CLB : ông Bố bà mẹ TRẺ - 85 - 86

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi táo mèo ngọt, 12/7/2009.

  1. mengheu

    mengheu HÀNG XÁCH TAY NGA - BÁNH MÌ CAY HẢI PHÒNG

    Tham gia:
    22/12/2009
    Bài viết:
    4,114
    Đã được thích:
    391
    Điểm thành tích:
    223
    Hì , giận thì giận, thương thì vẫn thương mẹ fifi yên tâm ạ . Bác già nhà em hơn em 7 tuổi mà nhiều cái vẫn phải nghĩ trước bác ý đấy ạ . Sắp đến Tết rồi em đang muốn đi tút lại dung nhan đây haizzz ... biết đâu các ông ý lại lên chỗ khác kêu "eo ơi sinh xong vợ em vừa béo vừa cau có nhăn nhó" thì chít hẹ hẹ
     
    Đang tải...


  2. bomebeo

    bomebeo Cà phê sữa

    Tham gia:
    27/7/2009
    Bài viết:
    1,548
    Đã được thích:
    339
    Điểm thành tích:
    173
    chào các mẹ, lâu lắm mới vào nên cũng phải chào hỏi, giới thiệu lại nhỉ. Hi, Mình sinh năm 85 còn chồng 83. Dưng mà hôm nọ đi cắt tóc có anh ở hàng cắt tóc hỏi: " năm nay chị đã đến 30 chưa?" ặc ặc, mình bảo chưa, mới 29 thôi :rolleyes::rolleyes:. Buồn hết cả người các mẹ ạ. Con trai mình sắp được 3 tháng, lúc sinh được 3.6 kg giờ thì 6.5kg các mẹ ạ. Khổ thân cu nhà mình đang bị viêm phế quản, phải uống KS thương ơi là thương.
     
  3. ChuaLamMe86

    ChuaLamMe86 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/11/2008
    Bài viết:
    870
    Đã được thích:
    221
    Điểm thành tích:
    83
    Em sinh 86 đây, chưa có chồng con ko hiểu có đc đăng ký 1 suất trong hội ko nhỉ? Em tuổi Dần cao số hay sao mà mãi chưa kiếm đc anh nào. Hẩm hiu quá! Hịhị
     
  4. me cu bo

    me cu bo Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/4/2006
    Bài viết:
    2,693
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    88
    Trộm vía con, yêu quá cơ. Bé bú mẹ hoàn toàn hả mẹ nó. Sướng nhỉ. Bo nhà mình sinh 3kg. hồi 3th thì đc 5.9kg hic, đang nẫu ruột vì con ăn sữa ngoài từ hồi 2th mà lên cân ít quá. ( hic m bị mất sữa ạ).
     
  5. mengheu

    mengheu HÀNG XÁCH TAY NGA - BÁNH MÌ CAY HẢI PHÒNG

    Tham gia:
    22/12/2009
    Bài viết:
    4,114
    Đã được thích:
    391
    Điểm thành tích:
    223
    Cu nhà mình cũng được 6.8kg lúc 3 tháng, 7,3kg lúc 3.5 tháng, rồi từ đó mỗi tháng chỉ tăng 5-7 lạng thôi. Con khỏe không đau ốm là hạnh phúc rồi, chứ cứ ốm cái là mẹ vỡ mẹt ...

    Show hàng tí he he

    [​IMG]
     
    Sửa lần cuối: 25/1/2010
  6. táo mèo ngọt

    táo mèo ngọt Tớ là Mẹ Nhót

    Tham gia:
    5/2/2009
    Bài viết:
    1,097
    Đã được thích:
    177
    Điểm thành tích:
    103
    oài, các bác đc làm mẹ hết rùi, thích nhỉ :) Em mới cưới đc 1tháng, vưỡn còn mơ mộng lắm nên sợ ko chăm nổi con... Phải chăm chỉ vào nhà mình học hỏi mới đc.
    Chúc các bé hay ăn chóng nhớn :)
     
