Bái phụ hội trưởng, làm một loạt bài anh em chạy theo không khịp. Thế này bảo sao không lên chức ầm ầm.
Chào cả nhà, bây giờ mới mò vào được nhà mình, mệt quá. Cuối năm đúng là mệt thật, tôi chỉ mong chẳng có Tết thôi. Tính sơ sơ Tết năm nay nhà tôi cũng phải tiêu tốn mất gần 20mil, đau túi quá.
@Minh, Trà: Hồi tớ có bầu em ku Bòi còn phải nghỉ ở nhà từ lúc hơn 3 tháng mà em ấy lúc nào cũng doạ chui ra sớm làm bố mẹ cứ lo sốt vó. Từ tuần 30 trở đi là tôi hầu như bị mất ngủ và không tăng cân mấy, đặc biệt là tuần 34 thì bị sút đi 3kg vì cứ đấu tranh tư tưởng xem có nên mổ sớm không, vợ chồng nhiều khi cũng cãi nhau vì lý do này. 2 bà cố gắng lên nhé, so với tôi là các bà sướng hơn nhiều rồi đấy (ai cũng bảo tôi vất vả đường con cái), nhưng trộm vía ngàn lần em Bòi bây giờ ngoan lắm nên cứ nhìn thấy con là mình cũng được an ủi nhiều, bõ cái công mang nặng, mổ đau.
Câu nốt bài này để lên chức đê, bắt chước Hội trưởng, hội phó cái nào. @Thương táo: Chúc mừng sinh nhật Thương nhé, chỗ tớ chẳng vào được skype nên chẳng biết là mọi người ọp tổ chức sinh nhật Thương. Chúc ấy ngày càng trẻ đẹp, xinh xắn và sớm có công chúa nhé.
Nghĩ lại cái vụ mất bài vẫn thấy đau xờ cau thế Dạo này bỏ bê cái topic của Mộc Chíp Shop quá, mạng nhện giăng đầy rồi :finga:
Vừa pót xong thì thấy số bài của mình đã là 2.800 bài, tức là còn khoảng 400 bài nữa để có được ông sao, hu hu ông sao ơi là ông sao
Hôm trước vừa thấy Bình Mộc kêu là lâu lắm chả bán được cái ô tô nào. Mà dạo này không có thú nhồi bông như đợt đầu hả Trà. Tớ vẫn tiếc vì không mua được con hươu có nhạc
@Trà: Cố đi hội phó, làm gương cho anh em còn noi theo chứ. Tớ đặt 1 cục gạch em Lana cho ku Bòi nhà tớ nhé.
Tiện thể đây show hàng con trai con gái mình tí để xem có bà nào đặt gạch con gái còn có gạch mà mang đi đặt cho con trai chứ. Khoe chân dài nào, chân em dài không kém gì Thanh Hằng đâu nhé
>> Thương: Hôm nay đỡ mệt chưa? Hôm qua chồng về có nói gì không ? Có làm được gì không ? >> Trà: Công nhận vụ xóa bài đau thật. Nếu không bây giờ Trà đã có 1 sao lấp lánh rồi. HR nhiều bà sắp được lên quyền cao chức trọng. >> Ngọc Bin : Với tốc độ buôn thế này tôi chắc Ngọc sẽ được sao trước tết >> Vụ thịt chó : Cả nhà thống nhất là ngày 26 âm lịch nhé. Địa điểm chưa fix nhưng tạm chốt làm ở Núi Trúc. Cả nhà có chỗ nào ngon - bổ - rẻ -sạch sẽ thì sugget nhé. >> Phương : Tôi nhờ chồng qua lấy giầy rồi. Lúc nào qua ông ấy alo cho bà >> All:: Năm nay đào nở toe toét, chắc quất đắt. Nhà tớ hôm qua đã mua hoa Lan rồi. Mua 1 bình 7 cành to đẹp, giá 1 triệu rưỡi. Chơi Lan tuy hơi đắt 1 tý nhưng bền, cũng phải chơi qua rằm thì mới xấu. Anh hàng xóm nhà tôi bán lan với giá rất hữu nghị, ai có nhu cầu mua thì tôi giới thiệu nhé.
Hi me Tom, Bạn click vào link mới của mình bên dưới chữ ký nhé, mình miễn phí công mua, giá thế này: "Giá web + thuế Mỹ (nếu có) + ship Mỹ (nếu có) + ship từ Mỹ về SG USD11/kg", chỉ có vậy thôi, miễn phí công mua. Me Tom thấy như vậy thì có ok ko? Còn web wilsonsleather thì mình đang hỏi lại đó. Mìh cũng đã thấy cái vụ 20% trên web đó, nhưng hỏi lại cho chắc. HR này vui quá, khi nào offline ở SG thì các mẹ nhớ PM cho mình nha. Còn ở HN thì chắc ko tham gia được rồi.
Thú bông thì không có loại đẹp như hồi đấy nữa, nên bọn tớ không lấy thêm. Thực ra thì vẫn còn thú bông đấy, nhưng toàn gấu bông thôi, cứ bảo đến hội chợ mang đi mà lần nào cũng quên :finga:
Chỗ này cũng ngon đấy An ạ, tớ hay ăn ở Lê Văn Hưu, cũng ngon lắm, nhưng mà xa với các bạn ở CG quá, nên thôi thì mỗi người chịu khó 1 tý vậy. Không biết có phải đặt chỗ trước không nhỉ? Để đến cuối tuần thì tớ làm cái danh sách nhé, chứ làm danh sách bây giờ nó lại trôi tuốt luốt theo tốc độ câu và kéo của các bạn đang tham gia giải "việt dã" :finga:
cơ quan tớ mất mạng cộng với đang chuyển văn phòng nữa lên không vào được . Cảm ơn cả nhà nhé ! @ An ới ời ! Tất nhiên là không làm gì rồi !
Tớ chính thức đã bị loạn vụ xếp gạch này rôi, giờ là mù tịt chả biết bà nào đặt gạch cửa nhà bà nào cả