Kinh nghiệm: Mẹ hứa là k bao giờ dám ép con ăn!

Thảo luận trong 'Các vấn đề chăm sóc khác' bởi me_yeu_tina, 12/1/2010.

  1. me_yeu_tina

    me_yeu_tina Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/5/2009
    Bài viết:
    1,236
    Đã được thích:
    288
    Điểm thành tích:
    123
    e cho bé uống VTM tổng hợp đó rùi..k ăn thua các mẹ ơi...các kiểu k đc.đắt tiên cũng có ăn thua đâu ạ.....bjo cháu thích ăn cơm. nhưng chỉ vài thìa thôi ạ...chán quá ạ..thịt rau đều k ăn ạ..
     
    Đang tải...


  2. Father's Dream

    Father's Dream Thành viên chính thức

    Tham gia:
    23/11/2009
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    100
    Điểm thành tích:
    43
    mẹ bé ngâm cứu tài liệu mà mình send cho đi, đã đến lúc phải tham đổi phong cách cho trẻ ăn rồi
     
    me_yeu_tina thích bài này.
  3. Trang_MẹChípxinh

    Trang_MẹChípxinh mechipxinh.com-0908130366

    Tham gia:
    6/1/2010
    Bài viết:
    5,186
    Đã được thích:
    574
    Điểm thành tích:
    823
    Bé nhà mình chuyện bị bà ép ăn kiểu chờ khóc há miệng ra là nhét vào mồm, mình ghét kinh khủng thà cho con nhìn đói còn hơn ăn kiểu đấy, chẳng b thêm đc lạng nào vào ng và nguy hiểm

    minh phản đối bà kịch liệt đến mức bà dỗi mình, mình cũng cương quyết nói ko với ép ăn

    đã có lúc 1 tuần liền bé chỉ uống sữa dù đã 10m, nhưng mình chẳng thấy sao cả, sau 1 tuần đó bé lại chịu ăn cháo lại bt, ko pải hò hét j cả,

    đôi khi ko thể cân đo đông đếm ngày đủ 3 cháo, hay bao nhiêu thịt cá đc, mà cũng có lúc chiều theo nhu cầu của con vậy.
     
  4. Hu hu, tơ ko hề ép con ăn mà nó cứ ăn ngoan lành rồi phun ra.
    Mẹ chỉ mong con ko muốn ăn thì lè ra cho mẹ nhờ, hicc
     
  5. Bạn nghiên cứu WTT rồi nấu 1 món gì thật lạ miệng cho bé ăn thử xem
    Nhớ cho ăn lúc đói nhé.
     
  6. Bong dieu

    Bong dieu HỘI RẮN NHÀ QUÊ

    Tham gia:
    3/12/2009
    Bài viết:
    8,267
    Đã được thích:
    2,711
    Điểm thành tích:
    863
    Trộm vía, bé nhà bạn thế là ổn rồi. Con bé nhà tớ lắm khi cũng lười ăn lắm, nhưng tớ chẳng ép ăn bao giờ. Hồi con bé nhà tớ 12 tháng cũng chỉ có 11 kg. mẹ cứ sốt hết cả lên vì ngày bé được 9 tháng đã 10 kg rồi.
     
  7. melong

    melong Banned

    Tham gia:
    10/7/2009
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Nhìn con của mấy chị xinh quá, mà em chưa có ý định sinh lúc này.
     
  8. Kều & Nấm SHOP

    Kều & Nấm SHOP Banned

    Tham gia:
    30/1/2010
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Nhà em cũng không ép con ăn, khi nào nó thích thì ăn thôi. Sợ nhất là ép mà con bị nôn ra thì khổ lắm, cả mẹ cả con đều bẩn mà còn lo con bị viêm mũi, nghẹn thở... do thức ăn nữa.
     
  9. Father's Dream

    Father's Dream Thành viên chính thức

    Tham gia:
    23/11/2009
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    100
    Điểm thành tích:
    43
    con biếng ăn các mẹ cùng nhau tìm giải pháp, chứ chia sẻ hoài thế. vấn đề đâu có đc giải quyết đâu?
     
