An Ngon HN Chào cả nhà. Em là lính mới, nếu cái tên em dài quá (tạm dịch từ tiếng Pháp sang tiếng Việt là cà phê những ngày hạnh phúc), thì các bác cứ gọi em ngắn gọn là Cafe nhá! Có vài món ngon bổ thay mặt gia đình em post lên nhé: 1. Cháo bà Quát (Cháo bà Mỹ) đối diện Nhà Thờ, phố Lý Quốc Sư. Cháo gà rất thơm, ngon, thịt gà ngọt mát. Các mẹ cho con đi dạo vòng vòng rồi ăn bát cháo bổ dưỡng có 20k, cứ gọi là! Xuất xứ của cái tên lịch sử nổi tiếng Hà Thành này thì mời các bác vào link, em không tiện dài dòng http://muivi.com/muivi/index.php?option=com_content&task=view&id=4346&Itemid=431 2. Lươn Phố Yên Ninh, vuông góc với Quán Thánh, lối vào bé xíu nhưng bên trong rộng rãi, giá cả phải chăng, có món súp lươn ngon và rẻ, cả gia đình nào thích ăn lươn thì quây quần bên những món lươn đủ loại: lươn nấu chuối đậu, lươn xào miến, vv trong một ngày lành lạnh thì còn gì bằng. Em chả nhớ số, nhưng rất dễ tìm! 3.Trà và Cháo Đài Loan, số 3 Phan Đình Phùng, đối diện vườn hoa Hàng đậu, giá hơi mắc (40-45k/niêu cháo) nhưng có không gian ấm cúng, đẹp, cháo ngon, ăn niêu nóng sôi sùng sục. Bác nào thích ăn sườn thì có cháo sườn bò, rất đáng để nếm thử! Còn thì đủ cả: ngô, sườn, gan, trứng, thịt. Tạm 3 địa chỉ về cháo, các mẹ nếm thử rồi comment xem chất lượng địa chỉ em post thế nào, rồi rảnh rảnh em lại nhớ ra post tiếp. Cả nhà ngon miệng nhé Cafe
Hình như là 33 Yên Ninh bác ạ! Ăn ở đây có máy lạnh, ăn cũng được, đồ ăn làm vừa tầm, ko bị nhiều quá hay ít quá. Nhược điểm duy nhất là quán hơi bé!
Có mẹ nào biết măm bún ốc ở đâu ngon không ạ ? Em hay ăn ở bún ốc Bà Sáu Mai Hắc Đế nhưng mà giờ muốn thử ở 1 vài nơi khác để so sánh ạ
ối quán Bí đỏ này đồ ăn thì cũng được, có món cà tím om rất ngon, nhưng mình xin đính chính quán Bí đỏ này về khoản bia. Hôm nhà mình vào ăn gọi 1 chai bia bị mang ra chai bia hết hạn, mình yêu cầu đổi, mang ra 1 chai khác vẫn hết han, mình lại yêu cầu lại thì lần này nhà hàng bảo nhà hàng hết bia rồi, chỉ có lô hết hạn thôi. Con mình (có 6 tuổi thôi) chạy ra các bàn khác (kể cả khách Tây) nhòm thì tất cả 100% đều là bia hết hạn. Hic
Các mẹ ơi 1 số món mình có thể tự làm ở nhà đc mà, rẻ, ngon, quan trọng hơn là sạch sẽ. Ví dụ như: Phở cuốn, bò nướng, nem chua rán (món này m bít ở Chợ Bưởi có 1 hàng bán ngon cực, mà rẻ: 23k/hộp 20c, ngon cực :x:x:x). Mẹ nào có thêm kinh nghiệm làm món j thi chia sẻ với moi ng nha ^^
Mình đã ăn ở quán này mấy lần nhưng toàn xài bún ốc chuối đậu thôi, chưa thử các món khác. Nói chung là ngon. Hôm trước mình ăn ở đó thấy ốc hơi hôi hôi như kiểu chưa sạch í. Tuy nhiên, lúc nào thèm bún ốc thì vẫn ghé qua đó chén. Trông bán bún hấp dẫn lắm lắm í. Địa chỉ là 231F Đội Cấn thì phải, mình cũng ko nhớ chính xác lắm. Đi từ Ngọc Hà vào thì bên tay trái.
Mình biết có hang bún tôm ở ngã tư hai bà trưng - ngô quyền,chéo với PVFC - tòa nhà dầu khi ý. Ăn cũng oki. 25k. Ngồi vỉa hè. Đề là bún tôm phố cổ
Mai em qua thử luôn, rì chứ bún ốc là món ăn iu thích nhất của em ! Hồi trước hay ăn bún ốc bò trên phố Hàng Than, cũng ngon lém!
Mình ở Đội Cấn đến nay đã 30 năm rồi cái bún ốc cổ đó là bán sau này đấy không phải là truyền thống mình vẫn hay ăn của Bà Sáu hơn vì nguồn ốc ở đó ngon và sạch cái này rất quan trọng. Thứ hai nữa là dấm bỗng của Bà Sáu ngon nên pha nước dùng rất nghệ thuật lâu rồi không ăn.
thế cửa hàng Bà Sáu là nằm ở đâu vậy ạ? chỉ cho em với! mai đc nghỉ e còn lượn lờ đi ăn! ( nhắc đến là nuốt nước miếng....ực! :finga
hic, hôm trc em đến làm chuột bạch cho nhà Lẫn quán rồi, em thì k có ý kiến j (em trả tiền) nhưng mà mấy đứa bạn em thì ....... hơi có ý kiến - Món nướng tạm được (cũng k fai rẻ) - Món Lẩu thì lèo tèo vài miếng thịt gà (ăn bở như gà công nghiệp), thua xa mấy món nướng. - Không cho khách xem hóa đơn, bạn em hỏi đến em mơi nhớ nó liền chạy ra mượn tạm về xem nhưng k mượn đc với lý do chưa vào sổ. Tính ra em gọi tầm 7 đĩa và 3 cái bánh mì bơ (loại tròn bé),1 trà đá hết 345k và 1 nồi lẩu tính ra chỉ tầm 1/4 con gà 200k - vị chi la 545k Đây là ý kiến của bạn em. Mặc dù vậy em vẫn giới thiệu cho bạn em món nướng ở đây, còn lẩu thì............ k dám,hehe. À, lại còn việc hôm ấy ngồi ăn mà em suýt bị điếc lỗ tai vì nghe tiếng ông chủ nhà trc cái vỉa hè ấy ............. chửi vì việc lấn chiếm vỉa hè trc nhà ông ý (đây là sự việc khách quan,k thể tránh được),hic, may là em ăn gần xong chứ nếu chưa gọi món thì em xin đứng dậy chuồn thẳng
ở ngõ gì rất to đối diện với chợ Bưởi, đi vải o cổng làng hoặc hỏi ng xung quanh đó ai cũng biết. Ngõ cũng hơi sâu, chỗ để xe k rộng lắm. Ăn được nhưng mà k hề rẻ . Cách đây khá lâu, giá tb của bún chả bt là 12-15k/suất ở đó là 20k hay (25k í nhỉ), giờ chắc là hơn rồi, chắc rẻ nhất cũng fải 25k
Mình thấy ngao hấp và sò nướng ở gần chợ Thành Công vừa ngon lại vừa rẻ, ốc luộc cũng ngon lun. Vợ chồng mình chuyên gia ăn ở đó vì chồng mình nghiện hải sản