Đi phụ sản uống thuốc nội tiết kích cho 2 quả trứng rụng chị ạ, nhưng còn có được 1 trai 1 gái ko thì phải đợi ý trời
h thì hơi bận nhưng ra tết hội tân mão nhà m ọp phát đi nhể? lấy khí thế để thực hiện kế hoạch MÈO VÀNG !!!!!!!!!!!!!!!!!
Duyệt luôn chứ sao, he he . Mà tận ra Tết cơ, cứ vô tư đi. Mẹ còi chuyển khoản cho bác Thành chưa, chị vừa gửi cho bác ấy rồi . Chưa thấy bác ấy hồi âm, chắc out mất roài, hì hì
Bác ý bảo chắc khoảng thứ 7 là nhận được chị ạ, em bảo bác ý khi nào người ta chuyển đến thì gọi cho mình trước để về nhận hàng. Hôm trước bác ý nói nếu nhận hàng mà thấy thùng bì rách hoặc bị rạch niêm phong là chữ ký của bác ý trên nắp thùng thì đừng nhận.
vậy à, hi vọng là vào chiều thứ 7 vì chị được nghỉ . Sáng vẫn phải đi làm, huhu . Phi từ cty về nhà chắc chết luôn ợ:finga::finga::finga::finga:
ặc, chưa biết là gì thì gửi cái gì cho bà giờ, há há há . Mà muốn gửi sao ko đưa địa chỉ mail đây:finga::finga::finga::finga::finga:
hí, chưa kịp lội ngược dòng đang hóng hớt ở trang cuối cùng nên chưa thấy ý mờ . Giờ thì đã gửi rồi nhá, check mail rồi ngâm cứu đi, hihihih
Vào topic này vui quá, hihi, mình học tập các mẹ để đẻ con gái đây. Cuối năm nay mình cũng đang ủ mưu quyết tâm sinh 1 công chúa Tân Mão, nếu trời thương cho 1 công chúa Tân Mão thì các đại gia cứ gọi là chết hết với con gái mình, haha... Chỉ sợ trời thương quá cho 1 quả sinh đôi thì chít, trời ơi trời, trời thương con nhá, đừng có cho con sinh đôi ko là con méo hết cả mẹt ạ, cả nhà chết đói vì ứ có xiền mà nuôi con đâu ợ, mí lại vác làm sao được quả bầu 2 đứa, sợ lắm cơ, vác thằng ku đầu đã sắp hết hơi rùi, :finga: @ Hoanang: Giờ thì tôi đã biết tại sao bà nhanh lên sao thế, haha Đi đâu cũng gặp mấy bà Dê nhà mình, đúng là Dê có khác, máu thế?
Hi hi, mới có vài ngày em không lượn qua nhà được mà số trang 888 đã lên vù vù. Hôm HC 2 mẹ con em chưa kịp mua sắm gì, mới tìm mua cho nhóc được quả bóng và chai nước thì bé cứ kêu đau bụng rồi khóc đòi về. Thế là hai mẹ con về, chẳng đi chụp được ảnh như dự định và tối hôm đó bé bị cảm, may mà em đánh cảm trứng thì bé hết sốt nhưng hôm nay người vẫn oải oải, khổ thế chứ! Vậy là hôm HC chị hoanang và mẹ bonbon cũng không đi được ạ?
ừ, hôm đấy chị ko đi được vì Bốp sốt mà. Tại hôm đấy cũng nắng to quá, trẻ con đi cũng khổ thân lắm. Chị thèm đi mà ko làm thế nào đc, lâu lắm rồi ko đc đi hội chợ lamchame, hic
he, bà tham gia đi. Xem mấy bà hội Dê nhà mình ai cán đích trước nào, he he he. Tôi cũng chỉ xin trời thương cho 1 công chúa thôi chứ mà sinh đôi thì tôi cũng[-o<[-o<[-o<[-o<[-o<[-o<[-o<[-o<
Hình như dạo này thời tiết thay đổi nên trẻ sốt nhiều chị nhỉ? Bốp đã hết sốt chưa chị? Hôm đó em đến HC chưa kịp gọi cho mọi người thì bé nhà em đã đòi về.
IEm sinh năm 1981, nói thế cho tiện xưng hô,. thấy các pác ở đây nhiều 79 quả hỉ?? :finga::finga::finga::finga::finga: Em thấy các cụ bảo, Tân Mão sinh con gái thì đẹp, nhưng sinh con trai thì ko hợp mấy, ko biết sao nữa?? Muốn ọp ẹp cũng mọi ng để học tập kinh nghịêm cũng khó quá!! nhà em ở tận Lai Châu!! hi hi
Bốp hết sốt rồi, nhưng vẫn ho chiều nay chị cho đi khám lại phải đổi loại kháng sinh, hic. Rõ chán hôm đấy có 2 mẹ nhà mình nhắn tin cho chị mà tiếc quá ko ra được^_^