  10. tydet

    tydet Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/4/2009
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Chia sẻ cho giảm stress ấy mà chị. Bé nhà các mẹ uống sữa là may rồi. Bé nhà em ti mẹ, nhất quyết không chịu uống sữa. Mấy ngày nay không chịu ăn bất cứ thứ gì. Chỉ ti mẹ. mà con 16 tháng rồi, mẹ làm gì còn sữa nhiều cho con nữa. Em cũng nghĩ nhiều cách lắm chứ. Nào là nấu súp, nấu cháo hạt, cháo xay, cơm nát, cơm người lớn, đủ cả, nhưng chỉ 1-2 miếng là chạy vòng quanh. Bà nội thì cứ bảo tại mẹ gần nó nên nó thèm ti. Khổ lắm, nhưng em tránh đi thì thấy hai bà cháu cứ vật nhau. Mệt quá!
     
  11. me_yeu_tina

    me_yeu_tina Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/5/2009
    Bài viết:
    1,236
    Đã được thích:
    288
    Điểm thành tích:
    123
    E thì rút kngh cứ để tự nhiên...vì nói thực làm quá nhièu cách rùi..thuốc bổ các kiểu..đắt có rẻ có nhưng có ăn thua đâu..tự nhiên thôi vì e nghĩ bé cũng như mình..có lúc chán cơm thèm phở..các mẹ thử nghĩ xem ngày nào cũng ăn 3 bát cháo to vật phát ngán lên..đương nhiên có mẹ cho bé ăn đổi bữa, đổi món nhưng e sợ do là bé thừa chất..đc ăn nhiều quá nên sợ..thôi cứ bình tĩnh..giờ con e mới ăn lại. Nhưng lại cho bé đi nhà trẻ luôn vì các cô náu cũng ngon hơn mẹ..hiện giờ là tạm ổn..các mẹ đừng quá lo giống e nhá
     
  12. me_bau05

    me_bau05 Tân Dậu 1981

    Tham gia:
    22/10/2009
    Bài viết:
    10,222
    Đã được thích:
    946
    Điểm thành tích:
    773
    Đọc xong các bài của các mẹ tự dưng thương con trai kinh khủng.Thằng cu nhà em thuộc dạng lười ăn số 1 luôn.Lúc nhỏ chẳng biết há miệng ra ăn đâu em toàn phải ép cháu khóc xong đút bột,cháo vào miệng cháu ngay.Cho được cháo rồi thì lại phải ngửa cháu ra cho cháu ằng ặc như đánh bòng bong trong miệng thì mới nuốt, tội thế sặc ko biết bao nhiêu lần.Giờ nghĩ lại vừa thấy sợ vừa thấy run sao mà mình liều thế ko biết.Mẹ ngàn lần xin lỗi con ,xin lỗi con nhiều.
     
  13. trantrung78

    trantrung78 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    1/6/2010
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Vợ mình bị stresss nặng rồi, tác dụng phụ xẩy ra thường xuyên, thương con lắm giờ toàn đánh con đau,,, đau đầu quá, không biết phải làm sao đây... mẹ nào tư vấn dùm tớ cái nào tớ điên mất thôi...
     
  14. bong_bong_06

    bong_bong_06 GA CHỐNG THẤM, CHĂN NỈ...

    Tham gia:
    18/9/2009
    Bài viết:
    3,661
    Đã được thích:
    156
    Điểm thành tích:
    153
    ôi nhà mình cũng thế có lúc mẹ cho con ăn mà điên hết cả người mệt thật nghĩ cũng tội bọn trẻ
     
  15. lanchoac

    lanchoac HỘI GÀ 81

    Tham gia:
    20/5/2008
    Bài viết:
    2,921
    Đã được thích:
    361
    Điểm thành tích:
    173
    mình vẫn phải ép con ăn trong hơn 2 năm qua, vì nếu ko ép thì con mình ko ăn, mà ko ăn thì còi... hic hic. 28 tháng được 13 kg
     
  16. bettyvn20

    bettyvn20 Thành viên mới

    Tham gia:
    20/6/2010
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    Bé luôn thèm ăn , ăn ngoan và giỏi

    Trước khi sanh và trong lúc cho con bú mẹ:
    Các mẹ lưu ý một số thực phẩm cay, nước uống có gas, chất có cồn....
    chỉ dùng các sản phẩm có nguồn gốc từ thực phẩm. Hồi đó mình làm biếng ăn nên chồng mình luôn pha 1 ly sinh tố (bột dinh dưỡng 100% thực phẩm của Mỹ). Mình uống và không đói nhưng có đầy đủ dinh dưỡng của 1 bữa ăn : vitamin, khoáng, vi chất...Bây giờ mình vẫn còn uống, baby đã được 9 tháng rồi mà chưa đi bác sĩ do các bệnh lặt vặt nào kể cả lúc tpHCM có dịch (trừ lịch đi chích).

