tôi đang ở nhà ngoại,dạo này đồ xách tay và cái vụ đèn lồng làm tôi tốn thời gian quá,đông khách kinh khủng,đặt hàg ko kịp đây bà ơi
Hờ hờ, làm ăn phát đạt thế còn gì! Bận là tốt đấy, sợ mở ra chẳng ai đoái hoài thôi, chứng tỏ bà này có duyên bán hàng phết đấy nhỉ!
hic,tết nhất mà,tui đang còn ko bít có quảng cáo được đào liễu ko đây.hic,đang còn xem 300 cái đèn khi nào nó xong còn bít đường tìm chỗ khác đặt thêm ko nó lại chậm đây này
hàng này có ăn được đâu mà ới bà,hehee,mới cả tui làm ăn lâu dài mà,cái này đâu có sợ hỏng,:finga::finga::finga: bà có biết dịch tiếng ko?tui phải nhờ cháu tui dịch đó,pháp anh tây ba nha đức.bà biết tiếng gì ko?:finga::finga::finga:
Ui, chắc mẩm mình có mối làm ăn rùi đây. Tiếng Anh thì là tôi, còn tiếng Đức thì là C Gái tui (lấy chồng Đức 10năm muh, dưng muh bg ở VNam quê ta đuợc 4năm roài) hì, cóa vụ j hem bà? háo hức quá cơ
:finga::finga::finga: đâu có,tui xuất đèn đi các nước mà,nhờ dịch hộ thui,chị bà ở đức 10 năm rùi à,sao lại về?chán quá à?chị tôi đi được hơn 20 năm và 1 chị đi được 10 năm rùi đấy
Mình vừa kết hôn tháng 10AL năm 2009 nè. Tính tuổi Tây thì mới 23 nhưng tuổi ta thì 24. hi hi vẫn chưa có baby. Nhập hội cho zui tí!
ợ ợ! xí xớn thấy có cái tựa top hấp dẫn quá! mình cũng 23t vào tròng roài ạ! hi hi! Giờ nhóc tỳ đã được 2 tuổi ạ! @ bà Ly: lại thấy cái mẹt bà trong này roài! hé hé! công nhận là tôi ko thể đú theo bà được.