Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Các mẹ đều bận con cái ,hoặc đang bầu bí mệt mỏi,nên không còn rỗi như ngày xưa em ạ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em có gửi ở trên này rùi ạ. Em chỉ tính rụng trứng thôi ạ chứ cũng không nhất thiết là trai hay gái ạ. Em sinh 23/06/1985 ạ. Em cảm ơn chị
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Công nhận là bầu bì vào mùa nóng khó chịu bác ạ! E cứ thấy bứt rứt trong người í, hix, dễ cáu hơn bình thường, vớ vỉn là a lô xô lun! hị hị
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! các chị oai, E bầu dc hơn 8w E hay mệt về chiều...mệt lém luôn ế Đi làm về tầm sau 5h, là chỉ muốn lả...chóng mặt, hoa mắt, tay chân bủn rủn Chỉ muốn nằm, nói ko ra hơi...........ăn thì chả ăn dc gì...dù ko nôn ói (trộm vía) Miệng thì khô..............nói chung oải toàn tập Có cách nào khắc phục ko các chị nhỉ
Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! sống chung với lũ giống e rùi đợt 8w cứ 5h là oải ăn cơm xong thì m phun ngay cố kìm chế đến 9h là phun hết luôn,xong nghỉ 1 lúc lại mum để đêm ko bị đói,đêm mà đói e ko ngủ đc lun giờ 12w thì 7h bđầu uể oải đúng bữa coem ăn đc lưng bát thôi lại đầy,giò chuyển giờ 11h đến giờ phun kinh hoàng,trc đó là e cũng nằm suốt vì cảm giác nhue say xe oto í hic hic
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hiu hiu, giống em thế, dạo này em cũng hay cáu cẳn vì những lý do rất củ chuối hic hic
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Iu bác xế chứ lị..................
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cố nhên iem. Chị giờ 5 tháng rồi mà sáng nào cũng vưỡn gọi tên chị "Huệ" này.
Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hic e cả ngày ko sao đến tối dật dẹo lắm c ah,ko ăn thì đói mà ăn xong phun hết có còn j đâu hức Hno đi siêu âm trộm vía bé nhà e nghịch lắm múa loạn lên nên chắc tầm tối quậy nên mẹ mệt,ôi con chưa chi đã để mẹ tha hồ nũng bố,cả ngày chồng đi làm ko sao,tối ch về thì lại lăn lóc hức Hum qua e uống cố sữa bầu mà phun ra cả đằng mũi hãi quá c ợ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ai cũng vậy nhưng nhìn thấy con là quên mỏi mệt, thấy nó bi bô là quên hết đau đớn lúc sinh em à. Chúc 2 mẹ con khỏe mạnh nha.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị thì chả làm nũng nổi chồng vì lão chả biết làm giề, giúp mình chăm đứa lớn là tốt lắm rồi. May mà có bà ngoại chăm mình. Giờ mới thấy ân hận khi mình chăm chồng quá.
Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! có bà ngoại là thích r c ah,bm bọn e đều ko ở gần nên có 2vc chăm nhau thui ah,e mệt nên chồng chăm lắm,đi làm về rùi mọi việc hết e chỉ ăn với nằm rùi đêm huê huê thui ah hi hi chiều nhiều là hư c ah,nên e hem chiều đâm ra lại ngoan nhắm
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hôm trước bẩu gửi mail cái giề mà k gửi à?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Uh, nghén đã khó ăn mà chồng lại không biết nấu, hàng quán thì xa nhà nên may mà chị vật vã đúng đợt Tết nên về bên ngoại được nhõn 2 tuần.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Các chị ơi ! Có chị nào bị giống em k? Em cả tuần rồi k đi ngoài đc. Huhu. Bụng ấm ách khó chịu vô cùng. Mà em lại k dám uống thuốc linh tinh. Em chăm uống nước lắm. Nước cam, nước chanh, sữa đậu nành tào phớ, nước lọc. Ngày ít cũng 2 lít. Thế mà k đi ngoài đc. Như thế có ảnh hưởng j k hả các chị?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! em đang bị dư ối nên ko ăn mía được, đồ nếp thì mùa này nóng lắm chả dám ăn... hị hị... chỉ còn mỗi thịt bò và trứng lộn thui, sữa tươi thì ngày 1 hộp 180ml hoặc ngày ko trứng đánh kem thì em ko có máy đánh trứng 1 hôm đánh thử bằng tay mà nó chưa được chín lắm nên chả dám ăn... hihi. em cũng đang cố gắng ăn được gì thì ăn đây. 34t mà con mới được 2.2kg thui ạ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! bs thì bảo vẫn pt bt đúng chuẩn, nhưng mà em thấy 2 chị ở cùng phòng em toàn hơn em 2, 3 lạng nên em tự cho là còi chị ạ. ihi. để còn cố gắng ăn cho con pt tốt
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Thụt đi em ơi rồi sau đó đến bác sĩ chứ cái gì quá cũng không tốt em ạ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Con to lại khó đẻ thường em ơi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Rõ ..............................khổ.