Ðề: Bứt dứt!!! Sốc Cứ yên tâm trời sinh voi sinh cỏ bạn ạ, sống thì đơn giản, quan trọng là sống thế nào thôi.
Ðề: Bứt dứt!!! Sốc Em thì đang dự định tiết kiệm cuối năm lấy chồng mà với tổng thu nhập chỉ 5tr thì không biết có tiết kiệm đc đồng nào đến này lấy chồng ko nữa huhu
Ðề: Bứt dứt!!! Sốc nễu 4.5M tiêu 1 tháng thì sao ma đủ được, còn lương của chồng nữa chứ? nhưng mình cũng thắc mắc về tiền chi tiêu k cân đối của mẹ cháu vì sao qỹ ct lại nhiều thế, tiền điện cũng nhiều?
Ðề: Bứt dứt!!! Sốc Lấy chồng vào chồng lo cho, yên tâm đi em ah, như chị hồi chưa lấy chồng lương tháng 5tr5 rồi tiêu cũng tạm tạm, giờ lấy chồng rồi ko đi làm ngoài nữa, ko có lương nhưng có chồng nên cuộc sống tốt lắm, chi tiêu thoải mái.
Ðề: Bứt dứt!!! Sốc Hic nghe bạn nói mà dễ dàng quá, chắc chồng bạn kiếm được nhiều mới thoáng vậy chứ tớ thấy nhiều cảnh ở nhà chồng nuôi rồi, cũng chả sung sướng đâu, vẫn mang tiếng ăn bám, nói chung dù ít hay nhiều tiền mình mình tiêu vẫn là sướng nhất, " tự do muôn năm" mà vì nói thật vợ chồng nhưng cũng chả thể tin nhau hoàn toàn được, mình tự nuôi mình vẫn ổn hơn.
Ðề: Bứt dứt!!! Sốc E chả dám trời sinh voi sinh cỏ đâu. Thời buổi bây h hết 1 túp lều tranh 2 trái tim vàng rồi. K có tiền dễ lục đục lắm. E thấy cảnh đó rồi nên sợ lắm. Lương 2vc k đủ chi tiêu hàng ngày, suốt ngày thấy đi vay chỗ nọ đập chỗ kia. Ôm đống nợ trong ng chưa biết bao h trả đc thì tổn thọ lắm
Ðề: Bứt dứt!!! Sốc Hic, nhà em có 2 vc thôi, nhưng tháng rồi có gần 15tr, quay đi quay lại chưa tới kỳ lương đã thấy tiền bay hết rồi.
Mẹ nó 4,5 tr mà nuôi con nhỏ như thế em phục lắm đấy. 1tr tiền quỹ này quỹ nọ ko bao gồm cái đi thăm người ốm người đẻ luôn ạ? Tiền điện nếu nhà có 2 mẹ con chị đi làm cả ngày thì ko bao giờ đến đc 1tr đâu. Cân đối tài chính và chú ý tiết kiệm những cái nhỏ nhặt nhất thì cũng dành ra đc 1 khoản nho nhỏ bù vào tiền ăn cho cả 2 mẹ con đấy ạ
Ðề: Bứt dứt!!! Sốc đúng vậy đó ạ, ko quản lý tiền tốt thì tiền bay nhanh lắm. Nhà mình cũng thế quay đi quay lại mà còn chưa hết tháng đã hết xiền, buồn quá chủ top có 4,5tr mà tiêu đủ thứ rồi còn gì, đấy là tiền nhà ko mất đó
Ðề: Re: Bứt dứt!!! Sốc đúng đấy ạ riêng cu nhà e sữa và bỉm đã đứt 1tr chưa kể tiền ăn, và tiền ăn hàng ngày + xăng xe mà nhà chị có 1tr thôi ạ, khâm phục chi tiêu quá ạ
Ðề: Bứt dứt!!! Sốc ở nhà nhưng có nhiều kiểu của ở nhà mẹ nó ah, E thì vẫn thỉnh thoảng đảo qua đảo lại công ty nhà, vẫn quản lý tài chính cho cty chồng, tháng thì 30 cầm khoảng 30m, chồng tiêu khoảng 10m, vợ tiêu 10m, dành lại 10m quỹ. Cứ đơn giản cho dễ sống mẹ nó ah.
Ðề: Bứt dứt!!! Sốc mẹ này là chồng có công ty riêng, nói chung cũng cũng có tài, còn đa phần tài năng làng nhàng, chri trông chờ vào lương thôi,
Ðề: Bứt dứt!!! Sốc Trông chờ vào lương thì cũng vất vả, cứ chờ đến lúc có lương mới xông xênh dc tí rồi lại hết lương là ngồi chờ lương. Người ta bảo lấy chồng mà nhờ mà mẹ nó, nên cứ nhờ vào chồng thôi.