  7. táo mèo ngọt

    táo mèo ngọt Tớ là Mẹ Nhót

    Tham gia:
    5/2/2009
    Bài viết:
    1,097
    Đã được thích:
    177
    Điểm thành tích:
    103
    Bé Nghêu nhà mình kháu khỉnh quá, trộm vía :)
     
  8. AnhHieu

    AnhHieu Oanh: 0904 495 365

    Tham gia:
    17/9/2009
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    95
    Điểm thành tích:
    28
    Mẹ cu Tý tham gia tý hehê, Cu Tý nhà mình đẻ chỉ có 2,7 kg thui à, nhưng 3 tháng cu cậu đã hơn 7 kg rùiTrộm vía, mỗi tháng cháu tăng xấp xỉ 2 kg, cu cậu háu ăn lắm, vẫn ti mẹ đều, nhưng ngày nào cu cậu cũng ăn thêm 5-7 bình sữa ngoài 120 ml đấy nhé, giờ anh chàng hơn 8 tháng rồi nhưng cũng chỉ 10 kg vì dạo này hay ốm quá, với lại mẹ cháu đi làm nên cháu ít được ti mẹ, lại còn vụ sữa ngoài thì cũng ko con măm nhiều như trước, vì cháu ăn bột nhiều nên ko ăn được sữa nhiều
     
  9. me cu bo

    me cu bo Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/4/2006
    Bài viết:
    2,693
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    88
    ôi thấy các bé trộm vía ăn tốt mà thèm quá. Con mình thì ăn ít mà mẹ lại ko còn sữa nên híc híc... "bé còi của mẹ ơi"
     
  10. bomebeo

    bomebeo Cà phê sữa

    Tham gia:
    27/7/2009
    Bài viết:
    1,548
    Đã được thích:
    339
    Điểm thành tích:
    173
    con trai tăng cân ít nhưng cứng cỏi là được rồi. con mình 3 tháng cũng cứng đầu, cứng cổ lắm, thích mẹ bế ngồi xem ti vi
    @mẹ nghêu: làm gì mà để con zai bị muỗi cắn hay sao thế, hhi, trộm vía bé trông yêu quá
     
  11. mengheu

    mengheu HÀNG XÁCH TAY NGA - BÁNH MÌ CAY HẢI PHÒNG

    Tham gia:
    22/12/2009
    Bài viết:
    4,114
    Đã được thích:
    391
    Điểm thành tích:
    223
    Cháu bị phát ban sau đợt sốt bác ạ. Ảnh mờ mịt quá ...
    Híc, mẹ nào con 8 tháng mà đã 10kg rùi , niềm mơ ước của bao nhiêu bà mẹ ở đây đấy... Bạn Tuti 6.5m được tròn 9kg là mẹ hạnh phúc rồi hok còn mơ ước gì nữa ạ ... Cũng ham ti mẹ hơn ti bình nhưng chắc sữa mẹ không tốt lắm .
    Các bé cứ còi còi mà cứng cáp như mấy mẹ có bé sinh tháng 7 bên wtt ý ạ, con giờ đã chững rùi ... còn con bé bạn thì 6.5 tháng vịn đứng rùi tuy co 7kg .... Nghe thèm wa, bạn Tuti giờ mới biết ngồi thôi .
     
  12. Cân nặng cũng phản ánh phần nào sức khỏe và sự phát triển của bé, nhưng ko nên quá coi trọng đến vấn đề cân nặng như một yếu tố sống còn để so sánh giữa bé này với bé khác, vì mỗi bé có một cơ địa khác nhau. Bản thân tôi nghĩ cân nặng cũng quan trọng, có thể bé hơi còi một chút nhưng trí tuệ, tư duy và các giai đoạn phát triển của bé đều bình thường, nhanh nhẹn là mình yên tâm rồi.
     
