Thương ơi, chốt hạ trong ngày. Chúc mừng sinh nhật bạn nhé. Chúc bạn luôn rạng rỡ và mỉm cười với hoa, với nến, với tất cả những gì lãng mạn nhất của cuộc sống.
Ko đắt đâu Ngọc nhé. Tao mua ở UMA, chả hiểu ở đau nó nhập đc về mấy con character chính trogn phim Madagasca này, có Sư tứ Alex, hươu Melman (chú thích là bạn hươu này có khung bằng dây thép nên đứng được và cổ "ngẩng" rất cao - tao còn cho teddy cưỡi lên lưng Melman để trêu HA cơ), hà mã Gloria và ngựa vằn Marty, còn có cả chim cánh cụt nữa - nhưng quên mất tên là gì roài. Hươu Melman mua cho HA là con bé, bé nhưng cũng phải cao gần 50cm í, có 190k thôi
Tớ ko có gấu to nhưng lại mê sưu tập mấy con character trong phim hoạt hình. Riêng series "My friends Tigger and Pooh" thì số lượng Tigger, Pooh và lừa Eyeore đếm được đến hết đầu ngón ...chân rồi. còn các thứ linh tinh teddy rồi mèo thỏ gấu chó thì cũng phải vài chục, nhưng con nào cũng bé lun cun hết
Tớ không mê thú bông nhưng Kiên nhà tớ có cả 1 valy toàn các em thú bông nhưng đều nho nhỏ nào là teddy, pooh, tiger, ninja rùa, người nhện, siêu nhân, các loại thú bông khỉ.... đã phải cất bớt các em ý đi mà lúc nào đi ngủ bạn ý cũng phải có vài em bên cạnh , tay thì nắm một số em be bé
chào cả nhà, chào ngày mới ! Thương vào xờ cai pi báo cáo tình hình ngày hôm qua đê...:finga::finga::finga: Bình LoLa thôi, ko bon chen em Sophie nữa nhé, ngẫm lại con mình cũng hết tuổi chơi rồi thật. Anhôm nay ax có qua đc ko? Ngọc Bin có bạn 78 mới xin nhập hội kìa Ngọc, chưa thấy Ngọc trả lời nên chưa dám welcome Đôi bờ rồi, rút kinh nghiệm, lần sau cứ nhìn vào "chỗ ý" nhỉ:finga:, lần này vẫn chưa quen, tập vài lần là quen nhỉ? :finga: Tớ thì thích gấu bông nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà cũng không có thú sưu tập.
Hi các bà, chúc ngày mới tốt lành! Chúc mừng SN Thương nhé, chúc Thương hạnh phúc, đạt được mọi tâm nguyện trong cuộc sống, và chúng mình cùng bắt tay nhau chờ đến ngày vợ chồng được ở gần nhau, cùng nhau nuôi dạy con cái nhé. Ngày xưa khi yêu chồng mình suốt ngày trích dẫn câu đại ý là khi yêu nhau nghĩa là cả 2 cùng nhìn về một hướng, nhưng quả thực lấy nhau rồi, có quá nhiều quan điểm, lại kết hợp với hoàn cảnh khó xoay sở nên không phải lúc nào vợ chồng cũng cùng nhau nhìn về một hướng. Tớ hiểu và thông cảm với Thương nhiều. Hãy cố gắng lên nhé. @all: mấy hôm nay khó ngủ thế, cứ nằm xuống là bụng nó gò, cứ tức tức khó thở thế nào ý. Tự động viên mình còn ít quãng đường ngắn nữa thôi, cố gắng lên, sắp được gặp con rồi. Thế là cố gắng không nghĩ linh tinh để ngủ @Ngọc Bin: Ngọc ơi khi nào Ngọc đi làm nhờ mua được bỉm Merries thì tớ nhờ Ngọc nhé, thấy mua được rẻ nên cũng ham, cố gắng thời gian đầu cho con dùng bỉm tốt để bảo vệ cờ him cho con. Với lại bà cứ nhận kem bôi muỗi và trả tiền cho tôi, cuối tuần tôi sang lấy nhé.
