Ðề: Hội các mẹ quan tâm đến tử vi & tin vào tử vi Nhà em đang có đàn chó đây hii, nuôi chó bẳn lắm bác ạ
Ðề: Hội các mẹ quan tâm đến tử vi & tin vào tử vi Công nhựn là bẩn, bác ở chung cư nên cũng hem nuôi được em ạ. Kể mà nhà rộng rãi như ở quê nhể ^ ^ Nhứt định có ngày bác nuôi được chó
Ðề: Hội các mẹ quan tâm đến tử vi & tin vào tử vi Thế làm sao để biết mình có tay kinh doanh k bác nhể? Nhìn tay có biết được k ạ? Cơ mà em cũng mệnh hỏa, thiền nào trồng cây toàn chết thoai
Ðề: Hội các mẹ quan tâm đến tử vi & tin vào tử vi Cái đó phải xem Mệnh - Tài - Quan với cả cung Thiên Di nữa em ạ. Theo ngũ hành, mộc sinh hỏa. Làm sao mà suy ra mệnh hỏa trồng cây thì cây chết?
Ðề: Hội các mẹ quan tâm đến tử vi & tin vào tử vi Em tham gia hội với nhá các mẹ. Hóng theo chân mẹ Đẹp và mẹ Dầu nào . Chúc hội ngày càng đông đúc và nhanh chóng xây chung cư ạ
Ðề: Hội các mẹ quan tâm đến tử vi & tin vào tử vi Em nghĩ hỏa đốt cây mà pác, em cũng chả bít sao cứ nuôi và trồng là em k mát tay rồi, toàn chết hết
Ðề: Hội các mẹ quan tâm đến tử vi & tin vào tử vi tử vi mà biết xem thì sao lại ko đúng, quá đúng í chứ. tỉ như, xã mình bảo tháng này mình cực tốt, kiếm tiền nhiều. mùng 1, đã đắt hàng rồi nè. nói vui vậy bạn ko nhớ giờ sinh thì làm sao bảo nó đúng được.
Ðề: Hội các mẹ quan tâm đến tử vi & tin vào tử vi He he, bác thích hóng đấy, nhứt là mún xem lá số của cô đấy
Ðề: Hội các mẹ quan tâm đến tử vi & tin vào tử vi chị dầu tràm sướng nha, có ông xã xem cho, em chưa xem xem bản mệnh mình thế nào
Ðề: Hội các mẹ quan tâm đến tử vi & tin vào tử vi ko phải cứ nhìn mệnh là biết được có tay nuôi cây hay ko, nói thế là gom đũa cả nắm. nhìn là trên lá số, biết là được hay ko. đôi khi, nuôi ko chăm sóc, gặp dịch, sức dề kháng nó kém, thế là nó tèo, hihi
Ðề: Hội các mẹ quan tâm đến tử vi & tin vào tử vi hhaha, hóng theo hả, tham gia bình loạn chứ, thế nó mới vui được.
Ðề: Hội các mẹ quan tâm đến tử vi & tin vào tử vi Bác dầu tràm nhớ vụ hôm qua em pm tý nhé cứ cảm ơn bác trước
Ðề: Hội các mẹ quan tâm đến tử vi & tin vào tử vi cứ vào đây là ứ ra được bác ạ cứ theo dõi cái có ai cmt cái là chạy vào liền, dạo này nghiện rồi
Ðề: Hội các mẹ quan tâm đến tử vi & tin vào tử vi hic, ko sướng đâu nàng ạ. vui là xã biết, liệu cơ mà ứng phó thôi. chứ trong đầu nghĩ gì, tâm cơ ra sao, tương lai đối với chồng con thế nào, gia đình chồng ra sao, bạn bè ai tốt ai xấu, ...có tư tưởng ngoại tình hay ko, ổng biết hết, hừ hừ. tỉ như, chuyện ngày xửa ngày xưa, có chuyện nói, chuyện giấu đi, có một ngày đẹp trời, ổng lôi bản tử vi ra, ổng nói cho một thôi một hồi, ko sót chuyện gì, hic, á khẩu, ko nói được câu gì. đấy, có thấy sướng không
Ðề: Hội các mẹ quan tâm đến tử vi & tin vào tử vi Tại em không đủ trình để bình, chém gió thì được, bình lung tung đá ném bươu đầu
Ðề: Hội các mẹ quan tâm đến tử vi & tin vào tử vi hic, tối hỏi xã, bận nhiều việc là quên đấy. trưa có nhắc rồi, tối nhắc lại vậy,.
Ðề: Hội các mẹ quan tâm đến tử vi & tin vào tử vi Úi giời, thế này có muốn giấu chồng cái gì cũng khó bác nhỉ
Ðề: Hội các mẹ quan tâm đến tử vi & tin vào tử vi thì có ai biết gì đâu nè, cứ nói là nói thôi, ko biết thì cứ cứ hỏi, ko trúng chỗ này cũng trúng chỗ khác à.