Công ty em Q3, như thế phiền quá chị ơi. Em cũng thỉnh thoảng mua ở siêu thị, hôm thấy ngon, hôm thấy k ngon, k biết sao nữa.
hị hị..nghề em là kiến trúc sư,chứ họa viên là em bỏ chạy lâu rùi á. nghề nghe oách chứ có tiếng mà hẻm cóa miếng. khi nào chị có nhu cầu ngừ mẫu giừ thì ới em phát hồ li út cũng giừ hết mờ vẫn địp đó thui :finga::finga::finga:
Em cũng nghe chị Tina kể về chị mấy lần mà chưa có cơ hội gặp mặt. hihihihi. Bây h c e mình mới có cơ hội nói chuyện nhỉ. Năm nay em cũng ăn Tết năm đầu tiền ở sg. vì bibong nhà e cũng nhỏ quá. Tâm trạng của chị em mình chắc k khác j nhau đâu. hix
bắt dc chị rồi nhé ! anh bạn em hỏi dạo này chị có buôn bán điện thoại gì nữa ko kìa ! :finga::finga:
hé hé hé hé ............ coi 2 ngừ ngọng nghịu đứng lèm thơ kìa trùi .... hahahahahaha :finga::finga::finga:
hít hồn à .... hehehe .. buôn gì mà buôn .... chị đã nói em rùi còn gì ....hàng tặng dư k dùng nên chị bán í chứ .... khi nào có chị hú ... ok
ở HN lạnh nên có không khí tết hơn. Sg nóng chảy mỡ nên không khí tết không thích như HN. Trời lạnh, ăn gì cũng ngon nhưng vào sg dễ giảm cân em ạ. Nóng nên không muốn ăn. Mà e ở HN ở phố nào thế? bé nhà e bn tháng?
híhí... em cũng nói thế mà anh ấy nói .... hỏi chị xem có bán thì hú anh ấy chứ ..... mấy lần kêu hỏi chị mà giờ gặp chị em mới hỏi luôn ....:finga::finga::finga:
hé hé ... lâu we' hok gẹp em .... em post hình cho chị ngắm 2 mẹ con i .... cả xã nữa .... cái bủi ọp ẹp đầu tiên ấy có 4 ng rụng hít rùi em ui ... chừ em dìa ... mừng hú .....vào thường nhá .... hum nào ọp nhớ i nhen
qua cơn bỉ cực tới hồi thái lai chị nhỉ ... chừ chị ngùi chờ hưởng phước từ 2 quý tử nhen ..... artymanartymanartymanartyman:
all nói mờ mờ ảo ảo coi hok kỹ .... nên tính đè em ra xem cho kỷ á ...phải hem all ??? :finga::finga::finga: