á à... bắt được bà farmtran ùi.. sao ko cho benjamin đi theo dzợ.. hehe Còn Behuy, tina, mebo_levin, .... là ai... Người nào tốt bụng chú thích cái hình trên, từ trái sang phải cụ thể là ai đi.. Chẳng biết ai với ai hết nà
người đẹp bên cạnh farmtran,bồng bé gái đang khóc là HADA sau lưng HaDa,tóc ngắn,đeo mắt kính là chị cunbeo sau chị Cunbeo là chị mesusu sau nữa,áo đầm đỏ chongà khăn là hụi trưởng mẹ bo-levin bên trái chị í là chị Hà_mẹ tin tít bên trái chị Hà là em...ha ha ha ha tina bồng chuột áo đỏ đứng trước em còn lại...lát chỉ điểm tiếp..he he he
Nhà mình ai cũng xinh, em Hada nhìn rất là trẻ ,xinh và hiền nữa (Hada đâu vào cho chị 500 đồng coi) hehe
HIhi, vậy là biết mặt 1 số người rùi nha... Tiếc ghê, hôm đó lại ko đi được, hi vọng là nếu có tiệc tân niên thì sẽ có thể góp vui với mọi người. Nhiều mẹ cũng còn trẻ quá nè. Hội ta ai trông cũng dịu dàng và hòa đồng quá ha. Dzui quá đê!
em đính chính tí chị ợ chị Hada trẻ : có xinh : có hiền: k có đâu......:finga::finga: em chạy đây chị ui
em đã bảo lát em chỉ điểm tiếp mà lợi tiếp theo nà hàng ngồi dưới cùng,áo vàng là heovang chuot ngoc kế bên áo sóc trắng đen là chị Tiểu Cần kế nữa áo đỏ hình như là methuongbilam(em hẻm bít chính xác hem nữa) ngoài cùng bên phải,đeo kính trắng là chị bongcuame bên trái bongcuame,áo trắng là ngocthu hen ben trái nữa,áo đen tóc hơi hơi nắng..hi hi là mebecoi bồng bé mặc áo trắng là mẹ quyenmore thì phởi..hi hi ngoài cùng bên trái là meBun(chỉ được có nửa mặt à) theo đó,qua phải là bktran,chị papa,chị lucifer. người đẹp áo đỏ bồng nhóc ao xanh lá là memummim. hết ờiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Nhỏ kiaaaaaaaaaaaaaaaaaaa? Tại sao vu khống chị vậy hả??????? Chị biết chân em dài nên không dại mà zí chạy, để gặp chị "thưởng" cho, khà khà
Ha da bao nhiêu tuổi rùi í nhỉ? nhìn em trẻ lắm và xinh nữa cái ày laà thật lòng hổng phải vì 1000 đâu
À, cả nhà ơi Bài Bố Lucas viết cho con chị copy vào blog, thấy cũng có ý nghĩa nên vận động Bố Lucas gởi dự thi Ai dè hôm nay có 1 vị khách vào bảo Bố Lucas là đạo văn (đi ăn cắp văn người khác) Ông í buồn quá nhưng chả nói gì ...mình thấy ghét vị khách kia quá
Em đọc bài viết của Bố Lucas rồi, hay lắm chị. Để em vào em chửi cái ông nick "khach" cho chị hả giận nhá. Ở không rảnh nên bị khùng nói lung tung chị ợ, chị kiu anh xã đừng bùn chi mắc công mình.