c mập nên đói sớm,hổng an xỉu ko ai bế hêt :finga: nen cố gắng ăn sớm rồi, hihi tranh thủ ve nha di e nhe c ngã lưng 1 chút
hehehhehe, chị nói em hay ai dợ??? gửi ms cho c xong em đi về lun.:finga::finga::finga::finga::finga::finga:
Tết em vẫn đi chị ạ, nếu sếp thương thì cho ở nhà, nhưng phải làm việc ở nhà. hix hix. Em sắm nhiều đồ cho bibong lắm roài chị. Nhiều gấp mấy lần em ý. hihihi. Con gái thường thích chụp ảnh c nhỉ???
nghe xong em mừng quá vụ này làm em đau đầu mấy hôm nay rồi, em đợi tin chị nhé! cảm ơn chị nhiều lắm!!
chị hỏi xã roài .chị pm cho em nha!kg tiền bạc gì cả.. biêt thì chỉ thui..được hay kg do e liên hệ đó!
nếu ok vậy là mừng cho mebeluan rồi, hay quá luôn. à c ui c gui GNN dùm e nhoa, e trả fí, cô đó sắp zìa quê rùi
thui nhường e đó..mà chị cũng đang hi vọng bả đây.bà này mà cho chị ăn bánh lèo 1 lần nữa là lên đường lun á!
Em gái ơi, kg hiểu sao mà chị lại có bịch cơm cháy của em, ngon và giòn nữa, ăn một phát hết 1/3 bi giờ đang uống nước muốn chết luôn
Em tặng chị đó kekekekeke em cũng vậy hùi sáng en một lèo hết nửa bịch xong xún ôm bình nuớc heheheheheehehe:finga:
ừ..mai chị gởi cho nha!hôm đó đi quên tùm lum lun á cũng may cũng nhớ mặc quần cho đầm à! đem chị lan đôi giày mà chiếc 28,chiếc 29 á...mún hiểu sao thì hiểu nhe cưng!
Ủa vậy hả, trời đất vậy thôi để chị nói lời cảm ơn em gái cọp của chị ... nhưng cọp ơi, em kg đc ăn mặn đâu nha