hi, hóa ra ở Lai Châu hả em. Vậy thì ọp ẹp trực tiếp trên nhà mình vậy, hi. Khi nào nhà mình ọp sẽ up hình ảnh lên mà, hihihiih.
Khổ thế, nhóc phải dùng KS là em sợ lắm. Nhóc nhà em còi nên dùng KS thì lâu lại lắm. Trộm vía lâu rồi nhóc không phải dùng KS, mấy lần ho vừa rồi em chỉ cho uống nước tía tô (nếu ho có đờm) và nước giá đỗ luộc (nếu ho khan hoặc khản tiếng) là khỏi chị ạ.
ui, thế hả. Thế này lần sau chị thử xem có được ko nào. Thằng nhà chị nó lờn thuốc lắm rồi, toàn phải dùng KS mới khỏi đc cơ, từ bé tới giờ hay bị lắm, hic. Chỉ cho cách làm với, hihihi
Dạo bé nhà em bị ho lâu cũng phải dùng đến thuốc nhưng cứ còn vướng ít đờm trong cổ nên thỉnh thoảng lại ho một cơn, nếu đúng lúc vừa ăn no thì lại trớ ra hết. Em đến cơ quan kêu thì nhỏ bạn bày cho cách uống nước tía tô. Nước giá thì em đã dùng từ khi bé bắt đầu đi nhà trẻ khóc nhiều quá bị khản đặc cả tiếng. Hiện giờ cứ mỗi khi con ho em đều nghe tiếng ho rồi áp dụng một trong 2 cách đó. Chị luộc 1 nắm nhỏ lá tía tô mua ngoài chợ hoặc khoảng 2 nghìn giá đỗ rồi luộc (sôi khoảng 3-5 phút) lấy khoảng 150ml nước rồi cho bé uống, ngày 1-2 lần như thế ạ.
Các mẹ nhà mình toàn bà tham, bà nào cũng đòi sinh đôi. Em cũng tham, dưng mà sinh đôi thì vỡ mẹt mất, chắc em sống được tới 30 tuổi (hehe, đẻ nốt được 1 năm thì tèo)... Em ủng hộ vụ ọp ẹp. Dạo này mình ham chơi quá hé hé
Bà ơi mỗi lần uống 150 cơ à? Nhiều thế uống thế quái nào được nhỉ? Hay là uống thay nước lọc? Bà chỉ giáo nốt nhé. Tôi thì hay cho con uống diếp cá + nước vo gạo thay kháng sinh mỗi lúc bị ho, hiệu nghiệm phết - trộm vía. Mỗi tội ko trị được đờm vì ko bắt nó uống mật ong -chanh long đờm buổi sáng được.
Ôi, chủ đề này hấp dẫn thật. Nhất là làm mình có thêm ý tưởng 20/11/2011. Tính là đám cưới năm Hổ để sinh Mèo con đây. Theo các mẹ, nên sinh trai hay gái trước? Mình thì thích trai trước, gái sau, để con gái được cưng chiều (vì mình là con gái đầu mà, chả biết nhõng nhẽo là gì, hehe). Nhưng lại có ý kiến khác, là con gái đầu thì nó biết lo hơn, con trai đầu thì ... tồ lắm! Hehe, chả biết thế nào.
Em đang tính toán và đã xin chị hoanang1 1 bản để sinh con trai, vậy mà các chị lại bẩu năm sau sinh con gái hay hơn. Có khi em làm theo phương án chị metramcoi làm luôn 1 cặp cho nó đẹp mà đỡ phải đẻ nhiều. Hì hì Có chị nào có sách nào truyền dạy sinh đôi 1 tra 1 gái thì cho em xin cái nha!
hihihih, tôi là thành viên mới toe của hội Dê đấy. quên tịt mất email đây: quanphuongdung@yahoo.fr. cảm ơn bà nhìu. Mong sớm được gặp bà và hội Dê nhé!
Có sách đấy, nhưng mà Bác sĩ giữ mất rồi, há há há . Vụ này ý mà, chả chị nào giúp nổi chỉ vào gặp BS hỏi thăm thôi
Giời ạ, Dê đi đâu mà chả nhận ra lại còn phải xưng danh nữa, hí hí . Tôi gửi cho bà roài đấy, về nghiên cứu đi nhá;-);-);-)
Bon ơi, vụ cầu trượt mẹ anh Bốp giấu cả nhà đấy . Hiện giờ chưa ai biết sẽ có đâu, chỉ có anh biết thôi. Chiều qua mẹ anh đi làm về là anh hỏi luôn rồi thê mà mẹ bao phải mấy hôm nữa mới được chơi, chán nhờ Bon nhờ ^_^
Bác sỹ nào nhỉ? bà giới thiệu luôn đi. Tôi làm 1 cặp mèo trai + gái luôn thể cho tiện :finga::finga::finga:.