Chưa biết nhiều về nhau thì xưng hô như thế cũng không sao mà, có gì đâu mà phải ngại. Vậy tạm thời xưng hô là bạn cũng được nhỉ, hi hi
Hí hí, thế là em phải chào lại: "chào chị đồng môn ạ" Lâu lắm rồi em không về qua trường, nhiều kỷ niệm lắm cơ. Bây giờ đến con đường đi học cũng khác.
Vâng ạ. Lâu rồi em không liên lạc với lớp cấp 3 nên không có nhiều tin tức về các bạn ấy. Bây giờ Phương Mai đang làm ở đâu và chồng con thế nào rồi chị? Ngày cấp 3 em đã qua nhà chị chơi vài lần, nếu em nhớ không nhầm chị tên Phương hoặc Mai vì dạo đó ở nhà Phương Mai phải gọi tên để tránh nhầm với chị mà. . Chị PM cho em thông tin liên lạc với Phương Mai nhé!
Cứ được về quê hít thở không khí trong lành là vui nhất chị nhỉ!? Chúc chị về quê vui vẻ, suôn sẻ nha!
Hội chợ Mengong dự định không tham gia hội chợ. Nhưng lại thấy nhớ các mẹ quá ! Nên ngày mai mấy món của Mengong sẽ được bày bán tại gian số 32C của nhà Kising_satan . Mời nhà mình ghé qua với và ủng hộ món: 1. Nem chua Rán (cho vô Lẩu cực ngon) đã được Mengong kiểm trứng rồi, và hôm nay có mẹ baongoc311 đang thử nghiệm với số lượng kha khá 2. Nem chua dài Tỏi ớt, và Nem chua vuông không tỏi ớt 3. Nem quả to 4. Nem nướng tuyệt cú mèo (Mengong đã thử nghiệm, đã chụp ảnh nhưng chưa kịp giới thiệu tại Topic) 5. Món thạch rau câu truyền thống của nhà mình nữa Viết tiếp không biết các mẹ có gọi là Quảng Cáo không đây. Nhưng mẹ baongoc311 đã thử nghiệm cho vào món Lẩu và mẹ ý vừa gọi thêm 50 cái nữa để làm quà Nem Rán như đã giới thiệu ở Topic của mình: có thể tẩm bột chiên xù rán với ít dầu ăn rất ngon. Ngoài ra khi thử nghiệm cho vào nồi Lẩu thì Mengong thấy ngon hơn cả thanh Cua bán trong BigC, ngon hơn viên Cá Viên, Tôm Viên và ngon hơn cả Mọc. Post bài chia sẻ với các mẹ có thêm một món Ngon Mời cả nhà ghé qua.
Chị cũng khá lâu rồi không đi lại con đườg ngày xưa ấy, ngày gần đây nhất về trường là kỷ niệm 40 năm (không biết số này có chính xác không nhỉ) thành lập trường. Về được 1 lúc hú hí cùng mấy đứa bạn cùng lớp, rồi lại rue nhau đi ăn chơi. Trường cũng thay đổi nhiều so với hồi bọn chị còn học, cả thày cô nữa. Ngày xưa ai chủ nhiệm em đấy?
Hí hí. Em cũng ở Nam Định đây. Em ở Nghĩa Hưng - Nam Định. Em sinh năm 81 Nhưng chưa có gia đình có được tham gia không các mẹ? .
ok.hihi,vậy bạn sn bn?mình sn 84, em qua ủng hộ chị rùi nhá,bi giờ biết chị đồng hương đồng khói nên càng ủng hộ nhiều.hehe
Tham gia chứ, chưa có gia đình còn phải tham gia nhiệt tình nữa là khác, các mẹ nhất là mẹ hội trưởng nhỉ (cho em lanh chanh giả nhời nhá). Welcome mẹ nó, à quên bạn.
Nhà mình dạo này có nhiều mem mới quá ! Wellcom các mẹ nhé @tomyphuong nhà mình ax là dân Nam định gốc cũng họ Trần như bạn TranThanhNga. Mình là dâu Nam định nhá. Nhưng người ta nói rể là khách còn dâu là con, nên mình đã tự nhận luôn là Nam định đấy
Em học cô Hương dạy triết chủ nhiệm chị ạ, học văn thầy Nhiên, vì em học ban C. kỷ niệm 40 năm em cũng về 1 lúc, em nhớ là ngày đó mưa và rét lắm.