Ðề: Hội của những người vợ có chồng dễ thương** nhà cửa im ắng quá nhỉ, dạo này các ông chồng hết dễ thương rồi hay sao ấy nhỉ
Ðề: Hội của những người vợ có chồng dễ thương** Ôi cái hội tình yêu của em. Chỉ cần nhìn thấy là đã thấy hạnh phúc rồi. Đợt rồi em với lão hay cãi nhau quá lại con nhỏ chả vào tám đc. À nhé hôm nay em vẫn đang giận chồng này. Can cái tội là không công khai tài chính cho em. E điên lắm nhé giận cho mấy ngày luôn. Chắc lại dấm dúi cho con nào vợ hỏi chắc bị thâm hụt nên ko dám nói đây này.
Ðề: Hội của những người vợ có chồng dễ thương** chắc xã tiêu vào cái j thôi, hay nhậu nhẹt gì với mấy ông, chứ làm gì đến mức ấy. Mà nhà bạn bạn có giữ quỹ không? Nhà tớ thì xã có bao nhiêu đưa hết cho vợ, cần khoản gì thì tự lấy, nói với vợ 1 câu là ok nên cũng thành quen.
Ðề: Hội của những người vợ có chồng dễ thương** Ngại lắm cơ nhưng phiền các mẹ tí. Gần hết hạn nhà em mới mang con đi thi ảnh. Các mẹ qua ngó rồi vote cho con cho con đỡ tủi thân với. Nhà em cám ơn các mẹ nhiều
Ðề: Hội của những người vợ có chồng dễ thương** lâu lâu hôm nay mới lại ghé vào để hóng xem có nhiều xã tuyệt vời ko
Ðề: Hội của những người vợ có chồng dễ thương** Nhà này mới đổi tên à, tớ nhận không ra tưởng topic mới
Ðề: Hội của những người vợ có chồng dễ thương** Phiền lỗi là lương em thấp. Sinh hoạt gia đình phụ thuộc vào lương chồng thôi. Mỗi tháng e chỉ bắt xã đưa em 10tr để chi sinh hoạt gđ. Tiền nhà thì trả 3 tháng một rồi ạ. Còn lại thì ổng ấy ko muốn nộp thẻ cho vợ nên em để cho ổng cầm mỗi tháng quyết cho một khoản tiêu vặt thôi còn lại để dành. Hôm rồi em hỏi tiền còn bao nhiêu thì cứ lấp la lấp lửng ko chịu nói làm em mới điên chứ ạ. Chẳng lẽ em lại đòi thẻ của ổng.
Ðề: Hội của những người vợ có chồng dễ thương** có thẻ phụ mà, em mở thẻ phụ thông với thẻ chồng đi. thống nhất là tài chính công khai, ko đòi thẻ thì làm thẻ phụ là không có lí gì không đồng ý đúng không
Ðề: Hội của những người vợ có chồng dễ thương** các ông chồng nhiều lúc rất đáng yêu cơ mà cũng nhiều lúc đáng ghét lắm ý
Ðề: Hội của những người vợ có chồng dễ thương** công nhận, hì, bình thường thì chồng mình đáng yêu lắm, cái gì cũng giúp vợ nhưng ít khi đạt chuẩn của vợ, lắm lúc bất đồng ý kiến, cãi nhau cũng loạn chảo hết cả lên
Ðề: Hội của những người vợ có chồng dễ thương** hiih, có cãi nhau mới yêu thương nhau nhiều chứ nàng, ko yêu thì làm sao cãi nhau được, ihihi
Ðề: Hội của những người vợ có chồng dễ thương** em thấy danh sách các gia đình hạnh phúc có 2 mẹ, mà lại cùng sinh năm 1982 liệu có phải tuổi này các mẹ sướng ko nhỉ? em thấy cơ quan em mấy chị 82 đều được chồng chiều mà nghe lời vợ lắm í
Ðề: Hội của những người vợ có chồng dễ thương** uh thì được cái là tranh luận thẳng thắn quan điểm nàng ợ, chứ cứ nhũn ra nghe lời vợ mà ko có chính kiến thì cũng chẳng thích nàng nhỉ, hì hì
Ðề: Hội của những người vợ có chồng dễ thương** mình nghĩ tuổi nào cũng có người được chiều mà, hì hì, mình có bạn sn 81, 84, 83, 82 đều có chồng chiều và biết điều, mà những tuổi đó thì cũng có người không được sướng bằng
Ðề: Hội của những người vợ có chồng dễ thương** tớ 81 nè, chồng tớ cũng chiều vợ một cây nè. à, có cái là ngày nào tớ cũng" tán" xã cả, hehhehh
Ðề: Hội của những người vợ có chồng dễ thương** nghe giọng nàng Huế nhẹ nhàng thế, bảo sao xã không chiều , nhà tớ thì ngày nào cả 2 cũng tán nhau, đi đâu cũng đi cùng, mấy đứa bạn nó kêu phát mệt dzưng mà quen roài
Ðề: Hội của những người vợ có chồng dễ thương** em thích hội mềnh lắm nhưng ko biết chồng em có dễ thương ko nữa? hic,,,, hic,,,
Ðề: Hội của những người vợ có chồng dễ thương** Ngày nào cũng "tán" được xã là quá giỏi ấy em ạ. Chị thì hay tăng xông lắm
Ðề: Hội của những người vợ có chồng dễ thương** Đúng vậy ạ, em thấy tuổi nào cũng có người được chiều, mà xã hội mình ngày càng hiện đại phụ nữ ngày càng được nâng niu hơn, các bạn em cũng đủ các tuổi mà thấy ai cũng hay nhắc đến chồng con với niềm tự hào.