Ðề: các me có bao nhiêu "người yêu cũ" haha em thì hơn bác 0,5, em những 2 rưỡi liền =)), cơ mà em đang phấn đấu năm sau vào lồng đây, ko phấn đấu đủ 1 mâm nữa đâu, mệt lắm
Ðề: các me có bao nhiêu "người yêu cũ" Top này hay nhỉ Chị ko biết có tính là có 1 người yêu cũ ko nhỉ Chỉ là 2 người thích nhau thôi chứ chưa có tỏ tình à (thời sinh viên đới )
Ðề: các me có bao nhiêu "người yêu cũ" em vẫn yên mối tình đầu, 5 năm , giờ bắt đầu chán chán rùi ạ, nhưng em mong không có ng yêu cũ, tính em yếu đuối quá. Chia tay đau lòng lắm ý
Ðề: các me có bao nhiêu "người yêu cũ" Topic trên này hay ah.... Chả dám chia se đâu, hóng thôi, xã biết được thì chít!
Ðề: các me có bao nhiêu "người yêu cũ" xã biết được thì cũng có sao đâu,ai mà chẳng có quá khứ hả mẹ nó,kỉ niệm là những gì không trọn vẹn mà. hihi. chia sẻ để thấy yêu đời hơn...
Ðề: các me có bao nhiêu "người yêu cũ" Thế hử Vậy thì mình cũng an ủi có 1 anh người yêu cũ Tít tận trong Quảng Ngựa cơ, anh ý cũng mới lấy vợ đc mấy tháng. Nói thật, hôm anh ý cưới lòng mình cũng có 1 chút gì đó bồn chồn
Ðề: các me có bao nhiêu "người yêu cũ" à,đây là cái cảm giác có cái gì đó thực sự đã đi qua,nó găn với tuổi trẻ của mình mà. cứ mỗi một anh người yêu cũ lấy vợ,em lại thấy mình già thêm một tý... đên giờ thì chả còn anh nào độc thân chờ mình nữa rồi. huhu.
Ðề: các me có bao nhiêu "người yêu cũ" hic năm nay 28 tuổi rồi... mà hiện tại mới có 1 chồng và vài chục anh người yêu cũ thôi há há há
Ðề: các me có bao nhiêu "người yêu cũ" em đoán 1 số mẹ đọc đc topic này mới nhớ đến người cũ, hoặc lại nhớ đến he he
Ðề: các me có bao nhiêu "người yêu cũ" Mình chả có ma nào hicc, yêu ông xã rồi cưới luôn thôi có rung động trước 1 anh trước khi yêu xã, cơ mà chưa chính thức yêu nhau hi hi, nên ông xã vẫn là mối tèng đầu
Ðề: các me có bao nhiêu "người yêu cũ" khi em nhận lời yêu xã nhà em thì mới biết có bao nhiêu anh đã yêu mình rồi mà khi họ nói mình không tin. Như vậy có tính là người yêu cũ không nhỉ. Hiiiiiiiiiii.
Ðề: các me có bao nhiêu "người yêu cũ" em thì xã là người duy nhất, còn mí cái tơ tưởng linh tinh thì hem có tính được vì thực sự là mình chưa yêu họ, toàn bảo thích làm bạn với làm anh trai với làm linh tinh gì dấy, hí hí........., còn họ yêu mình thì hem tính được, kaka( chém tý)... nhưng vào dây thú thật em cũng chột dạ nghĩ tới 1 vệ tinh đang bám theo mình ở thì hiện tại, vì mình đang ở thế gió vô tình........vì chỉ vô tình mới đảm bảo được sự hạnh phúc của đại gai đình, họ hàng và xã hội, hiiii
Ðề: các me có bao nhiêu "người yêu cũ" theo em như vậy thì chưa tính được...heh,có hai cùng phải đá lông nheo qua lại va chí ít thì cũng phải có dăm ba cái kỉ niệm kỉ vật gì đo mẹ nó ạ, hihi.
Ðề: các me có bao nhiêu "người yêu cũ" hehe,chia se với mẹ nó,gió vô tình nhưng chắc thi thoảng cũng phải cho mình tý tơ tưởng cho lãng mạn mà lấy sức sống để phục vụ chồng con,me nó nhỉ...