he, chi tiết thế mà trời ko cho toại ước nguyện mới là lạ ý .Cố bà nhá, tôi cũng đang chờ tới giờ vàng, há há
Có có, chị gửi em đi. Em định 2011 sinh quý tử, 2013 sinh công chúa chị ạ :finga::finga::finga::finga::finga:
ặc ặc , lên kế hoạch chi tiết thế cơ á . Sợ nhà này rồi đấy, mà gửi vào đâu bây giờ, ha ha . Đưa cái địa chỉ mail đây mới gửi được chứ:finga::finga::finga::finga:
Em phải lên kế hoạch kỹ càng chị ạ, chứ giờ đẻ con không thể vớ vẩn được, phải tính trước chứ :Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi Chị gửi vào địa chỉ maihnga@yahoo.com cho em nhá.
ừ, xiền thì nhà nào nhà đó tự chuyển cho tiện . Thống nhất sáng mai chuyển hết đi để bác ý nhận đc còn gửi ra cùng lúc đỡ phải chờ nhau. Địa chỉ thì có lẽ gửi chung cả 3 nhà đề rõ nhà nào sản phẩm nào nhể:finga:
hi, hôm nay mải 88 quá qua cả com ment của mẹ nó . Tớ bình thường cũng dùng Vit E để cho đẹp da mà, hóa ra cũng có tác dụng làm tăng khả năng sinh con gái hử, thế tớ sẽ duy trì tiếp vụ này, hì. Tớ thì thích sinh vào mùa đông hơn dưng mà chờ lâu lém, quả này cũng theo mẹ nó vào mùa xuân cho đẹp luôn,hihi. Thế thì phải bắt đầu từ tháng 4 âm lịch ấy nhỉ, hihihi
Bác Phanh ơi em chưa nhận được bác ợ, bác gửi lại cho em phát ná. Em thề em hứa em đảm bảo chắc chắn ko có tin vui trước tháng 3 ná [-([-([-([-([-([-([-([-([-( PS: sao hôm nay bác ko về thăm nhà Hàm Hương thế? Con mụ Thủy nói xấu bác đóa :finga::finga::finga::finga::finga::finga::finga: Anh Bốp đỡ chưa hả bác?
tài liệu bac gửi e mới in ra và đọc lướt thoai, vì thấy nhìu quá lại hoa hết cả mặt, tẩu hỏa nhập ma mất........ nhưng ............... cái này mới quan trọng này, e k nhất thiết phải sinh con trai, mà e muốn sinh đôi cơ , 2 con mèo con @_@
úi giời, thía à. Tại tranh thủ vào tắc bụp quá nên chưa lượn được vào nhà. Chiều nay chị nghỉ ở nhà với Bốp mà, hiện tại cháu cũng đỡ hơn rồi chỉ còn mũi khụt khịt khó thở thôi. Tài liệu chị để ở máy cty mất rồi, hu. Sao lại chưa nhận đc nhỉ, thôi để mai chị gửi lại cho nhé, hì
mẹ bon mách là bảo bs chích cho cái loại j mờ kích thích rụng trứng ý, tiêm xong đi soi trứng xem có mấy quả rụng, rụng nhiều thì hoãn, rụng 2 quả thì BỤP:finga::finga::finga:
Hic, hôm qua em đi con Kòi nó đòi mẹ bế liên tục, lại còn ngủ gật nữa nên chả mua được gì. Trông cả nhà lếch thếch như dở hơi, may ko gặp ai nhà mình, đỡ xấu hổ, hìhì. Bốp tối nay đỡ nhiều chưa chị? Kòi nhà em thì ốm quanh năm roài chả phải kể nữa, đợt này ko biết có khỏi xong trước tết ko còn về quê chứ. Chị phải về quê nào đấy? Em năm nay cũng phải về Hà Tĩnh ăn tết chán quá, may mà cả nhà chồng ra đây cả rùi ko thì năm nào cũng phải về dài ngày còn mệt hơn.
Úi giời ơi Vitamin E mà tăng khả năng sinh con gái thì em ứ thèm uống nữa đâu. Có cái j vừa tốt cho nội tiết vừa tăng khả năng sinh con trai ko nhể?:finga::finga::finga:
Ừ, cái bọn trẻ con này cho đi đâu cũng khổ cơ. Mà hôm đấy trời lại nắng to khó chịu lắm, hic. Nhà chị về Hưng Yên ăn Tết, bố mẹ chồng chị ở dưới đấy mà, năm nào cũng về hết những ngày nghỉ Tết:finga: ha ha, sợ rồi phải ko????? Nếu bác sĩ bảo thế thì tốt nhất là dừng lại đã, xem có thuốc nào uống vừa đẹp da lại tăng khả năng sinh con zai ko thì dùng vậy, hihiii. :finga::finga::finga::finga::finga::finga:
Tháng này chưa thấy gì em sợ mèo của em biến thành hổ rồi mọi người ơi, mà lần này chưa kịp uống procare, E, sắt và folic nếu có thật thì chất lượng kém mất rồi huhu. Mong là ko phải
ối giời ơi, sao có kế hoạch cả rồi mà lại ko dùng biện pháp nào thế, hí hí . Đúng là con cái trời cho đấy, nhiều khi muốn cũng chưa chắc đã được và ngược lại vì thế ....................tèn tén ten............