Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chắc đây là vấn đề chung của bà bầu rồi, bé lần này là bé thứ nhất là thứ 2 của em? Chị bé đầu cũng hay cáu gắt lắm, động tý là khóc ý. Nhưng bé này thì đỡ hơn hihi chắc bận hơn k còn thời gian để suy nghĩ linh tinh nữa. Da chị cũng bị nám đây.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Vân ốc sinh trước chị 1 tháng nhỉ? Từ giờ đến cuối năm nhà mình tháng nào cũng có người sinh, đoàn thị sát vất vả lắm đây. . Vân ốc ơi! E sắm đồ cho con chưa? Chị đang háo hức đến ngày đi sắm đồ cho con đây.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bà chưa sắm à? cũng 7 tháng rồi còn gì nhỉ hihi sắm đồ con gái thích lắm đây, toàn màu hồng nhé.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Tui chưa sắm khi nào đc 8 tháng tui mí sắm. Chắc tháng sau là đi sắm thôi. Bà có bị nghén ko? Lên cân chưa? Tui 7 tháng rồi mà mới tăng đc có 7kg. Tăng chậm lắm bà ạ. Chắc con cũng còi, cuối tuần này tui đi siêu âm mốc 29 tuần đây.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! uh, cứ hồi hộp chờ đợi thế chứ tôi cu đầu cũng 8 tháng mới sắm. Tôi giờ hết nghén rồi nhưng mà ăn vẫn ít lắm. Hôm đi sa mốc 12 tuần cân mí được có 40kg bà ạ. Bà mới tăng 7kg ạ, thế người trông cũng gọn nhỉ, tôi thằng đầu tăng 9kg thôi đấy mà con cũng 3,3kg. Mà bà còn 2 tháng nữa cơ mà cố gắng tẩm bổ vì tôi với bà cùng gầy chỉ mong lúc bầu béo lên tý thế mà cũng khó nhỉ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hu. Các chị em ơi. Em cũng đang muốn săn rắn cho hợp tuổi với hai bố mẹ đây ạ. Nhưng tình hình em thấy khó quá, trễ mất 1 tháng rồi. Huuuuuuuuu. Tại vòng kinh em không đều lúc 30,35,40,45... tháng vừa rồi nhảy phát lên 55. Em buồn quá. Các chị tư vấn cho em với vì thằng đầu em đẻ mổ nên có thể cố đẻ mổ lần này. Vì em có tiền sử uxo tu cung nên chăc khó đậu thai. Thằng đầu chắc là may mắn ( trộm vía). Em muốn tính ngày rụng trứng thì có cách gì ngoài thử LH không ạ Các mẹ tư vấn cho em với Em cảm ơn các mẹ nhiều
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Tôi mong Mẹ tăng đc 15kg, còn con đến lúc sinh tầm 3,2kg là đẹp nhưng với kiểu ăn uống này của tôi thì chắc ko đc như thế. Thằng Cún còi hồi trước cũng đc có 2,9kg thôi nên cô e chắc cũng vậy. Tui chẳng thèm ăn gì, ăn uống như người bình thường chứ chẳng ăn giống bà bầu gì cả. Hôm 26t đi siêu âm BS bảo còi rồi lần này ko biết thế nào đây. Haizzzzzz. Bà tầm này chưa tăng mấy đâu vì tui 5 tháng đầu tăng đc có 2,5kg thôi.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! VK của bạn ko đều và dài giống như của mình, nếu thử que RT thì phải rất kiên trì và tốn rất nhiều que, mình cũng làm theo hướng dẫn của Mama nên đã đc toại nguyện rồi đấy. Bạn phải chịu khó thử que và mất công đi canh trứng nữa. Mình ròng rã bao nhiêu tháng như thế cuối cùng thì cũng thành công. Chúc bạn cũng sớm đc như thế nhé. Liên hệ với Mama ngay và luôn đi nhé. SĐT của Mama ở trang đầu ấy. Bạn cứ gọi điện hoặc nhắn tin vào đt cho Mama sẽ đc tư vấn nhiệt tình. Đã vào nhà RR thì kiểu gì cũng thành công nhé.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Trộm vía bạn KL đáng iu quá cả nhà nhỉ? Chúc mừng 2 mẹ con đã gặp nhau an toàn....chúc bé hay ăn chóng nhớn, mẹ có nhiều sữa cho e tuti.:heart::heart::heart:
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bà tăng 15kg là đẹp sau này cũng k cần lo giảm cân vì bà cao và vốn dĩ cũng gầy. Bụng bà to chưa, tôi cuối tuần này cũng chẵn 16w mà bụng bé lắm ý, mới thấy 1 tý thôi, k biết bé có sao k. BS bảo bé nhà bà còi rồi ạ, thế thì bà ăn trứng vịt lộn thử xem hoặc uống được sữa thì uống ensua ý.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! http://i386.photobucket.com/albums/...ctures/249125_176691925822430_885522608_n.jpg Thử cái nhé.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em cảm ơn chị cuncoicuame. Em sẽ liên lạc vơi mama ạ. Chị cho em hỏi canh trung o dau thi tot và chi phí hợp lý ạ. Em cảm ơn chị.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Uh. Mình gầy nên bụng bé mà. Bụng tui nhọn hoắt í nên trông gọn lắm. Bà tầm này thì con chưa bị còi đâu. Đợt này tui cũng đang ăn trừng vịt lộn. 2 ngày lại ăn 1 quả chưa chẳng ăn liên tục đc. Ensua nước tui cũng mua uống nhưng nó cứ ngấy ko uống đc í. . Bà siêu âm ở đâu? Chỗ mọi hôm bà bảo hay đến BS Vỹ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Nhà e ở khu vực nào? Nếu ở Thanh Xuân thì đến PK BS Vũ ở Vũ Trọng Phụng ấy. Canh trứng 150k 1 lần, chị toàn canh ở đấy.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Mưa rào 1 tý xong lại nắng to nên mệt nhỉ các chị nhỉ. Người cứ như cá ươn cá thối. Haizzz
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Tôi đợt trước ngày nào cugnx văn trứng vịt lộn bà à, ít thì 1 k thì 2 nhưng giờ sợ rồi k ăn nữa. Thỉnh thoảng mới ăn trứng gà, tôi cũng ăn ít lắm. Đợt này chắc tôi cũng đến bs Vỹ bà ạ, bà cố gắng uống sữa đi. Sữa ensua nước tôi chưa uống nhưng bột tôi uống rồi khi chưa có bầu cũng thấy tăng cân đấy.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em ở bên Long Biên ạ. Thấy các mẹ bảo bác sỹ Yến ở Hòe Nhai ổn lắm. Em đang định thử. Em cảm ơn chị
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! UH. E ở bên đấy thì đến BS Yến cho gần.
Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bs Yến còn làm ở PK TYD 176 Đường Láng thì phải,làm cách nhật c ah nếu la,f ở zhoef nhau 3-5-7 thì bên kia 2-4-6-cn c nhé E nghe nh ng khen cô ấy canh trứng mát tay lắm,bạn bè e cũng giới thiệu đến để khám thai nhưng e ko hoẹp khám 1 lần bị cô ấy dọa nọ kia e sọe chết khiếp về phát ốm lên,trộm vía tỉ lần là giờ mẹ con đều ổn
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị cũng nghe nhiều người khen lắm. Giờ 2 Mẹ con ổn rồi nhỉ? Chúc mừng e nhé!