Thương chỉ dc ngắm giai và giai ngắm thôi chứ có dc làm gì đâu mà kể he he... Chúc mừng sinh nhật Thương, chúc cạ của tớ luôn cười tươi, hạnh phúc trong tình yêu thương của chồng và của bé Bin nhé. @Sếu: Rõ ràng Sếu nói bận k đi dc thì tớ nhắn tin làm gì hị hị [-([-(
Dạo này trên chỗ tớ ko hiểu sao chẳng vào đc Skype, huhuhu thấy mình tụt hậu quá đi mất. Kiến nghị mọi người có gì mới nhớ thông báo giúp nhé ko tớ như bị bỏ rơi ý
Sì pam tí: @Me&tom: tôi vẫn để phần bà nửa cân măng nứa đấy nhưng chẳng có lúc nào mang đến cho bà được. Bà nhờ ông xã hay ai qua nhà tôi lấy nhé. Có gì gọi cho tôi
Tầm này là khó chịu lắm rồi đấy Minh ạ. Cố gắng lên Minh nhé. Bà còn có cái đai đỡ bụng chứ tôi ngày ấy cứ thế mà lê thôi hihi. Nhưng kết thúc một thời kỳ nặng nề là cả một thời kỳ gian nan vất vả nuôi con nhỏ. Tớ vẫn còn nhớ hồi mới sinh, em Mộc Nhĩ ngủ ít lắm. Cứ mỗi khi đêm về là tớ lại sợ (vì em í ít ngủ nên mình cũng loay hoay cả đêm - mặc dù có người giúp bế). Rồi đến khi mặt trời lên tớ cũng lại lo lắng vì tiếp theo đó là một quãng thời gian tớ phải ăn cho đủ bữa, rồi lo con đói.... Nói chung là... phù giờ đã qua. Nhiều người nuôi con cũng dễ dàng lắm (tớ thì ít sữa nên hơi vất). Mong Minh cũng dễ dàng như những người khác.
Chào cả nhà! Tớ ốm quá, chưa trận ốm nào lâu thế, buổi sáng còn đỡ , buổi chiều về là chỉ bết sê lết 1 chỗ thôi, hôm qua đến hôm nay giã thuốc và tiêm mà vẫn chưa hiệu quả mấy. Được cái con hêt ốm rồi cũng đõ lo. Ốm nằm 1 chỗ buồn quá các bà ạ, được cái thằng bé cũng quan tâm, đến bữa ăn chả ai nhắc nó bảo bà: bà ơi lấy cơm để cháu bê lên cho mẹ cháu.Cu cậu bê 1 bát cơm và bát rau lên bảo mẹ là mẹ ăn đi. Thấy mình kêu bà lấy nhiều cơm thế. Nó lại bảo bà: bà lấy nhiều cơm thế này thì mẹ cháu ăn thế nào được. Ốm buồn thật đấy nhưng thấy con quan tâm đến mình thế cung mát ruột.
Ngọc có tốc độ câu kinh thật đấy, bái phục, bái phục. Biết đến bao giờ tớ mới chạy theo được Ngọc đây
Chào cả nhà. Tớ bận quá không có thời gian về nhà về cửa, Tết chán thế không biết. Bà nào cứu tôi vụ này với, tôi muốn đổi ít tiền lẻ để lì xì mà khó quá, nhờ mọi người bên NH cũng không được, bà nào làm ơn giúp tôi vụ này với... Vô cùng cám ơn các bà...
Hix, bà lại ốm à, chúc bà sớm bình phục nhé. Có con bên cạnh những lúc ốm đau thấy ấm lòng bà nhỉ. Chỉ cần 1 cử chỉ, hay hành động nhỏ của con mình cũng cảm thấy vui. Cố ăn nhiều cho chóng khỏe vì tết nhất đến nơi rùi còn bao nhiêu thứ cần chuẩn bị cho con nữa chứ
Nhân tiện có cái danh sách này, tớ cũng bon chen "khoe của" Các bạn thú bông của mẹ và Chíp đã lên tới con số trên dưới 50 bạn, chưa kể những bạn bé lít nhít cỡ bàn tay thì nhiều vô kể. Các bạn đó đã phải ở chung trong 1 cái giỏ, 2 ngăn tủ và vô số bạn ở trên kệ. Riêng việc tối nay ngủ với bạn nào cũng làm Chíp nhà tớ phải suy nghĩ mất vài phút :finga::finga::finga:
Có ăn uống gì được đâu, tối qua cố gắng nuốt được 2 thìa cơm để uống thuốc. Tết đến nơi mà nằm 1 chỗ chán quá bà ạ.
Chíp nhà tớ không thích phim Mdagasca lắm nên tớ không lo tốn tiền, chứ mấy bạn trong Disney thì gần như có đủ rồi. Giờ nàng ý còn đang mê mẩn mấy cô công chúa nữa, mà mẹ thì không muốn đầu tư vào mấy cô ý, vì tiền quần áo, phụ kiện... cho các cô ý tốn tiền lắm ý.
Tớ cũng bị thế đấy Minh ạ, tối nào cũng khó thở cực kỳ, cảm giác cứ như mình bị bóp cổ ý Em bé nhà tớ mấy hôm nay cũng không ngoan, cả ngày ngủ rất ít, cứ vặn vẹo rồi xoay bên nọ, xoay bên kia làm mẹ lắm lúc đi cũng khó. Tớ còn hơn 10 tuần nữa cơ mà sao tớ thấy nặng nề thế cơ chứ, hu hu