HI hi, đến chịu nhà Golden đấy Thế Bông tăm đã thi kiểm tra trình độ chưa đấy?? Mình thì sau khi sinh bé Na xong, bác sỹ còn đang sửa sang thẩm mỹ thì ox gọi điện vào hỏi ý kiến là đưa BS bao nhiêu mình ngại không dám trả lời lại phải nhắn tin cho ông ấy (mọi người lưu ý là lúc đấy bác sỹ vẫn đang khâu cho mình nhé).
Tôi cái lúc đẻ Bông tăm đã khóc quá trời rồi, đến lúc bị khâu TSM cũng khóc quá trời luôn, cái ông BS khâu còn trêu là: "Thấy chưa biết anh từ trước rồi lấy anh có phải kô đau kô", thế mà tôi còn vừa mếu máo vừa trêu ông ý:"bây giờ vẫn chưa muộn anh nhé, anh cứ khâu lại như mới đi".
Yên tâm đi bà tập 2 sẽ khoẻ hơn rất nhiều, thật đấy, cứ hỏi kinh nghiệm nhà HA mà xem. Ban đầu tôi cũng cuẩn bị tinh thần ghê lắm vì cứ nghĩ như sinh lần đầu nhưng cuối cùng lại nhẹ nhàng hơn nhiều. Tôi tuy thế nhưng rất gan đau mấy cũng không kêu khóc đâu nhé.
Trời, tôi ko giống bà nhé, tập 2 của tôi đau khổ hơn tập 1 nhiều, dù tập 1 đã là nỗi kinh hoàng ám ảnh 5 năm liền trước khi có tập 2. Tập 2 tôi phát khóc và suýt chửi thề đấy, nói chung là sức chịu đựng của mình càng ngày càng kém, hix. Chỉ công nhận là sớm hồi phục sau khi sinh thôi, cái ý chắc do xót con mà tạo thành động lực, với lại ko có osin thì làm sao mà ko sớm hồi phục được, chả có ai làm giúp, phải tự lao động thôi.
Hehehe 1/6 này này 3 mẹ con tôi vi vu SG để dự hội thảo của CLB này tổ chức nhé. Chắc họ sẽ kết hợp kiểm tra luôn trong đợt này.
@HA: khổ thân bà quá, tôi thì tập 2 thấy xuôn xẻ quá (trộm vía nhé) nên vẫn phấn khởi lắm có khi còn làm tiếp tập nữa đấy hi hi. @Golden: 3 mẹ con nhà bà sướng thế nhỉ, thế không cho bố đi hộ tống à.
Đang động viên bố đây, vì đợt này bố bận quá (lo cày cuốc để chuẩn bị nuôi vợ đẻ mà) Bà phấn khởi thế thì tiếp tập 3 luôn đi.
@ G: đi lại sướng nhỉ, tôi hôm đưa thằng ku đi tiêm, được sổ lồng một tí, sướng quá, he he, nhưng chả biết lúc nào mới đi xa được bằng bà . @ Bong&Na: bà định làm bà mẹ VN anh hùng hả, quyết tâm nhỉ ? chúc có kết quả như ý nhé .
Tui mới tham gia, cũng Rồng, "chậm chân" nên giờ mới đang tìm hiểu cho cô con gái đầu lòng đi học mẫu giáo. Các mẹ chỉ giáo nhé.
Chào đón nhà NaTit tham gia hội Rồng nhé!!! Nói đùa các bà thế thôi chứ đẻ nữa có mà chết à, già đến nơi rồi mà cứ con nhỏ mãi thì còn thời gian đâu mà làm các việc khác nữa. Công nhận hồi mới đẻ cứ phải ở nhà cuồng chân thật đấy, hồi bé Na nhà tôi mới khoảng hơn 3 tháng một tý, mà 2 vợ chồng tôi đi Trung Quốc chơi đấy, bé Na gửi ông bà ngoại với chị GV trông còn Bống gửi ông nội. Sau đó khi bé Na mới khoảng 10 tháng 2 vợ chồng tôi với cả Bống lại đi SaPa 4 ngày. Mùa hè tới bọn tôi đang lập kế hoach đi xa một chút cho cả bé Na đi cùng nữa. Được cái 2 vợ chồng nhà này hợp nhau cái khoản đi chơi.
Các mẹ làm tập 2 cả rồi còn gì, tôi đang bì bõm chuẩn bị đây. Hà nhà HA là điểm 10 đó hả, có kinh nghiệm gì ko mách cho tôi chút ít. Hic
Nhà Bống&Na 2 cách cách hả, làm tiếp tập nữa chứ? AX tớ trêu là nếu t2 mà cách cách nữa thì cũng tiếp t3 đấy. Tớ đang chuẩn bị t2 đây, đang học hỏi xem có được như ý ko. Bé đầu nhà tớ cũng nickname Na, đít khỉ, nghịch vô cùng
Chào cả nhà! Mình cũng lượn lờ trên LCM cũng một thời gian rồi nhưng hnay mới phát hiện ra Hội nhà Rồng, xin 1 suất đây. Mình sinh năm 1976 và mới có 1 em bé sinh năm 2004. Rất mong được các bậc đi trước chỉ giáo và xin được đa tạ!!! P/S: Các mẹ nó ơi, chúng mình cùng nhau khuấy động phong trào đi chứ thấy hội Rắn sôi nổi quá đậy
Vậy bà khuấy động đi, hình như một số mẹ lại nhảy ổ rồi. Nhà đằng ấy thì dự định khi nào đấy. Tớ cũng mới 1 cách cách khỉ vàng, giờ đang phấn đấu điểm 10 đây.
Chào đón nhà mechel tham gia CLUB. Mẹ nó có ý tưởng gì khuấy độg phong trào thì cho bà con biết để bọn tôi hưởng ứng nào .
He he, tôi ko có kinh nghiệm gì đâu, tất cả là số phận thôi, bà cứ bì bõm mà chuẩn bị, thoải mái tinh thần là điều số 1. À, zai nhà tôi bẩu, ai cần đẻ thằng Ku cứ gặp hắn, sẽ truyền đạt hết hoặc giúp đỡ tận tình miễn phí, he he he.
Đón các Rồng mới nhé, tôi cũng sắp 2 công chúa đây. Nhà HA cậy điểm 10 nên mạnh mồm nhé, quảng cáo cải bắp nhà bà ghê quá. . A cái vụ tấm trải đó tôi mục sở thị rồi và có bưng về 2 bịch, chất liệu như bỉm mỏng ý, nhưng size 60x60 chỉ hợp với bé gái thôi chứ cu nhà bà có nằm vào mà vọt cần câu thì cũng chả có tác dụng gì đâu.