  13. AnhHieu

    AnhHieu Oanh: 0904 495 365

    Tham gia:
    17/9/2009
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    95
    Điểm thành tích:
    28
    Các mẹ nói chuyện về các con với nhau như thế để xem xét được vấn đề là con mình có phát triển bình thường như bé khác hay không, chứ không phải là sự so sánh hay sống còn như mẹ nó nói đâu nhé. Vì các mẹ đều là lần đầu sinh con, còn bỡ ngỡ, nên những vấn đề đó nên trao đổi để có thêm kinh nghiệm chăm con.
    Riêng mình nghĩ cân nặng là 1 yếu tố rất quan trọng, nó thể hiện thể chất của các con, nếu con tăng cân quá ít so với các bé khác mình cũng nên tìm cách khắc phục ko nên chủ quan.
    Nhu trường hợp của mình, con trai khi đẻ có 2.7 kg, mình nghĩ bây giờ cuộc sống vật chất đầy đủ tại sao mình lại sinh con nhẹ cân như thế trong khi yếu tố di truyền nhà mình lại rất ổn, mình đã hỏi tư vấn bác sĩ, rồi qua các chị ở cơ quan, mình nên kế hoạch cho con ăn theo chế độ khác hẳn với các bé đẻ trên 3 kg. Kết quả rất ổn, con vừa phát triển lại rất cứng cáp, Trộm vía.
     
  14. ok, tớ xin lỗi về cái từ sống còn ở trên nhé!
    Tớ đồng ý với suy nghĩ của mẹ nó (và hầu như tất cả các mẹ đều có chung suy nghĩ như vậy) là: nếu bé tăng cân quá ít so với các bé khác thì mình phải tìm cách khắc phục --> cái đó là điều đương nhiên mà bất cứ người mẹ nào cũng làm. Nhưng tớ muốn nhấn mạnh vấn đề tớ đã nói ở trên đấy (lúc ý tớ dùng từ còi một chút, giờ tớ nói lại cho rõ ý nhé): nếu bé tăng cân ít hơn so với các bé khác một chút mà tư duy, thể chất vẫn phát triển bình thường (như: biết lẫy, biết bò, biết đi, biết nói...các cụ hay nói là "vào ca vào kíp"đấy) thì mình cũng ko nên quá lo lắng.

    Tớ kể 2 trường hợp thế này:
    - Con chị bạn thân của tớ: đẻ em bé cũng có 2.7kg thôi, và đến giờ cân nặng của bé vẫn luôn luôn kém hơn so với các bạn cùng lứa (mặc dù mẹ bé rất chú trọng tới chế độ ăn của bé một cách rất khoa học, cho lên viện dinh dưỡng khám thường xuyên như rang lạc --> Bs bảo còi xương nhẹ, nhưng ko sao, trêu: ko lớn được vì khôn quá, bao nhiêu T.Ă nó để nuôi não hết roài :rolleyes:

    - Con của chị họ tớ: đẻ 3,8kg hẳn hoi, cân nặng thì lúc nào cũng trên chuẩn độ 1/2 - 1kg nhìn ai cũng thích (trong khi mẹ lười chăm con lắm), đi khám bs bảo còi xương

    Sorry vì tớ dài dòng quá, nhưng tớ nghĩ: Vấn đề cân nặng của bé khi mới sinh cũng như trong suốt quá trình phát triển tùy thuộc vào rất nhiều yếu tố như: chế độ ăn uống của mẹ khi mang thai, sữa mẹ, chế độ ăn dặm ...Nói túm lại là mỗi bé có một cơ địa và khả năng hấp thụ khác nhau..., nên tất cả chỉ dừng ở mức độ tham khảo, chứ cứ so sánh bé này bé kia về cân nặng thì vô cùng lắm. Thanks
     
  15. me cu bo

    me cu bo Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/4/2006
    Bài viết:
    2,693
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    88
    Các mẹ nói hay quá, mình thì chẳng biết gì mấy vì lần đầu có em bé mà. CHỉ thấy con mình nhỏ hơn các bé cùgn lứa nên sốt ruột thui. Chứ trộm vía Bo nhà mình cũgn cứng cáp lắm, ngóc cổ từ 2,5th. bấy giờ 3.5th bế vác vô tư rùi. Mà bây giờ biết nịnh bà ngoại ra trò đấy các mẹ nhé. Bà ngoại bảo sao thằng này nó lại khôn thế không biết. Hihì ngàn lần trộm vía con. Đc cái này cũgn an ủi rùi. Hehe hôm nào phải du hành lên viện dinh dưỡng 1 chuyến xem sao mới đc.
     
