em nè! ăn cơm cháy có ngon kg vậy..?.để trưa nay nhờ em bông đem qua nữa...mua đem về quê ăn tết cho đỡ ăn mứt mập..
hôm qua hơi nhức mình ...ăn hết nữa kí me ngào đường xong thở kg nổi lun,chị có cái tật là ăn gì thì ăn cho hết...vậy là bây giờ mua gì cũng kêu để bịch 200gr thui
thì mua để ăn í!sáng nay bà chị e bạn dâu gọi điện hỏi mua không mua dùm cho..! ăn cơm cháy có tiếng luôn rồi đó e!
Chị mua cơm cháy cho cả nhà à??? hihihihi. Như hôm trc c gửi ms cho e đó phải hông. Mà em nhờ c mua giúp k biết sẽ lấy kiểu gì nữa.
công ty e quân mấy?nếu gần bên nhà mẹ chị ,chị kêu xe ôm quen chở qua cho..mà chị chưa ăn của siêu thị mà kg biết nghe mẹ nào nói ngon hơn đây!..k nhớ ra nữa
hi hi vì em chưa sắp xếp lịch xong lên chưa giao .... bữa nào đi giao là đi 1 vòng trái đất luôn ...........
chị e mình bắt tay cái nào. năm nay lần đầu tiên vợ chồng chị ăn tết với nhau trong sg vì thằng cu bé quá. Đang không biết đi đâu chơi têt đây?
chị cũng lội nổi nữa á?? hí hí...giỏi giỏi...zai nhà em cứ n hìn ava của chị là cừ..he he he...em Bun đã xinh,em trai nhìn càng vui tợn :finga::finga::finga:
hehe .... em lại tưởng chị có ti vui rồi mừng quá chớ ! ráng nhanh có bé ẵm bồng nhé chị ........ chứ suốt ngày bế chuột cho người ta đi chơi ko hà ....
huhu ... em vẫn chưa dọn dẹp dc nhà nhà .... vì bữa t7 vẫn phải làm việc ...... chị Tina đúng là nhỏ nhưng có võ ..........
ừa chết mê lun í min tin hồ ly gút mí chịu nhen mà này em đổi nghề i .... qua chị lèm mẫu chứ lèm cái họa viên chi cho nhức đầu ......:finga::finga: