Ðề: Tâm sự về nghề Kế toán trưởng Được làm ktt là ước mớ từ hồi còn học đh của m, thế mà bon chen với nghề mất 5-6 năm rồi mà vẫn chưa leo lên đc cái ghế này. vào đây lót dép, hóng để học học các bậc tiền bối.
Ðề: Tâm sự về nghề Kế toán trưởng Theo mình thì nghề kế toán là nghề ngon đó Nếu bạn có tâm huyết và kỹ nẵng vững vàng trong chuyên ngành thì bạn cũng là mức thu nhập khá đó
Ðề: Tâm sự về nghề Kế toán trưởng Theo mình thì KTT thu nhập hay khối lượng công việc, độ khó cần xử lý... tùy vào từng quy mô, loại hình công ty, chứ ko căn cứ vào chức danh. Có nơi KTT lương 5,7 chục triệu, có nơi KTT chỉ có 5-7 triệu. Có nơi KTT gánh trách nhiệm nặng nề, phải 'kính trên nhường dưới', cũng có nơi KTT tểnh tềnh tênh. Nghề nào nghiệp đấy, nói chung nghề KT hay nghề gì mà vững nghiệp vụ, chú tâm, yêu nghề thì cũng đem lại mức thu nhập đủ sống. Mình cũng KT, cũng có những lúc thấy mệt mỏi, kêu ca về con số. Nhưng cũng có những khi tìm ra giải pháp hóa giải thì lại thấy vui. Cho nên, TAKE IT EASY (nghĩ mọi thứ đơn giản đi, rồi sẽ giải quyết được) là quan điểm của mình, và mình nghiệm thấy nhiều khi sự lạc quan làm mình giải quyết được các vấn đề khó khăn 1 cách dễ dàng hơn.
Ðề: Tâm sự về nghề Kế toán trưởng Khi là nhân viên thì ước mình sẽ là KTT trở thành KTT rồi lại thấy mệt mỏi trên đe dưới búa mình thì lại không khéo nên không hợp làm nhà nước lắm.Chỉ thấy làm kế toán nhanh già dễ bị stress chỉ được cái tính tiền là nhanh hi hi
Ðề: Tâm sự về nghề Kế toán trưởng hihi, mẹ nào cũng kêu mệt mà chả mẹ nào thôi làm KTT trưởng cả. Mơ ước của em trong 10 năm tới đó. CỐ lên, mong sớm có ngày em được lên đây chia sẻ kn
Ðề: Tâm sự về nghề Kế toán trưởng Vào đây mới thấy dân kế toán xây dựng nhiều quá ha. Mình đây, vừa 1 chân nhà nước, 1 chân tư nhân. Đúng là làm kế toán xây dựng làm mình cáu bẳn suốt. Khó tính.
Ðề: Tâm sự về nghề Kế toán trưởng Các mẹ ơi, cho em hỏi lộ trình để từ 1 kế toán viên phát triển nghề lên thành kế toán trưởng thì phải làm những gì ạ? Có cần học cao học thêm, chứng chỉ kế toán trưởng, thông thường tích lũy bnh năm thì lên được kế toán trưởng ạ? Em cảm ơn các mẹ nhiều ạ
Ðề: Tâm sự về nghề Kế toán trưởng ĐƯợc làm kế toán trưởng giống như là chỉ dưới quyền Sếp thôi. Vì thế trách nhiệm cũng nhiều
Ðề: Tâm sự về nghề Kế toán trưởng Bạn này chắc làm trong nhà nước, còn làm ngoài thì dưới quyền nhiều người lắm, tuỳ...................
Ðề: Tâm sự về nghề Kế toán trưởng Em thích quan điểm của chị, đúng là fải nghĩ mọi thứ đơn giản đi thì mọi thứ dễ giải quyết, chị làm trong nhà nước hay làm ngoài, e ra trường 2004 làm nhà nước đc 2 năm thì ra ngoài, 2007 e làm KTT đến giờ, nói chung làm ngoài cũng chẳng có chức quyền gì đâu, lương cao hơn chút nhưng cũng trách nhiệm và mệt mỏi, e chuyển 2 cty rồi nhưng lần nào cũng vướng người nhà, nói ko nghe, mà trình độ thì ko bằng mình rùi, nói chung về cv e thấy mình ổn, nên nhiêu lúc cố gắng ôm thêm việc cho đỡ mệt đầu
Ðề: Tâm sự về nghề Kế toán trưởng Kế toán trưởng lương cao và lại còn được giám đốc ưu ái nữa. Ai làm kế toán cũng muốn phấn đấu vươn lên kế toán trưởng mà
Ðề: Tâm sự về nghề Kế toán trưởng hì hì, e là e hơi sợ các chị kế toán nhé! chắc các chị làm việc căng thẳng nên hay nóng tính hay sao ý hì, cơ mà cũng có nhiều chị kế toán dễ gần lắm nhé! cho e hỏi chút, kế toán trưởng chắc phải khá là nhiều tuổi và nhiều kinh nghiệm các chị nhỉ? hihi, vì thường thấy các kế toán trưởng thường là các chị, các cô già già, E nhát nên sợ làm việc với các chị, các cô ấy lắm :S hihi
Ðề: Tâm sự về nghề Kế toán trưởng em cũng đang học kế toán và muốn đc làm kế toán trg, hóng hớt thớt này hỏi kinh nghiệm mấy mẹ vậy
Ðề: Tâm sự về nghề Kế toán trưởng Em thì em thấy KTT ở Công ty em đang "lạm quyền", các bác đừng ném đá em nhé. Dưng cơ mà chị ấy 100% đứng về phía Sếp để giữ cái chân của chị ấy, còn anh em nhân viên thì mặc kệ. Ai đời trừ lương của người ta một phát là trừ hết sạch sành sanh, không để cho người ta đường sống nữa. Em thì em nghĩ làm gì thì làm nhưng mình với người ta cũng chỉ là người đi làm thuê thôi và đều phải là con người cần phải chi tiêu, đừng có mà trừ của người ta quá đáng, có thể gọn việc của mình nhưng người ta thì khốn khổ. Hi, vài dòng chia sẻ với các bác, mong các bác đừng ném đá em.
Ðề: Tâm sự về nghề Kế toán trưởng Ôi mình thấy ai mà kế toán trưởng cũng khó tính và kỹ tính. Chắc là đặc thù cv nên các chị phải thế ))))))))))))))))
Ðề: Tâm sự về nghề Kế toán trưởng Oh. Mình thấy ở cty nào phòng kế toán cũng bị ghét thì phải, Mình làm 3 cty rồi, thấy đều thế, kaka, đặc thù, làm ngoài chỉ là làm thuê, KTT cũng chẳng có quyền gì đâu, chỉ đi dọn dẹp sửa sang theo chế độ thôi, nhưng sao vẫn bị mọi người cho vào tầm nhỉ,