại ăn cướp khách của nhau như thế. chị nghĩ em cứ đối chất đi
Ðề: em lại bị cướp khách Mình cũng nghĩ thế, làm gì có chuyện ăn cướp khách của người khác như thế, rõ bực mình!
Ðề: em lại bị cướp khách Đối chất có 2 mặt bạn ah, nếu chỉ là biết rõ trong lòng mà ko có bằng chứng cụ thể , nếu đưa vào đối chất , có thể mính sẽ là người bị khoá nick. không thì cứ làm việc thẳng với nhau 1 lần cho rõ ràng
Ðề: em lại bị cướp khách nếu đối chất thì sẽ nhờ khách lên nói à các chị hic. em chỉ muốn giải tỏa chứ cũng ko muốn làm to chuyện lại mất đường làm ăn của họ
Ðề: em lại bị cướp khách lần sau chị nên pm inbox hỏi khách điwạ chỉ và đt,nhắc dặn khách về sđt c sẽ giao hàng chứ số khác là ko phải,chúc chị suôn sẻ ạ
Ðề: em lại bị cướp khách Em chả hiểu tại sao lại làm ăn kiểu ý được! Chị làm rõ ngay đi, lần thứ 2 đã là quá lắm rồi, đây lại còn 5 lần!!! Chả việc gì chị phải chịu thiệt thế cả!
Ðề: em lại bị cướp khách hic. khách cũng thắc mắc đó chị à mà được câu trả lời "anh là chồng đi giao, chị bầu bí trời nắng nôi mệt nên ko đi nữa" em bó tay luôn. đành ngậm ngùi đi về
Ðề: em lại bị cướp khách Kinh doanh thế bực mình thật, rồi chất lượng hàng dịch vụ bên cướp khách không ra sao ảnh hưởng đến mình nhiều chị ạ, chị nên cho vào đối chất đi
Ðề: em lại bị cướp khách tớ là mẹ nó thì ngay lần đầu tớ đã pm cho kẻ ăn cướp kia cảnh cáo rồi lại còn đợi tới 5 lần thì mẹ nó quá hiền
Ðề: em lại bị cướp khách Trên đường về nhà em cũng nghĩ thế đó chị à cơ mà về ăn cơm tắm rửa rùi lên đây được các chị chia sẻ em lại nguôi ngoai rùi hic. tại những lần trc em k biết ai chị à chỉ lần này là biết thui hi. chồng em cũng bảo em hiền quá cơ mà được các chị động viên chia sẻ em lại vui rùi^^ em cũng ko muốn chặn đường làm ăn của người ta hi vọng họ thấy topic này mà biết làm ăn lành mạnh
Ðề: em lại bị cướp khách nhờ khách làm chứng chứ, nếu em đã có đầy đủ thông tin, số đthoai và bằng chứng thì ko lo đâu
Ðề: em lại bị cướp khách Trời làm ăn kiểu này sợ thật, em cũng từng bị một lần rồi, nhưng mà em ngại không muốn làm ầm lên
Ðề: em lại bị cướp khách em đã biết là ai em ko muốn đối chất vì nghĩ họ còn buôn bán chắc em sẽ nch với họ mogn họ đừng làm trò mèo nữa chứ em cũng ko muốn làm to chuyện các chị nhiệt tình quá giờ em xem như ko có chuyện gì rùi^^
Ðề: em lại bị cướp khách hic. e cũng thế đó chị cơ mà lên đây đc các chị chia sẻ nên em hết ấm ức rùi^^
Ðề: em lại bị cướp khách Nhưng đúng là mẹ nó cũng hiền thật. Nhưng nhiều khi thương người lại hại đến thân đấy nàng ạ. Dù sao cũng phải cảnh giác cao hơn.
Ðề: em lại bị cướp khách Khổ thân bà c. Căn bản là c chỉ suy đoán chứ k có bằng chứng là ng đó làm. Trừ khi c kêu gọi đc sự hợp tác của các mẹ thì sự việc này mới đc giải quyết