Có con chăm lúc ốm là nhất Hương nhỉ, trẻ con nó tình cảm và biết quan tâm lắm! Chúc 2 mẹ con khỏe nhé!
Khiếp, Trà không vào thì thôi, vào thì cho một series bài. Dạo này câu kéo có nghệ thuật hơn rồi nhỉ, không lộ liễu như trước nữa ;-)
hi hi, tớ học tập hội trưởng, trả lời các bài theo trình tự và trả lời từng bạn một :finga::finga::finga:
Welcome thành viên mới nhé. Ấy vào trang 1 tải Điều lệ Hội Rắn về rồi PM thông tin theo mẫu cho 4 người sau: Me_beBin; MeCuMoc; mẹ yêu Chíp; SuSu_ThuThuy; Ấy ở xa bọn tớ nên cũng ít có cơ hội gặp nhau nhỉ. Nếu lúc nào có dịp ra HN công tác thì ấy nhắn cho bọn tớ để ọp ẹp tí
Biết ngay là bà này câu kéo, quá giỏi nhưng chắc đợi đạt đến mức như hội trưởng thì cũng lâu lắm hihi. Cố câu thêm mấy tấn cá nữa nhé:finga::finga::finga:
Đợt này tôi cũng bận quá, bà cho số điện thoại và địa chỉ đi lúc nào tôi nhờ người qua lấy thì sẽ gọi cho bà nhé.
Cố lên Minh ơi, sắp đến lúc gặp em bé rồi. Ấy mổ chủ động nên cũng đỡ hồi hộp hơn Vụ bỉm thì tớ không dám hứa trước vì bỉm thì nhẹ nhưng lại cồng kềnh, nhờ nhiều cũng ngại Lúc nào nhờ được thì tớ sẽ cố gắng.
Okie Hương, lần sau tớ sẽ nhắn tin cho Hương. Còn chủ trì vụ ọp sinh nhật Thương là mụ Chanh leo nhé. Các bạn cứ gõ đầu mụ ý mà kiện
Wellcome thành viên mới nhé. Vụ túi bà tính lại với phí hợp lý so với các mẹ khác trên diễn đàn đi HR sẽ ủng hộ bà tới bến luôn. Nhiều bà trong HR thích sài hàng hiệu lắm, tôi cũng chưa đặt được túi đâu.
He he, tớ cũng đang làm luận văn mà mãi chưa xong, hôm qua vừa đi nộp cho thầy chương 1 và nửa chương 2
Ôi, thế ấy vẫn chưa khỏi à? Lần sau có máu đi ọp thì đi ô tô cho nó an toàn. Đi xe máy nguy hiểm rồi về lại ốm Bé Sơn quan tâm đến mẹ nhỉ, những lúc như thế thấy được an ủi nhiều. Chúc ấy mau khỏe nhé.
Tại Trà bị xoá bài đấy chứ. Hồi xưa Trà nhiều bài hơn tớ mà. Thỉnh thoảng Trà vào Mộc Chíp Shop trả lời là bài lên vù vù ngay Cố lên, cố lên.
Ấy định đổi tiền loại nào và đổi bao nhiêu? Để tớ hỏi thử đứa em họ xem có đổi được không nhưng tớ chưa chắc chắn nhé
He he, nhưng trả lời thế cũng mệt và mau chán lắm. Nhưng tớ cố lên sao vào mùng 1 Tết nên đành đi câu vậy. Mới có buổi sáng mà sắp đủ chỉ tiêu 1 ngày post 17 bài rồi. He he.
Cố lên Minh nhé, cố gắng lên nhá, sắp được bế con trong vòng tay rồi Hồi tớ ở giai đoạn của Minh bây giờ đêm thì ko ngủ được, hay phải đi vệ sinh lắm ấy, ngày đi làm thì mệt thở ko ra hơi, tại tớ tăgn nhiều cân nên người ục ịch, chân xuống máu xưng vù lên, rồi chuột rút; đang đêm ngủ bị vọp bẻ ré lên kêu,... ;nhưng khi nhìn thấy con chào đời; bế con trong tay là quên hết mọi nỗi vất vả ấy