Giống em đó chị. Em cũng nhớ ba mẹ với chị gái cháu gái lắm lắm, nhiều lúc cảm thấy trống rỗng vì xung quanh chẳng có họ hàng. Ngày nào em và mẹ em cũng gọi đt nc với nhau khoảng 30p. ^^ ngày nào mà bận quá k gọi đc là thấy thiếu thiếu. Cầu gỗ thì vui và nhộn nhịp hơn chỗ nhà e. Em tính phải đợi bibong khoảng 2t mới cho đi chơi xa chị ạ, vì bây h đang mọc răng hay sốt lắm. Chẳng biết có bằng chị Bun k đâu c. Bun chụp ảnh điệu ghê, biết làm dáng nữa.
que ba chi o tan phu yen thi khong co ve, chỉ về quê chồng ở Long An thoi em, mong ra tet gap moi nguoi 88888 cho đã
Có chị ơi, nhiều hình lắm nhưng đợt này em hơi bận nên chưa ngồi chọn ảnh để thay. Mà em thích hình này của bibong lắm nên chưa muốn thay.
cunbeo hôm nay vừa ăn vừa họp hả? cuối tuần này về HN rồi nên phải chạy nước rút phải kg? Cuối tuần cho mình gởi nhờ tí đồ nhé, nhà cunbeo ở quận nào vậy?
hi cả nhà, e vào chào cả nhà phát, rồi đi lội ngược dòng đây, hị hị, đang xem hình của nhà mình, đẹp tóa, hihihi, ai cũng cười tít mắt, hết cớ lun
Trời c có nhầm k? hihihi. 30 Tết làm ở BD. rồi mùng 1 đi ra Bình Định. hix. Vì chương trình ở BĐ diễn ra vào mùng 4-5 Tết. (