Em ui, tâm hồn en ún wa' đấy! Lúc nào cũng thấy kể hết món nọ món kia! Nói nhỏ: hôm nào xuống chỗ em ăn bún riêu hử?
Em ở Tôn Đức Thắng đó chị. bibong nhà em mới vừa thôi nôi xong. Em mới vào nên thấy vẫn còn bỡ ngỡ lắm. Tết cũng chưa biết chơi gì ăn gì, nói chung là nhớ HN thật đó chị ạ. Mà avatar con gái xinh quá chị ơi, k biết bibong lớn có xinh như chị k nữa.
Cũng vẫn còn mệt nhiều lắm em ơi, mà bây giờ có thể sắp xếp thời gian thoải mái hơn chút thôi! Khi nào 2 đứa tự kiếm tiền nuôi bản thân được thì chắc chị mới thở phào nhẹ nhõm được. Sinh thêm đứa nữa đi em, đừng để lâu quá, ngại lắm!
hehehe ...tháng 7 cấn bầu ......tháng 4 nem sau sanh chị ợ .... hehehe sanh con mèo cho đỡ lo ..... cầu cho lần này sanh đôi cho phẻ ... :finga::finga:
hihhi...nhìn em nhỏ thế muh chồng em to chị nhỉ....ehheheh ui....ghi vào sổ đỏ thêm 1 món khoái khẩu của bé út nhà mình .. hò hẹn riêng muh ko hú nè....giận giận giận
ừ, hồi mới vào chị cũng buồn lắm, nhớ bố mẹ, anh chị em. chồng thì đi ctac suốt mà, ở nhà chăm con , không bạn bè nên suốt ngày gọi đt về nhà buôn dưa lê với mẹ chị. Sau rồi cũng quen, bây giờ 2 đứa chẳng có tgian để buồn. có thêm hội này lại càng k buồn nữa. trước chị ở phố Cầu gỗ, đối diện bể nước tròn (hồ Hoàn kiếm) nhưng bgio đang ở phố Phạm hồng thái, gần hồ trúc bạch và hồ tây. con e hơn 1t rồi thì đi chơi xa được rồi (nếu nó ăn tốt), lười ăn cho đi chơi mệt lắm. bun nhà chị lười ăn bẩm sinh, cho đi chơi thì càng k ăn. bông nhà em bụ bẫm, xinh xắn đấy chứ, mai sau hơn chị bun nhiều
vụ nì nghi lém nè... muốn đi với người yêu thứ nhất là được ôm eo ếch thứ 2 tránh được say xe nè, thứ 3 dễ đánh lẻ nè đúng hem wow. susu đi biểu diễn huh chị...nhớ chụp hình nha chị...up cho cả nhà xem nhé
điểm danh chào cả nhà @tinababay:chị ui,áo ms 04,07 còn size S kg nhỉ??có thì em lấy nhé,ship hàng thế nào chị nhỉ???
Thanks chị iêu. Mà chị chuẩn bị khoảng chục cuốn sổ nhé, vì món khoái khẩu của em nhiều vô cùng.:finga::finga::finga::finga::finga::finga::finga::finga: