Hic các bác ơi đi đòi quyền lợi đi nhá, đừng chờ em nữa. Em quyết định rồi, chưa mua cầu trượt vội mà mua cái khác con thích hơn ạ. Các bác mua trước em cho con tới chơi ké, hehe.
Chào ngày mới cả nhà mình, cứ mỗi đầu tuần vào chào thế này chả mấy thấy Tết đến rồi, hu hu. Nhà mình có ai cùng cảnh ngộ với tui ko, Tết phải về quê hết những ngày nghỉ . Từ hồi chống lầy là ko đc ăn Tết HN nữa rồi,hic
hi, chủ nhật hội chợ vậy là ở nhà hết mẹ nó nhỉ . Cu nhà mẹ nó đỡ ho chưa? thằng nhà tớ vẫn ho với ngạt mũi, đêm qua ngồi bật dậy ho 1 tràng rồi mãi mới chịu ngủ tiếp, hic . Thời tiết này khó chịu nên dễ ốm lắm cả nhà chăm con cẩn thận nhé
Hôm nào nhận được cầu trượt cho Kòi lên chơi với Bốp nhé . Hôm qua 2 mẹ con lượn hội chợ có mua sắm được nhiều không?
Mẹ Bon hôm qua có cho Bon đi hội chợ ko đấy, thứ 2 đầu tuần bận hay sao mà chưa thấy vào nhà thế!!!!!!!!!!!!!
Cho mình nhập hội với nhé. Mình đọc topic mấy ngày hôm nay rồi, giờ cho mình vào tán chuyện với. Mình đọc thì thấy, mình cùng tuổi với bạn hoanang1. Mình đã có 1 nhóc trai sinh năm 2007. Mình đang tính 1 cô công chúa năm Mão, cũng dự định sinh vào mùa xuân vì Mão - Mộc, sinh mùa xuân or mùa đông là đẹp. Hoanang1 cũng tính sinh con gái phải không? Cô bác sĩ sản quen nhà mình nói uống Vitamin E vừa tốt cho nội tiết, vừa làm tăng khả năng sinh con gái, nên mình cũng uống E từ cách đây 6 tháng (cách 1 tháng, uống 1 hộp)
Bon nhà em hai đêm vừa rồi cứ sốt sáng lại hết nên sáng nay nghỉ làm cho con đi khám, bác sĩ bảo chả làm sao đi về khi nào số trên 38C hãy đi khám. Chả hiểu nó bị làm sao nữa. Chị ơi thế chốt cầu trượt nhé, chiều nay đi gửi tiền được ko nhỉ, em gửi 1900 tròn đúng ko?
đừng gửi vội bà ui, để c hoanang hỏi bác ý xem có đồng ý với p.án của m k đã,nếu bác ý ok thì hẵng chuyển
Vậy mẹ Bon cũng okie phương án đó rồi hử, chị gửi pm cho bác ý cái nhé . Có hồi âm thế nào sẽ báo lại 2 em, hì . Bon chắc là do thời tiết nóng ẩm nên cơ thể thay đổi gấp mới vậy đó , trẻ con phải nóng trên 38 độ thì mới gọi là sốt cơ. Mặc cho nó đồ cotton hút mồ hôi và nằm chỗ thoáng là okie đấy . Bốp nhà chị nóng là đêm ngủ nó khó chịu lắm, hì
À, thế chị hỏi đi nhé em lại tưởng bác ý chốt thế rồi, dongxanhvanang ko mua nữa rồi chị ạ, chị hỏi luôn nhé em muốn cuối tuần này có cho Bon chơi. Uh ko hiểu sao nó lại hâm hấp thế, Bon bị viêm phổi 1 lần rồi nên em sợ lại bị lại, trộm vía đi khám lại ko sao, dạo này nay bị đêm ngủ nóng như thế lắm sáng ra lại hết
Hix vụ cầu trượt thế là đổ bể rùi nhỉ, sao bộ con voi của tôi phí đắt thế 170 nghìn liền huhu, bộ con voi bé hơn bộ số 1 sao lại chia thành 2 cục nhỉ hix.
Em cũng đăng ký 1 chân sinh con năm Mão ná. Các tiền bối có kinh nghiệm gì thì truyền thụ cho em nha. Không ngờ lại gặp chị Hoanang ở đây
Bà Hoanang ơi, tôi đang ngâm cứu flie bà gởi, chi tiết quá nhỉ. Cám ơn bà nhiều và lạy trời cho con toại ước nguyện.
Em ơi, chắc cái mảng con voi nó làm miếng liền nên họ ko thể ghép chung với các miếng khác cũng nên,hì . Mà quyết định cho nó đổ thật hay sao hả em, huhu
hi, đi đâu mà chả gặp nhau chớ .Thoát làm sao được, hihhihi . Thế có muốn sinh quý tử đầu lòng ko, chị gửi cho vài các lý thuyết mà thực hành, hì hì