    Sau khi sanh:
    Mình cũng cho bé dùng sinh tố HBL , bé tăng cân đều d
    Mẹ nào muốn chia sẽ email mình nhé bettyvn20@gmail.com . Chúc mẹ con cùng khỏe đặn và khoẻ mạnh. Nhưng bé sau 9 tháng mới dùng được 1 muỗng bột pha sinh tố trái cây nhé.
     
  17. mekhunglong07

    mekhunglong07 THE GARNET SHOP

    Tham gia:
    21/6/2010
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    83
    Điểm thành tích:
    28
    Có một thời gian con nhà mình cũng biếng ăn lắm, ép đủ kiểu chẳng được. Về sau phát hiện ra bé bị xưng lợi do một ít thịt như chả bông (ruốc) kẹp vào khe răng mà mẹ ko biết, lâu ngày thành ra xưng viêm. Tội nghiệp con lúc đó mẹ suốt ngày la hét con.
    Công nhận mỗi khi con biếng ăn, mẹ stress kinh khủng.
     
  18. gocxinh

    gocxinh EcoshopJP(日本の値)

    Tham gia:
    16/6/2010
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    54
    Điểm thành tích:
    28
    @ mẹ tina:
    Chia sẻ với mẹ nó. Bé nhà mình trộm vía là rất ít khi bỏ ăn nhưng mà bỏ bữa nào thôi là mình đã rầu hết cả ruột gan rồi,nên rất hiểu tâm trạng của mẹ nó.
    Theo mình thì nếu là bé lười 1 vài bữa thì ko vấn đề gì, vì đến người lớn mà mệt mỏi hay nóng bức cũng còn chả buồn ăn. Còn nếu Bé bỏ ăn dài ngày thì mới đáng lo ngại và phải tìm cách thay đổi.
    Bé nhà bạn đc 1 tuổi rùi nhỉ.Thực ra tầm tuổi này là các bé rất thích khám phá đồ ăn, các bé có thể tập ăn cơm mềm cũng như thức ăn rau củ quả thái vuông 1cm và làm mềm, để bé tự dùng tay bốc thức ăn rau củ thái nhỏ cũng là 1 cách để bé cảm nhận và khám phá đồ ăn của mình rồi dần dần sẽ tự dùng thìa dĩa để tự xúc ăn.Hơi bẩn 1 chút nhưng cũng đáng để bé được enjoy bé sẽ vui thích và có thể sẽ thích ăn hơn chẳng hạn.
    Bạn đừng đút cho bé nữa, cứ thử cho bé ngồi vào bàn cùng giờ ăn bố mẹ,mẹ vừa ăn vừa hỗ trợ cho bé tự ăn,bé dùng tay bốc hay dùng thìa cũng đc, rồi cuối bữa nếu bé chịu ăn rồi thì mình đút thêm cho nhanh. Nhiều khi có bé ko thích được đút đâu phải tự mình làm mới thích cơ.
     
  19. oreka

    oreka Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    12/4/2010
    Bài viết:
    1,357
    Đã được thích:
    155
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Mẹ hứa là k bao giờ dám ép con ăn!

    Cái này em thấy nó tuỳ thuộc vào từng giai đoạn của trẻ, hoặc do bé ngán đồ ăn đó rồi, chị thay đổi đi xem sao, ví dụ thay vì ăn cháo thì đổi bữa thỉnh thoảng cho ăn mì cũng làm bé thích thú hơn đấy. lần trước em có đọc 1 bài của 1 anh rất kiên trì món này khi dạy con ăn. anh ấy thay vì ép mà làm thành 1 trò chơi với con 2 bố con cùng đút cho nhau ăn, sau đó bé rất thích thú và chịu ăn.
    Con nhà em cũng ko ép đâu cứ để cho theo nhu cầu, đến khi cu cậu đói quá kêu khóc ầm ĩ nhìn thấy đồ ăn mà mắt sáng cả lên ấy.
     
  20. ngocp4

    ngocp4 Mẹ Móng Tay thúi

    Tham gia:
    20/5/2013
    Bài viết:
    1,652
    Đã được thích:
    201
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Mẹ hứa là k bao giờ dám ép con ăn!

    Đọc này lại nghĩ đến bé nhà m, suốt ngày ép bé u sữa, mỗi lần đút sữa khóc lên khóc xuống nhưng k đút thì sợ bé còi, mấy lần sặc thương lắm hic
     

Chia sẻ trang này