  16. Trộm vía bé con nhá. Hờ, Ỉn nhà tớ á, đúng 3 tháng lẫy oạch một cái, đầu còn ngắc ngư (giống mấy con chó nhỏ người ta hay để ở xe ô tô ý) xong rồi thôi, đến tận 5 tháng cu cậu mới chịu lẫy tiếp.
    Con đứa bạn thân tớ nhé, đẻ bé tí có 2.5kg thôi, lại đẻ sau tớ đúng 1 tháng 1 tuần. Trong khi con nhà tớ đúng 3 tháng mới lẫy thì con nhà kia cũng biết lẫy từ hồi 2.5 tháng như bé nhà mẹ đấy, khi con tớ mới chỉ dám lồm cồm bò quanh mẹ thì cô nàng kia đã bò sục sạo quanh nhà; con tớ 13 tháng biết đi thì 12 tháng nàng ta chạy nhoanh nhoách, khi con nhà tớ chạy vững thì nàng ý biết trèo lên ghế lên giường rồi nhảy xuống...nói chung là về cân nặng lúc nào cũng xách dép Ỉn nhà tớ nhưng độ nhanh nhẹn thì ăn đứt:D:D:D
     
  17. FiFi

    FiFi Thành viên mới

    Tham gia:
    11/1/2010
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Nghe các mẹ nói về cân nặng của baby thì mình bức xúc quá à, FiFi nhà mình bi giờ 13 tháng rồi, cao 74cm, cân nặng chỉ dao động ở 9,5kg thui, ông xã nhà mình cứ hỏi tại sao, rồi tối ngày 1 tuần ít nhất là 1 lần (hoặc khi nào nhớ) là mang con lên cân, mình mới bức xúc mà nói bộ nuôi con như nuôi heo hay sao mà tối ngày cứ xem cân nặng của con, cứ mong cho con lên ký, miễn sao con nó khỏe, nó lanh lợi là được rồi. Giống như vài trường hợp trong xóm, có bé lúc nhỏ bị ép ăn cho nhiều, người đẫy đà ra, rồi khoảng 4-5 tuổi thấy con phì quá lại bắt nó kiên khem, ko cho ăn thấy mà tội nghiệp. Vì vậy các mẹ đừng có quan trọng hóa hay so sánh cân nặng của con với bé khác, cân nặng chỉ là 1 phần cơ sở nói lên tình trạng phát triên của bé thôi, còn phụ thuộc vào vấn đề di truyền nữa kia, ngừoi nhà toàn mình dây mà bắt con cứ như sumo thi của đâu mà có ha mấy mẹ.:-k
     
  18. Tớ cũng đồng quan điểm với mẹ nó, cân nặng quan trọng nhưng ko phản ánh được tất cả.
     
  19. AnhHieu

    AnhHieu Oanh: 0904 495 365

    Tham gia:
    17/9/2009
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    95
    Điểm thành tích:
    28
    Híc, ai cũng sinh lần đầu mà mẹ nó ơi, đã mẹ nào có 2 đâu chứ không lại tảo hun à? trẻ bây giờ thông minh mà, vì ăn uống đầy đủ hơn ngày xưa tụi mình,
    Cu Tý nhà mình thì 3 tháng biết lẫy, 6 tháng biết bò, nhưng ghời được 8 thang 10 ngày rùi mà vẫn chưa biết đi, chỉ vịn thành giường hoặc cái gì cao cao đứng lên thôi, chưa thấy có biểu hiện biết đi gì cả, với lại mới có mỗi 2 cái răng, nhìn hay hay lắm:p
     
  20. AnhHieu

    AnhHieu Oanh: 0904 495 365

    Tham gia:
    17/9/2009
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    95
    Điểm thành tích:
    28
    thông gia chắc dạo này đắt hàng chả thấy mặt mũi đâu cả, bà Coca chắc cũng thế, hết năm 2009 rùi mà hội mình chả off ẹp gì cả, chắc phải sang năm à các mẹ ơiiiiiiiiii
     

Chia sẻ trang này