Ðề: Những câu hỏi "hóc" của trẻ nhỏ hihi. Bé nhà em mới hơn 2 tuổi thôi. Giờ bé hay hỏi cái gì đây mẹ? Con gì đây mẹ? mẹ làm gì thế mẹ?... chưa hỏi câu hỏi hóc nào cả. hihi Nhưng cũng chẳng mấy mà đau đầu ko biết nói thế nào luôn
Ðề: Những câu hỏi "hóc" của trẻ nhỏ Nhiều câu hỏi của trẻ không những hóc mà còn vào tình huống tế nhị nữa ấy chứ
Ðề: Những câu hỏi "hóc" của trẻ nhỏ Cháu mình hồi 2 tuổi muốn nghỉ học vào thứ 6 >>cháu nói với mẹ và bà nội: Bà và mẹ ra trường con đọc thông báo chưa?Hôm nay các cô đi họp con đc nghỉ học Bà phi ngay ra trường chả có cái thông báo nào!
Ðề: Những câu hỏi "hóc" của trẻ nhỏ Ối dời ôi, mới 2 tuổi đã tài năng thế này thì phải cảnh giác ngay....... Trẻ con giờ bắt chước nhanh lắm. Các bố mẹ vì lý do tế nhị nào đó khi nghe điện thoại ở nhà bảo với người bên kia (nói dối) là đang ở chỗ ABC nào đó. Trẻ con nghe được thì không hay. Con nhà mình đã có lần bảo với mẹ: "Mẹ đang ở nhà sao mẹ bảo đang ở chỗ ABC?"
Ðề: Những câu hỏi "hóc" của trẻ nhỏ hehe mình đẻ mổ nêncon giai hỏi mẹ đẻ ở đâu thì mẹ trả lời bác sĩ mổ bụng mẹ rùi lấy em bé ra
Ðề: Những câu hỏi "hóc" của trẻ nhỏ Cháu mình hồi 2 tuổi có lần giở truyện ra nhìn thấy hình vẽ tượng Davis, chỉ ngay vào "chỗ đó" hỏi: "Cái gì đây bác?". Mình tỉnh bơ trả lời: "Cái đi tè của con trai đấy cháu ạ". "Thế con trai không đi tè bằng "bím" à?". "Không, con gái mới tè bằng "bím"". "Thế sao con trai không có bím để tè?" "Vì con gái và con trai khác nhau, nên chỗ đi tè cũng khác nhau, nếu giống nhau thì thành con gái hết hay con trai hết à". Thế là cháu lại lật sang trang khác "đọc" truyện tiếp.
Ðề: Những câu hỏi "hóc" của trẻ nhỏ Nhìn chung ở nước ngoài thì mấy việc giới tính này được phụ huynh và trường lớp bên đó hướng dẫn rõ ràng lắm, tại vì VN mình còn ngại nên vẫn nói mập mờ với con
Ðề: Những câu hỏi "hóc" của trẻ nhỏ Các mẹ thông thái giúp mình giải thích cho con giai gần 5 tuổi hiểu: "Vì sao mặt trời đang chói chang (khoảng 5h30 chiều) mà mặt trăng cũng lại xuất hiện?". Mấy hôm nay mình vẫn chưa nghĩ ra được lời giải thích nào hợp lý cho con giai hiểu cả. Tạm thời chỉ giải thích là vì hôm nay mặt trăng mọc sớm, nhưng xem ra cu cậu chưa hài lòng nên vẫn thắc mắc "sao hôm nay mặt trăng lại mọc sớm". Mình đành trí trá con rằng cũng như con, hôm nào đi ngủ sớm thì dậy sớm, hôm nào đi ngủ muộn thì sáng hôm sau lại dậy muộn thôi. Nhưng trong thâm tâm, mình vẫn muốn giải thích để con hiểu một cách khoa học về hiện tượng này. Các mẹ giúp mình với.
Ðề: Những câu hỏi "hóc" của trẻ nhỏ có 1 hôm, bé nhà mình về kể với mẹ: trong trường xem phim, thấy đẻ em bé bị chảy máu đít, thế là mình sẵn nói luôn: uh, hồi đó mẹ đẻ chíp ra cũng vậy đó, đau lắm đó, chảy máu đít luôn, chíp phải thương mẹ nha, không thì mẹ buồn lắm hihih:-\"
Ðề: Những câu hỏi "hóc" của trẻ nhỏ khổ thân. thôi lần sau giải thích cụ thể bạn ha. nói là con bị đi ngoài nếu ăn vào sẽ đau bụng và phải đi bác sĩ tiêm. khi nào con khỏi thì con ăn se không bị sao đâu.
Ðề: Những câu hỏi "hóc" của trẻ nhỏ dánh dấu mai đọc !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Những câu hỏi "hóc" của trẻ nhỏ Đừng nên bao giờ giải thích theo kiểu nói dối trẻ, hãy trả lời đi vào sự thực, nhất là những vấn đề tế nhị, trẻ con sẽ quên ngay thôi nhưng sau này chúng sẽ hiểu.
Ðề: Những câu hỏi "hóc" của trẻ nhỏ mình nghĩ nên giải thich cho trẻ những điều đúng nhưng nói ngắn gọn và dễ hiểu ko dài dòng
Ðề: Những câu hỏi "hóc" của trẻ nhỏ Hí Hí cái vụ này em cũng bùn cười bà chị em có đứa con gái 3 tuổi có lần 2 mẹ con tắm cũng nó ngây thơ hỏi xxx của mẹ " Mẹ ơi sao ủa mẹ có "Râu" mà của con ko có?" Hic Hic ,ấy chị em cười ra nước mắt
Ðề: Những câu hỏi "hóc" của trẻ nhỏ em ngồi hóng sau còn biết trả lời con. trẻ con bây giờ khôn sớm thật
Ðề: Những câu hỏi "hóc" của trẻ nhỏ Ngồi hóng các mẹ vậy! Lắm kho con hỏi còn chả biết trả lời ra sao nữa cơ! Bố mẹ mắt cho o mồm chữ a