Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Dưng mà bác kiên trì chờ tháng có.................... con trai .............................mới .........................oánh chén, vì bác có con gái đầu rùi,4 tháng trượt liền sau tháng đó là tháng con gái bác ...nghỉ ngơi,tháng sau lại tiếp tục ..................chiến đấu,may quá đến tháng thứ 5 trời thương,vậy là ra cu thứ 2 đó,chồng chị sốt ruột bảo ,thôi con nào cũng được em ạ,nhà anh 4 anh em trai,anh là út,ông bà nội lại chỉ thích cháu gái,nên em không phải canh kiếc gì đâu ?nhưng chị không chịu,bảo anh phải nghe em ,lần đầu em đúng với lịch tầu, thì lần thứ 2 cũng vậy,lúc đó chị 35 tuổi âm nha,mà vẫn quyết tâm ....................phục bằng được,trộm vía được cái .............chồng ngoan ,nghe lời vợ,vợ bẩu cho ra là cho ra ,bẩu.............. cho vào ..................mới được .............cho vào,cấm có có sai ,giờ mới được ...................như hôm lay đó,nhưng ..........cái chính vẫn là do trời thương em ạ,chị nói vậy không phải là coi trọng chuyện con trai đâu ,mà cái chính là mình có con gái rồi tại sao lại không được mong muốn có con trai ?ai chả muốn có nếp có tẻ,nếu mình oánh chén vào tháng có con trai mà đẻ ra vẫn con gái thì mình chả ân hận gì,vì mình đã canh mà giời không cho thì đành phải nghĩ là số mình không được.
Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc mừng cháu có kết quả siêu tốt nha,mới đấy mà đã gần 3 tháng rùi ư ? nhanh thật chả mấy chốc là lại được .............như mẹ con nhà NHOCTIN thôi.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cuối tháng 6 chị mới thi tốt nghiệp gái ạ. Chị làm cái danh sách thi lại của lớp để gửi cô giáo thôi.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hihi....con gái bị viêm tai giữa nhưng đã khỏi rồi bạn ạ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hí hí hí.......lần sau bác tính toán cho em nghén giống bác ná! Sorry bác, hum trước bác nhắn tin cho em mừ em quên hông nhắn lại (cái tin em nhắn cho bác hình như là em nhắn lâu lắm rùi í, do mạng lỗi nên vừa rùi nóa mới chiển tin cho bác đới).
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cứ mời mọi người nhà mềnh ăn uống có tổ chức là vui vẻ gái ạ. Mừ gái có chiện rì thía?
Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc mừng 2 mẹ con em có kết quả siêu âm tốt nhé!
Re: Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! cảm ơn e,c bẩu nè e cố gắng măm măm vào,c nghén đợt 6w cũng kinh dị lắm,cả ngày phun vì c ăn ít,cứ hơi đói là c mún ói luôn,c về nhà với bm 3w đói là c ăn thì cả ngày c khỏe re ah,có đến tối là c phun với mệt thôi,nhg vẫn phải ăn,ít cũng ăn vì c thấy ăn rùi phun ra thì nó nhẹ ng xong m măm tiếp là khỏe,chứ hnao c ăn ít quá phun ra ko có j ấy cuộn ruột lên mệt như bị cảm í,e cứ thử nghe c xem ăn nhiều bữa mỗi bữa 1 ít kể cả có phun nó cũng đỡ mệt e ah,c vẫn nghén tối tầm 7-8h trở đi là mệt,9-10h là phun hic hua đi khám mới bít chắc tối bé nhà c hay quậy nên mẹ mệt e ợ hi hi con e chắc nghich giống e roài c ơi,chứ bố nó hiền khô ah chứ e thì từ trong bụng mẹ đã nghich lắm,mẹ e bảo bầu e từ đợt máy đã tí tách,đạp thì bùm bụp í đểu thế cơ chứ,hqua bs bảo chưa rõ xuống e bảo xã e là chắc thị mẹt rồi vì ko thấy ngẩu hí hí,xong bẩu con nghịch như nhảy hiphop í,thế là chồng e bẩu:giống bố hiền thì ko,nhà lại có đứa ngang ngược giống mẹ roài ke ke
Re: Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! teng kiu c ah,c ơi bé nhà c tai đã đỡ chưa ah?hum nào tung ảnh hot đi c ơi hi hi hum qua đi siêu âm nhìn màn hình mà buồn cười lắm cô ah trông đểu ghê lắm,hqua đi siêu âm về mới yên tâm mốc 12w hị hị
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị cứ đi theo lịch hẹn của bác sỹ SA ấy chị ạ, em thấy thường 12w sau đó đến mốc 16w
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Uh, tớ cảm ơn ấy nhé, tớ mong bạn sớm được như tớ nhé, có tin vui phải loa cho cả nhà biết đấy nhé
Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc mừng nàng có kết quả SA tốt nhé
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc cả nhà một ngày làm việc hiệu quả và may mắn!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! chán quá, hôm trc mình đi khám bs bảo bị chip hep nội tiết k đều, huuuuuuuuuuu
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Sao thế em, giờ mọi chuyện đều bỏ qua một bên. Bầu bí là tư tưởng phải thoái mái nhé.
Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hai mẹ con dạo này thế nào rồi em?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cảm ơn bác và cả nhà mình đã động viên. Từ hôm nay em sẽ cố gắng để sống vui vẻ hơn. Chẳng hiểu tại sao bâyh hay bực tức trong người, mệt mỏi, hay cáu và cả nghĩ lắm ah. Lúc nào cũng buồn buồn, hic. Ah hôm qua em soi gương thì trên mặt đã xuất hiện 1 đám nám da bên gò má trái rồi ah huhuhu. Nó mà cứ nám mãi như vậy thì xấu lắm hic hic. Hy vọng sau khi sinh xong sẽ hết nám da.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bác sĩ có kê bổ sung cho mẹ cháu thuốc nội tiết tố ko? Nội tiết ko đều thì mẹ cháu chị khó uống ngày 1 viên Vitamin E vào buổi sáng và tăng cường uống sữa đậu nành nhé!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hic. Chị ko nám da nhưng mà mũi thì ngày càng to và đỏ lại còn mụn mọc đầy chán và cằm nữa nhìn trông xấu lắm. Còn vụ cáu gắt thì chị thấy bà bầu nào cũng dễ nổi nóng, chị còn bị nói càng ngày càng khó tính nữa nè. Vậy nên ko sao đâu em, đẻ xong lại đâu về đấy hết thôi (tự động viên mình luôn)
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hic. Chị ko nám da nhưng mà mũi thì ngày càng to và đỏ lại còn mụn mọc đầy chán và cằm nữa nhìn trông xấu lắm. Còn vụ cáu gắt thì chị thấy bà bầu nào cũng dễ nổi nóng, chị còn bị nói càng ngày càng khó tính nữa nè. Vậy nên ko sao đâu em, đẻ xong lại đâu về đấy hết thôi (tự động viên mình luôn)